Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-09-2020] Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền trên toàn thế giới trong suốt hơn hai thập kỷ qua và nhiều người đã được chứng kiến được uy lực của Đại Pháp.

Không lâu sau khi biết đến Đại Pháp, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp. Một ngày sau khi ăn sáng, tôi cảm thấy nhói đau ở bụng và lưng quanh vùng thận, kèm theo buồn nôn. Nằm trên giường nhắm mắt, tôi đau đớn rên rỉ, còn gia đình tôi thì hốt hoảng, lo lắng.

Vợ chồng tôi đều là bác sĩ nên chúng tôi đã nhận ra đó là các triệu chứng của bệnh sỏi thận với những cơn đau dữ dội đặc trưng theo từng đợt. Tôi đang mang thai nên không áp dụng được nhiều phương pháp điều trị thông thường. Chồng tôi là một học viên Pháp Luân Công, rất lo lắng cho tôi và nói: “Em hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân -Thiện – Nhẫn hảo, Sư phụ của Đại Pháp nhất định sẽ bảo hộ em”.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi – làm sao đọc vài câu mà lại có thể khỏi sỏi thận cơ chứ? Không cần phải nói, tình trạng của tôi không có dấu hiệu cải thiện. Buổi tối, khi chồng tôi từ phòng khám về nhà, anh ấy vội vã đến bên tôi. Thấy tôi vẫn còn đau, anh ấy đã đọc cho tôi nghe câu chuyện về một người không phải học viên đã hồi phục sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Câu chuyện đó đã mang lại hy vọng cho tôi. Tôi cảm thấy khá hơn một chút khi mở mắt ra và cảm thấy niềm tin đối với vị Sư phụ Đại Pháp ngày càng lớn. Tôi quyết định rằng tôi cũng sẽ cầu xin Sư phụ cứu giúp tôi. Tôi bắt đầu thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong vòng vài phút, tôi cảm thấy một bàn tay to gõ nhẹ vài lần vào cái lưng đau của tôi và ngay lập tức cơn đau ở bụng và lưng biến mất.

Tôi ngồi thẳng lưng, ngạc nhiên và thích thú. Sau khi nghe những gì đã xảy ra, chồng tôi nói: “Anh đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp như thế này trong những năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào những thời điểm quan trọng, bất cứ ai thành tâm và có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp sẽ được Sư phụ cứu. Khi đó phép màu có thể xảy ra“.

Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, hơn 100 triệu người đã bước vào tu luyện. Hầu hết các học viên Đại Pháp đều đã trải nghiệm được sự thần kỳ của Đại Pháp, và đó là lý do tại sao rất nhiều người đã đến với Đại Pháp.

Sư phụ mới là người định đoạt mọi việc

Trong thời gian chồng tôi bị chính quyền Trung Quốc giam giữ phi pháp vì đức tin của mình, một ngày nọ tôi và chị dâu đến thăm anh ấy trong tù. Mặc dù đã đăng ký thăm anh ấy từ trước đó, nhưng chúng tôi vẫn không được gặp sau nhiều giờ chờ đợi. Mãi đến khi gần đến lúc người lính canh đi khỏi thì người phụ trách mới thông báo cho chúng tôi biết rằng cuộc gặp không được chấp thuận vì chồng tôi có “hành vi không phù hợp”. Tôi biết ý của họ là do chồng tôi không chịu từ bỏ đức tin của anh ấy, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để từ chối việc anh ấy gặp người thân.

Các sự kiện lần lượt xảy ra làm chúng tôi ngạc nhiên. Chị dâu tôi cuống cuồng gọi điện cho những người trong danh bạ điện thoại. Còn tôi thì trái lại, vẫn rất bình tĩnh. Là một học viên Đại Pháp đã hơn năm năm, tôi đã nhận ra những thủ đoạn thông thường của cựu thế lực. Tôi nghĩ: “Những gì mà người phụ trách ở nhà tù nói không tính. Chúng tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ”. Trong khi tĩnh tâm phát chính niệm cường đại, tôi đã phủ nhận an bài của cựu thế lực và chỉ muốn tuân theo an bài của Sư phụ. Vào lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ, và không có điều gì khác trong tâm trí của tôi.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tên chồng tôi được gọi bên trong sảnh tiếp khách. Khi tôi đi về phía phòng tiếp khách, một lính canh nói với tôi: “Chị có phải là người nhà của anh ấy không. Chị có thể gặp anh ấy sớm thôi”. Thật phấn khích, tôi gọi cho chị dâu của mình để báo tin vui và chia sẻ cho chị ấy biết tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ như thế nào. Chị ấy nói với vẻ nhẹ nhõm: “Đại Pháp em có tác dụng thật nhanh! Chị còn chưa gọi được ai cả! Thật không thể tin được”!

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng tôi đã gặp được chồng tôi vào ngày hôm đó. Sự việc này đã củng cố niềm tin của tôi đối với Sư phụ và cũng giúp người chị dâu không tu luyện của tôi chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp.

Không chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp

Một lần, tôi tiêm cho một bệnh nhân đang bị cảm. Hôm trước, tôi và người bệnh nhân ấy đã thống nhất loại thuốc tiêm có hiệu quả với anh ấy trước đây. Tuy nhiên, đến ngày tiêm thì lại bị hết thuốc. Tôi được phép sử dụng một loại thuốc tương tự khác vì tôi nghĩ rằng hai loại thuốc này không khác nhau nhiều. Khi tôi dùng loại thuốc thay thế này, gia đình bệnh nhân hỏi rằng liệu loại thuốc tôi đang tiêm cho người nhà họ có phải là loại thuốc vẫn dùng không.

Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không biết về sự khác biệt và việc nói dối là vô hại. Tôi nói: “Phải, tất nhiên”. Ngay khi tôi nói vậy, một mảnh thủy tinh bắn vào mắt tôi. Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại nhưng tôi biết mình không nên dụi tay nếu không sẽ làm xước nhãn cầu của mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đợi cho đến khi tiêm xong sẽ soi gương để lấy nó ra. Gần như ngay lập tức tôi nhận ra tai nạn này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với tôi. Tôi đã không chiểu theo yêu cầu đối với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không nên nói dối bệnh nhân của mình. “Sư phụ ơi, con đã sai rồi. Con đã làm ngược với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”.

“Có một mảnh thủy tinh trên chân của chị,” bệnh nhân của tôi bất ngờ chỉ cho tôi. Nhìn theo ánh mắt của anh ấy, tôi tìm thấy mảnh thủy tinh nằm trên chân mình. Ngay sau đó, mắt tôi bình thường trở lại.

Sự cố nhỏ này là cách Sư phụ điểm hóa rằng tôi đã làm sai điều gì đó cũng như khiến tôi thấy được sự nghiêm túc của việc tu luyện. Sư phụ luôn ở bên cạnh và theo dõi chúng tôi, dùng những hoạt động hàng ngày để nhắc nhở và chỉ dẫn cho chúng tôi. Đôi mắt tôi ngấn lệ mỗi khi ký ức về những sự kiện này hiện về trong tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài, mặc dù đôi khi chúng con không được như Ngài mong đợi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/9/3/醫生-親身見證大法神奇-410273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186694.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share