Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tôi là một phụ nữ lớn tuổi đã ngoài 70, trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1998. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị rất nhiều bệnh như chứng đau nửa đầu, bệnh thấp tim, loạn thần kinh, tăng sản xương, ung thư trực tràng và các bệnh phụ khoa nghiêm trọng khác. Với sự trợ giúp từ Sư phụ Lý Hồng Chí, và thông qua việc tinh tấn học Pháp và luyện công, cơ thể tôi đã được thanh lọc và nhiều bệnh khác của tôi đã được chữa khỏi.

Vào ngày 01 tháng 09 năm 2007, tôi ra ngoài để mua một số cây giống rau diếp. Khi tôi đang băng qua đường chính, một chiếc xe tải chở cát chạy tới và tông vào một bé gái mười hai tuổi, khiến cháu bé bị gãy chân. Những người xem đều kinh hoàng trước mức độ chấn thương của cháu. Nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức tôi lách qua đám đông, quỳ xuống bên cạnh cô bé bị thương và nói nhỏ vào tai cô ấy. “Cháu sẽ ổn thôi! Hãy nhanh chóng niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sư phụ Lý sẽ chữa lành đôi chân bị gãy của cháu.”

Mặc dù bị chấn thương, cháu bé đã nghe theo lời khuyên của tôi và bắt đầu học thuộc cụm từ này. Một lúc sau xe cấp cứu đến và cô bé được các nhân viên y tế khiêng lên xe. Tôi nhanh chóng hướng dẫn cha mẹ của đứa trẻ: “Nếu các vị muốn cứu đôi chân của con mình, xin hãy nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Vào tai cháu bé.” Tôi cũng tặng họ một chiếc bùa hộ mệnh để cháu bé mang theo bên mình.

Sau đó, tôi nghe nói rằng bệnh viện xác định vết thương của cháu bé rất nhẹ. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu đôi chân cháu bé khỏi bị thương nghiêm trọng.

Vào một ngày năm 2016, tôi và cháu gái của mình đang ngồi trên một chiếc xe ba bánh thì nó bị lật khi chúng tôi đang rẽ sang đường. Tai nạn làm đầu tôi bị thương, chảy nhiều máu. Mắt tôi bị thâm tím và sưng đến mức khó nhìn thấy được. Tôi nhanh chóng tự nhủ: “Mình có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh. Mình không thấy đau!” Trong tích tắc, cơn đau biến mất. Cánh tay của cháu gái tôi dường như bị gãy do va đập. Ngay lập tức tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đồng thời, tôi cầu xin Sư phụ Lý giúp cháu.

Đêm xuống, cả hai chúng tôi đều không thấy khó chịu hay đau đớn gì, nhưng người lái xe ba bánh vẫn nhất quyết đưa cả hai chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cả hai chúng tôi đều hồi phục nhanh chóng sau tai nạn.

Trong một tình huống khác, tôi vô tình làm đổ cả một nồi nước sôi lớn vào người khi đang chuẩn bị tắm cho cháu gái. Tôi nhanh chóng nhắc nhở bản thân: “Mình ổn! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Kết quả là tôi đã qua khỏi nạn này và không bị tổn thương.

Như Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư-Chuyển Pháp Luân)

Con gái tôi cũng đã trải nghiệm những uy lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian cháu đi khám thai, bác sỹ đã cảnh báo chúng tôi rằng đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị dạng do xương đùi của cháu kém phát triển. Tôi lặng lẽ phủ nhận chẩn đoán này và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Giữa lúc con gái tôi chuyển dạ, bệnh viện đột ngột mất điện. Ngay lập tức tôi khuyên cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chúng tôi tiếp tục niệm cho đến khi cháu bé được sinh ra an toàn, khỏe mạnh không bị dị tật. Quả là huyền năng của Đại Pháp.

Năm 2007, khi đang sinh đứa con thứ hai, con gái tôi và cháu bé mới sinh gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các bác sỹ đã mất hơn bốn giờ để thực hiện cấp cứu cho cháu. Trong lúc đó, tôi khuyên cháu tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cuối cùng, cả hai mẹ con đều được cứu sống. Tôi tin rằng niềm tin vững chắc của con gái tôi vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống cháu trong trong thời điểm quan trọng này.

Tôi có một đồng nghiệp, họ Lý, bị ung thư vú. Tôi khuyên cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cô ấy đã ghi nhớ những lời nói của tôi, nhẩm niệm cụm từ này hàng ngày và đã nhanh chóng khỏi bệnh. Cô ấy chân thành cảm ơn tôi và biết ơn Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều phép màu kỳ diệu như vậy đã xảy ra trong làng của chúng tôi. Những người bị ung thư tuyến tụy, chứng tăng u rê huyết, những người từng gặp tai nạn xe hơi hoặc những tình huống không may khác đều được phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khuyên mỗi người trong số họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Những ai tín tâm và niệm những lời này đều được trải nghiệm những điều kỳ diệu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/念九字真言见神迹-409948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186892.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share