Bài viết của Tân Sinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2020]

Tất cả các học viên đều nghĩ rằng mình tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên, tín tâm đó sẽ được kiểm định qua khảo nghiệm sinh tử. Việc chúng ta tín Sư tín Pháp bao nhiêu sẽ quyết định việc chúng ta làm tốt như thế nào khi đối mặt với khổ nạn.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Thời điểm đó, tôi đang bị một số bệnh, đặc biệt là chảy máu nhiều do u xơ tử cung. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ sớm kết thúc. Nhưng tôi đã hồi phục trong vòng chưa đầy hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Đồng thời chư vị phải chịu khổ một chút, chịu tội một chút, [thì] nghiệp lực nơi thân chư vị được tiêu trừ một phần; qua đó chư vị có thể thăng hoa lên một chút; tức là, lực mà đặc tính vũ trụ khống chế chư vị không còn lớn [như trước]”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã tiêu trừ phần lớn nghiệp lực cho chúng ta, và chúng ta chỉ phải loại bỏ một chút còn lại mà thôi. Sư phụ đã chia nghiệp của chúng ta thành vô số các phần nhỏ, đặt chúng ở các tầng khác nhau trong quá trình tu luyện của chúng ta, và dùng chúng để đề cao tâm tính của chúng ta.

Điều này giúp tôi nhận ra rằng mỗi khổ nạn đều là một khảo nghiệm. Đó chính là khảo nghiệm về tín tâm của chúng ta đối với Sư phụ. Mặc dù có can nhiễu của cựu thế lực, Sư phụ lợi dụng chúng và an bài chúng cho sự đề cao của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“…do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm, là như vậy đó.“ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Vượt qua khổ nạn đầu tiên

Sau khi tôi tu luyện chưa đầy một năm, tôi bắt đầu bị chảy nhiều máu, giống như tôi đã từng bị trước đây. Thể ngộ của tôi về Pháp rất hời hợt. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, sau đó tôi nghĩ: “Nếu mình không học Đại Pháp, mình đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, mỗi ngày kể từ đó đều là do Sư phụ ban cho mình. Còn quan tâm đến việc chảy máu làm gì nữa.” Tôi không chấp trước vào việc chảy máu, và nó đã ngừng chảy trong vòng một ngày. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã buông bỏ được chấp trước vào sinh tử và không bị chấp vào giả tướng “nghiệp bệnh.” Suy nghĩ này phù hợp với tiêu chuẩn về tầng thứ sở tại của tôi khi ấy.

Khổ nạn thứ hai

Tôi thiết lập một địa điểm sản xuất tài liệu vào năm 2004 và tham gia vào các hạng mục khác nhau để thức tỉnh lương tâm của mọi người. Hàng ngày tôi đều bận rộn đến khuya, nhưng tôi vẫn học Pháp cho dù bận đến đâu.

Vào một đêm khi tôi chuẩn bị phát chính niệm, tôi cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, và nó vượt quá mức giới hạn chịu đựng của tôi. Rõ ràng là cựu thế lực đang muốn lấy mạng tôi. Tôi không sợ hãi mà chỉ nói trong tâm: “Sư phụ, xin hãy giúp con.” Tín tâm của tôi đối với Sư phụ vững chắc đến mức tôi tự tin rằng Sư phụ sẽ giúp mình!

Tôi cũng nhận ra rằng mình không thể chỉ trông đợi Sư phụ giúp đỡ. Nằm xuống mà không làm gì thì không phải là tu luyện. Tôi đã cố gắng hết sức để ngồi song bàn và phát chính niệm. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau khoảng năm phút. Tôi đã hồi phục vào sáng hôm sau.

Tôi đã dễ dàng vượt qua khảo nghiệm mà không sợ hãi. Tín tâm đó đến từ việc học Pháp.

Vượt qua khổ nạn lần thứ ba

Một vài năm trước, tôi bị tiêu chảy. Ban đầu nó không khiến tôi quá lo lắng, nhưng sau đó nó trở nên tồi tệ hơn. Cơn đau bụng của tôi đã đến mức không thể chịu nổi. Tôi run rẩy và gần như ngất đi. Chồng tôi nhận ra và hỏi: “Em bị sao vậy? Trông em thật nhợt nhạt.” Mỗi khi trải qua nghiệp bệnh, tôi chưa từng nói với gia đình để tránh những rắc rối không đáng có. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói với anh ấy rằng tôi vẫn ổn. Tôi muốn nhờ các đồng tu phát chính niệm cho tôi. Tôi sợ nếu mình ngất đi, gia đình tôi sẽ hoảng sợ, họ có thể đưa tôi đến bệnh viện khi tôi bất tỉnh.

Mắt của tôi mờ đi, bằng tất cả sự cố gắng, tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho một số học viên. Tôi hỏi xem liệu họ có thể đến giúp không nhưng không nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã gọi cho bốn học viên, nhưng không ai trong số họ có thể đến được.

Tôi chưa bao giờ nhờ bất kỳ đồng tu nào giúp tôi phát chính niệm khi tôi gặp phải nghiệp bệnh trước đây. Vì vậy, họ không ngờ sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi không trách họ khi họ nói với tôi rằng họ không thể đến.

Thật ngạc nhiên, mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi tôi cúp máy. Tôi nhận ra đó là vì tôi đã không đổ lỗi cho các học viên khi họ không thể giúp đỡ tôi. Tôi vẫn có thể nghĩ đến người khác vào thời khắc quan trọng ấy.

Khổ nạn lần thứ tư

Vào một ngày năm 2018, tôi cảm thấy chóng mặt và gần như không thể đi được. Mắt phải của tôi dường như bị một lớp màng che phủ và tôi không thể nhìn rõ. Tôi tự nhủ đó là giả tướng và xem nhẹ nó.

Điều này kéo dài trong vài ngày. Một ngày nọ, thiên mục của tôi nhìn thấy một sinh mệnh tà ác ở nơi mắt phải của tôi. Tôi đã có một chút sợ hãi.

Tôi đã phát chính niệm, nhưng mắt phải và đầu của tôi ngày càng đau hơn. Tôi rất lo lắng và gọi cho một đồng tu đến giúp đỡ. Cô ấy đến và kiểm tra mắt phải của tôi. Cô ấy nói rằng nhãn cầu bên phải của tôi đã bị teo lại. Đến lúc đó tôi không còn nhìn được nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi.

Chúng tôi đã phát chính niệm cho đến 10 giờ tối. Thị lực ở mắt phải của tôi dần trở lại, nhưng mọi thứ vẫn còn mờ. Tôi không thể đột phá trạng thái này trong một thời gian dài, và tôi không biết sơ hở của mình là gì.

Gần đây tôi mới tìm thấy sơ hở của mình. Đầu tiên, tôi đã ở trong trạng thái tu luyện không tốt vào thời điểm đó. Tôi đã không học Pháp tốt và không luyện công mỗi ngày. Điều này khiến tôi không thực sự tín Sư tín Pháp. Tôi không ý thức được những chấp trước của mình trong trạng thái đó, chẳng hạn như tâm oán giận, sợ hãi, ích kỷ, tật đố, hiển thị, dục vọng và phù phiếm. Làm sao tôi có thể có được chính niệm với nhiều chấp trước như vậy?

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Pháp đo lường nhất niệm, nhất ngôn, nhất hành của chúng ta ở các tầng thứ khác nhau. Tôi hy vọng các đồng tu có thể học được một bài học từ tôi và làm tốt hơn. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể tu luyện tinh tấn như lúc ban đầu. Chúng ta hãy tin 100 phần trăm vào Sư phụ và không ngừng tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/412189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187685.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share