Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2020] Một cặp vợ chồng cao tuổi đã thuê nhà của tôi trong nhiều năm. Cách đây ít lâu, người chồng 87 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bác sỹ nói rằng ông đã quá già để có thể làm phẫu thuật. Tôi rất lo lắng cho họ và đã quyết định giảng chân tướng cho họ nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Cách đây 7 năm, khi họ thuê nhà của tôi, tôi đã giảng chân tướng cho người vợ. Bà minh bạch rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Đại Pháp nhưng bà không dám nói với chồng mình, một bác sỹ y khoa đã nghỉ hưu. Vì vậy, tôi đã đến nhà họ vào một buổi tối và trò chuyện với họ.

Tôi kể với họ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động tích cực như thế nào đến cuộc sống của tôi, và xương bánh chè của tôi đã bị gẫy hai lần như thế nào, nhưng tôi đã khôi phục lại bình thường sau khi bước vào tu luyện. Người chồng đã tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi nghe nói ông bị ung thư phổi, tôi lại nói chuyện thêm với họ. Tôi bảo họ hãy thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Sau khi sức khỏe của người chồng ổn định, hai vợ chồng ông đã đi du lịch cùng con cái. Tuy nhiên trong chuyến đi, thân thể ông đột nhiên xuất hiện trạng thái sưng vù. Gia đình nghĩ rằng ông đang hấp hối nên đã lập tức đưa ông về nhà.

Khi về nhà, vết sưng của ông đã giảm dần. Ban đầu, gia đình rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi biết rằng ông chỉ niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” và không dùng thuốc đặc trị gì, một số người trong gia đình ông cũng bắt đầu niệm những chữ này.

Sau khi ông về nhà được vài tuần, tôi lại đến thăm ông. Lúc ra ngoài mua đồ, tôi đã gặp một người hàng xóm của họ và đã nhắc đến căn bệnh ung thư của ông. Người hàng xóm cho biết trông ông rất khỏe mạnh, và ông còn nói với họ rằng bệnh viện đã chẩn đoán nhầm cho ông.

Tôi cảm thấy nếu ông không nói sự thật về việc mình đã hồi phục như thế nào thì ông có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Ông mở cửa và mời tôi vào nhà. Hai người hàng xóm của ông cũng có mặt ở đó và họ đang nói chuyện về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Ông nói với tôi: “Tôi lại bị đau trở lại.” Vợ ông cũng nói rằng tình trạng của ông không tốt và có lẽ sẽ phải vào viện sớm.

Khi chúng tôi nói chuyện về tình hình dịch bệnh, tôi cũng giảng chân tướng cho hai người hàng xóm. Tôi đợi đến khi họ rời đi rồi nói với người chồng: “Nhờ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mà ông đã được hưởng lợi. Ông nên cho mọi người biết sự thật, nếu không ông có thể bị tái phát.”

Ông nhận ra rằng ông cần phải thành thật sau khi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Ông hứa ông sẽ nói với mọi người rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông. Trong lúc chúng tôi vẫn đang nói chuyện, ông bỗng thốt lên: “Ồ, cơn đau đã ngừng rồi!”

Tôi nói rằng nhất định là vì ông đã nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ sửa lại. Khi tư tưởng của một người trở nên ngay chính, mọi thứ cũng sẽ trở nên tích cực. Tôi khuyến khích ông tuân theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống, như vậy sức khỏe của ông sẽ tiếp tục được cải thiện. Vợ ông nói: “Chắc hẳn Sư phụ của chị đã kéo dài cuộc sống cho chồng tôi, nếu không ông ấy sẽ không thể sống đến ngày hôm nay!”

Kể từ đó, ông luôn tin tưởng vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp và thường nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hiện tại, trông ông khỏe hơn và tràn đầy năng lượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/4/409787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186783.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share