Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2020] Khi ngã từ tầng bảy xuống tầng hầm của một tòa nhà đang xây dựng, tôi rơi vào hàng đống những thanh thép, mảnh gỗ và gạch. Tôi thấy những thanh thép xuyên qua da mình và máu bắn khắp nơi. Nhưng tâm trí tôi rất tỉnh táo. May mắn thay, điện thoại của tôi không bị hỏng và sau khi gọi người giúp, tôi nói với Sư phụ trong tâm trước khi ngất đi: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Con không thể chết. Con chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Con muốn cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Vụ tai nạn xảy ra vào năm 2017 khi tôi đang làm việc trên một công trường. Điện và thang máy vẫn chưa được lắp đặt. Một đêm khi đi về phía cầu thang, tôi vô tình bước vào hố thang máy sát cầu thang bộ và ngã xuống từ tầng 7.

Khi tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tôi bị thương nặng nhưng tình trạng của tôi không nguy hiểm đến tính mạng. 12 chiếc xương sườn của tôi đã bị gãy. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì bất cứ ai rơi xuống từ độ cao như vậy (khoảng 22 mét) đều sẽ tử vong hoặc tàn tật. Tỷ lệ sống sót là 0,1% nhưng tôi đã vượt qua. Tôi thực sự tin rằng tất cả là do tôi đã được Đại Pháp và Sư phụ bảo hộ.

Mặc dù phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi bảo con trai mang cho mình cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi muốn đọc Pháp. Vào ban đêm, khi bảy đến tám chuyên gia đến khu chăm sóc tôi, họ thấy tôi đang đọc sách. Họ ngạc nhiên rằng tôi có thể đọc sách dù bị thương nặng như vậy. Họ cũng không thể tin rằng tôi đã ngã từ tầng bảy xuống.

Tôi nói với họ rằng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã chết rồi. “Xin đừng bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và mọi người từ hơn 100 quốc gia đang thực hành nó.” Tôi đã giảng chân tướng cho họ.

Vào ngày thứ 17, bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần phải phẫu thuật vì xương bàn chân bị gãy. Trong quá trình phẫu thuật, một mạch máu phổi bị vỡ và tôi được đưa trở lại ICU, ở đó tôi phải thở máy trong hai ngày hai đêm. Theo các y tá, giường số 14 mà tôi nằm rất xui xẻo – tất cả những bệnh nhân nằm trên giường này đều đã chết.

Khi ở trong ICU, tôi nghe thấy một giọng nói bên tai mình: “Hãy từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, nếu không cô sẽ chết!” Tôi kiên định chính niệm mạnh mẽ rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và tôi tiếp tục niệm chân ngôn chín chữ trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó hai ngày, tôi được chuyển đến một khu bình thường. Tôi đã vượt qua được ma nạn.

Con trai tôi cũng nói với các bác sĩ và y tá rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt: “Nếu không mẹ tôi đã không thể sống sót.” Mặc dù cháu chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cháu thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt vì cháu đã chứng kiến mọi bệnh tật của tôi đã biến mất như thế nào sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào

Khi các con của tôi còn nhỏ, tôi đã phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh dạ dày, viêm thận và các bệnh phụ khoa khác. Tôi hầu như không có thu nhập và thường không có đủ khả năng để đi khám. Có lần, tôi nằm trên giường cả tháng trời vì thân dưới của tôi không ngừng chảy máu. Cuối cùng, tôi quyết định vay mẹ chồng 80 tệ để đi khám bệnh.

Năm 2002, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Một ngày nọ, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã cho tôi thấy phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát đã vu khống Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo ra sao. Cô ấy cũng nói với tôi rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành bệnh tật và giúp các học viên khỏe mạnh. Cô ấy tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trên đường trở về nhà, tôi phải băng qua một ngọn núi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và cơ thể của tôi chưa bao giờ thoải mái như vậy. Tôi thậm chí đã ném chiếc nạng của mình đi. Tôi đã rất ngạc nhiên: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi bắt đầu đọc cuốn sách ngay sau khi trở về nhà. Trước khi hoàn thành bài giảng đầu tiên, tôi đã biết đây là một cuốn sách tuyệt vời! Tôi không thể ngừng đọc nó. Cuối cùng, tôi đã tìm được điều mà mình đã tìm kiếm cả đời.

Con trai tôi cũng nhận được phúc báo

Con trai tôi nói với tôi rằng cháu tin rằng mình cũng nhận được phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày năm 2016, con dâu tôi sắp sinh. Vì con trai tôi, chồng tôi và tôi đều đi làm xa nhà, nên chúng tôi quyết định lái xe về vào lúc 3 giờ sáng. Sau 12 giờ lái xe, vào khoảng 3 giờ chiều, con trai tôi suýt ngủ gật và đâm xe vào lan can trên đường cao tốc. Vụ va chạm làm tôi tỉnh giấc, tôi hỏi cháu: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Cháu trả lời: “Không có gì mẹ à.”

Khi chúng tôi nghỉ ngơi tại một trạm dịch vụ, tôi phát hiện ra lốp trước đã bị thủng. Người đàn ông sửa xe cho chúng tôi nói: “Sẽ rất nguy hiểm nếu lốp trước bị thủng. Tai nạn trên đường cao tốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.” Con trai tôi tin rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo vệ cháu.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/21/410687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/19/187883.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share