[MINH HUỆ 27-5-2006] Ngày 12 tháng Năm 2006, toà án thành phố Jin, vùng Changde, tỉnh Hồ Nam đã tổ chức một cuộc xử án bất hợp pháp các cô Hu Xinyuan và Gong Liya, là hai học viên Pháp Luân Công tại thành phố Jin. Cô Gong Liya là con dâu của cô Hu Xinyuan và có một đứa con gái 3 tuổi.

Cô Hu Xinyuan, Cô. Hu Huiling và Cô Hu Xiaojun là ba chị em. Họ là những học viên Pháp Luân Công tại thành phố Jin. Từ khi Trung Quốc bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, ba chị em họ không ngừng bị cầm tù bất hợp pháp và cả bị vứt vào trong các trại lao động cưỡng bách và trung tâm tẩy não. Bất kể cầm tù, tra tấn dã man, và tẩy não thế nào mà họ phải chịu đựng, họ vẫn kiên trì trong đức tin nơi Pháp Luân Công và các nguyên lý tu luyện Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công.

Từ tháng Mười hai 2005 đến ngày 12 tháng năm 2006, Cô Hu Xinyuan và Cô Gong Liya bị mất tự do trong năm tháng và chịu đựng nhiều loại tra tấn độc ác. Nhưng họ vẫn tiếp tục làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công với chính những người mà tạo đau đớn và nhục mạ họ. Điều trước tiên nhất mà Cô Hu Xinyuan nói với quan toà là: “Bất kể ông nghĩ tôi là loại người như thế nào và bất kể ông đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ không hận ông. Các học viên Pháp Luân Công không có kẻ thù. Tôi đã đến đây thật sự để cứu độ sinh mạng của ông.”

Trong phòng xử án, Cô Gong Liya đọc lên tài liệu làm sáng tỏ sự thật mà cô đã chuẩn bị để tự biện hộ. Đầu tiên, cô tiết lộ vụ Tự thiêu tại Thiên an Môn là một vụ trá hình và một sự lừa gạt lớn nhất thế kỷ. Kế, cô tiết lộ tội ác kinh khiếp giam cầm trái phép hơn 6, 000 học viên Pháp Luân Công tại Tô Gia Đồn, tỉnh Thẩm Dương và mổ họ lấy nội tạng của họ đem bán vì tiền trước khi vứt thân thể họ vào trong lò thiêu. Cô nói với họ một cách nghiêm trang rằng nghiệp quả báo ứng là một luật trời. Cô Gong Liya cũng nói với họ câu chuyện về Cô Ren Changxia, cảnh sát trưởng của Văn phòng Công an thành phố Dengfeng bị quả báo mà bị chết trong một tai nạn xe cộ sau khi cô này không ngừng bắt bớ các học viên Pháp Luân Công. Nhân viên luật pháp và an ninh cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong phòng xử bị cảm động bởi sự đại từ bi, đại nhẫn và lời khuyên của các học viên. Họ không thể tiếp tục cuộc xử án và kết thúc nó trước 9 giờ sáng. Sau đó, quan toà tên Zhai nói với các đồng nghiệp rằng, “Cuộc xử án trở thành nơi hội họp các học viên Pháp Luân Công để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công.”

Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Jin và Huyện Feng hợp tác với nhau và phát chính niệm mạnh mẽ từ 8 giờ sáng. Đến 9 giờ sáng, để tiêu trừ tất cả tà ác hắc thủ, lạn quỷ và tà linh ĐCSTQ mà điều động Phòng 610, Hội đồng Chính trị và luật pháp, và hệ thống công lý để khủng bố các Cô Hu Xinyuan và Gong Liya. Chúng tôi đề nghị các học viên Pháp Luân Công dùng mọi phương tiện sẵn có để cứu họ.

Nhân viên của hệ thống công lý của ĐCSTQ mà đã tham gia cuộc xử án:
Quan toà thành phố Jin: Ông Zhai
Công tố viện thành phố Jin: Cô Liu Qiuzhi
Hội đồng Chính trị và Luật pháp Phòng 610 thành phố Jin: Ông Zhou Jianhua, Ông Luo Peijie, và ông Wang Tian
Nhóm Công an Văn phòng Công an thành phố Jin: Ông Lei Minzhu
Xin đọc báo cáo liên hệ: ‘Phòng 610 thành phố Jinshi, tỉnh Hồ Nam, sở cảnh sát bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp
https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/16/69037.html

Điện thoại di động, xin quay số mã của quốc gia +số điện thoại; các điện thoại khác, xin quay số mã quốc gia+mã vùng+số điện thoại. Mã quốc gia: 86, Mã vùng: 736

Trưởng Văn phòng công an Đội Chính trị và An ninh:
Ông Zhou Rending: 4213689 (Văn phòng), 4223814(Nhà), 13893617778(Di động), 13907426332(Di động)
Ông Li Xiaoping: 4225067(Nhà)
Những kẻ tra tấn tại Đội Chính trị và Anh ninh
Ông. Luo Peijie: 13017366727(Di động)
Ông Lei Minzhu (a brutal and vile man)
Phòng 610 thành phố Jin: 4200501
Trưởng Phòng 610 thành phố Jin: Ông. Li Kebin: 4211908(Văn phòng), 13975661908(Di động)
Dân biểu trưởng Phòng 610 thành phố Jin: Ông Huang Yong 4210662(Văn phòng), 13924237373(Di động), 13307429058(Di động)
Nhân viên Phòng 610 thành phố Jin:
Ông Bu Hemin 13975685886(Di động)
Ông Wang Tian
Thư ký phụ Hội đồng Chính trị và Luật pháp thành phố Jin: Ông Li Jiangang 4213243(Văn phòng), 4222394(Nhà), 13807366321(Di động)
Văn phòng Công an thành phố Jin: 4223814
Cảnh sát trưởng của Văn phòng Công an: Ông Liu Chunyang
Lính canh Trung tâm giam cầm thành phố Jin: Ông Zhang Zhensheng: 4211102(Văn phòng)
Lính canh Trung tâm Giam cầm thành phố Jin: Ông Zhang Rulong 4211071(Văn phòng), 4232370(Nhà)
Y đã tham gia trong tất cả các cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Jin.
Hội đồng Chính trị và Luật pháp thành phố Jin: 4215831
Văn phòng Công lý thành phố Jin: 4213420

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/27/128953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/14/74457.html

Đăng ngày 25-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share