[MINH HUỆ 13-1-2006] Vào khoảng tháng 9 năm 2005, các viên chức cảnh sát của sở Cảnh sát Huyện Nghi Thuỷ và Phòng 610 cố bắt học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Diêm Văn Thành, nhưng họ thất bại. Họ trả thù và bắt con gái và các cháu trai của ông Diêm Văn Thành. Họ tra tấn con gái 17 tuổi của ông Diêm Văn Thành và kêu án cô một cách bất hợp pháp một năm tù ở trong trại cải tạo lao động vì từ chối không tiết lộ về cha cô. Vợ ông Diêm Văn Thành rời nhà để tránh bị bức hại. Tin tức về bà không ai biết ra sao. Đứa con trai nhỏ nhất của ông bị buộc thôi học, và đời sống của nó rất khó khăn.

Ngày 4 tháng 9 năm 2005, Tôn Kiến Cần, thư ký của Hội đồng Chính trị và Luật pháp huyện Nghi Thuỷ hướng dẫn hơn 20 viên chức của Phòng 610 Huyện Nghi Thuỷ, Sở Cảnh sát Huyện Nghi Thuỷ, Đại đội quốc bảo, Sở Cảnh sát Thành Giao và Hội đồng Hành chính toàn thành phố Nghi Thuỷ đi bắt học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Diêm Văn Thành. Họ đến Làng Vũ Gia Oa và cố tình bắt ông. Các tên khủng bố trèo qua tường vào sân nhà ông ta. Họ bẻ khoá bằng một thanh sắt và xông vào nhà. Họ đi xuyên qua tất cả và tịch thu một máy điện tính, một máy in và máy thâu băng. Họ cũng lấy một máy VCD và 30, 000 đồng nguyên tiền mặt. Gia đình Ông Diêm Văn Thành la lên, “Ăn cướp! Ăn cướp!” Láng giềng trách cảnh sát. Ông Diêm Văn Thành có thể rời nhà bình yên không bị bắt.

Lý Kiến Bìnhvà những người khác từ Đại đội quốc bảo không tìm ra ông. Ngày 16 tháng chín, họ xét nhà người anh của ông Diêm Văn Thành và nhà mẹ chồng của con gái ông. Họ bắt cả hai người con gái ông và buộc họ chỉ chỗ ở của ông. Họ cũng bắt các cháu của ông Diêm Văn Thành để cố tình doạ nạt ông Diêm Văn Thành bắt ông phải hợp tác. Họ tuyên bố, “Chúng tôi sẽ hoặc bắt người hoặc bắt xác!”

Người con gái lớn của ông Diêm Văn Thành mà đang cho con bú và người cháu trai nhỏ của ông được thả ra ‘chờ tra vấn thêm’. Người cháu lớn của ông bị giữ trong 30 ngày. Cảnh sát nói họ sẽ không thả nó ra cho đến khi bắt được ông Diêm Văn Thành. Đứa con gái nhỏ của ông Diêm Văn Thành 17 tuổi. Nó bị tra tấn nhưng từ chối không nói ra điều gì. Nó bị gữi đi Trại lao động cưỡng bách nữ tại Tế Nam cho một năm.

Vợ ông Diêm Văn Thành bị hăm doạ bắt đi, vì vậy bà ta trốn khỏi nhà và hiện nay không biết tin tức gì về bà. Người con trai nhỏ của ông Diêm Văn Thành bị buộc rời trường học. Nó không có nguồng huê lợi nào cả.

Sau đây là một bức thư mà ông Diêm Văn Thành viết cho các bạn cùng làng của ông tại Làng Vũ Gia Oa. Ông làm sáng tỏ sự thật và buộc tội cảnh sát.

Bức thư công khai Ông Diêm Văn Thành viết cho các bạn của ông tại Làng Vũ Gia Oa

Các bạn làng thân mến:

Kính chào! Tôi là Diêm Văn Thành. Tôi yêu thương làng Vũ Gia Oa, và hơn hết tôi yêu thương các bạn dân làng của tôi mà tôi đã biết suốt cuộc đời tôi. Tôi thật hy vọng tất cả chư vị đều được khoẻ mạnh, có một gia đình hạnh phúc và một tương lai sáng lạng. Xin hãy nghe những lời chân thành của tôi.

Sư Phụ tôi dạy tôi làm một người hoàn toàn vị tha

Tất cả chư vị đều biết tôi là người như thế nào trước đây. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, tôi học làm người tốt, và tôi bắt đầu nghĩ đến người khác. Ví dụ, tôi mướn một máy cần trục trục bùn đất của con đường Chính và thay vào đó bằng cát. Các thầy giáo của Vũ Bảo Xuyên nói họ sẽ tuyên dương công trạng của tôi. Tôi nói, “Điều đó không cần thiết, vì các học viên Đại Pháp không truy cầu danh vọng.” Trương Vĩnh Tương bị gảy chân và không tiền đi chữa bệnh, và tôi đã trả 4, 060 nhân dân tệ tiền nhà thương cho anh ta. Khi con rể tôi rút tiền ra, ngân hàng lầm lộn ghi là tiền nộp vào thay vì là tiền rút ra là 1, 800 nhân dân tệ. Tôi kêu nó trả lại tiền, và người ở ngân hàng rất biết ơn. Tôi luôn giúp đỡ những người trong cơn thiếu thốn. Nếu tôi nhìn thấy một hòn đá trên đường, tôi sẽ ngừng xe hơi lại và dọn nó đi. Tôi không bao giờ chờ đợi người ta trả ơn cho tôi, vì Sư Phụ tôi dạy chúng tôi phải làm một người hoàn toàn tốt.

Tôi nhận được ân sủng

Sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận được ân sủng. Tất cả những bệnh tật lạ lùng của tôi đều biến mất không để lại dấu vết, và cả nhà tôi không bao giờ uống một viên thuốc từ bảy năm qua. Tôi cảm thấy khoẻ mạnh và thoả mái, cả nhà tôi đều hạnh phúc, và công ăn việc làm của tôi thu hoạch tốt đẹp. Làm sao mà tôi có thể không kiên trì tập luyện Đại Pháp được chớ?

Ngày 22 tháng 3 năm 1998, vợ tôi và tôi đi lấy một số hàng hoá. Một người đàn bà đi một chiếc xe đạp thình lình xuất hiện trước đầu xe hơi của tôi. Để tránh đụng bà ta, tôi bẻ quẹo tay lái nhưng không ngờ rơi vào một cái hố sâu gần 2 m (mét). Vợ tôi và tôi không việc gì, cả chiếc xe cũng vậy.

Người địa phương nói với tôi rằng một người đàn bà trên một chiếc xe đạp đã bị chết nơi đó sáu năm trước ngày 24 tháng 3, sau đó nhiều tai nạn xảy ra. Thường đàn ông thì bị thương và đàn bà thì bị chết. Họ nói chúng tôi có lẻ đã làm điều tốt đặc biệt gì đó trong kiếp trước, mới được phép sống sót mà không sao cả. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã cho chúng tôi một đời sống thứ nhì vì chúng tôi tu luyện Đại Pháp.

Tôi chỉ làm sáng tỏ sự thật

Đại Pháp dạy người ta đi theo Chân Thiện Nhẫn, nói lời chân, làm những việc chân và hành động với chân chính, thiện từ và tha thứ lỗi của những người khác. Đại Pháp đã mang đến vô lượng lợi ích cho đất nước chúng ta và dân chúng chúng ta, và không làm một chút gì hại. Tại sao Đại Pháp lại bị khủng bố như vậy?

Đảng Cộng sản đã dùng hết cách để tiêu huỷ văn hoá truyền thống Trung Quốc, lương tâm và tín ngưỡng chân chính hầu để duy trì luật lệ tà giáo của nó. Đảng tà ác có một triết lý đấu tranh. Nó đấu tranh chống trời đã mang đến những tai hoạ thiên nhiên và người làm ra; nó tranh đấu chống đất đã đưa đến sự tiêu huỷ sinh thái, nó đấu tranh chống người đã đưa đến kết quả là những tâm lý vặn vẹo. Lừa dối, bạo lực và hung tàn là tâm hồn của Đảng, và đương nhiên sự truyền bá của Chân Thiện Nhẫn đã hạn chế sự truyền bá của lừa dối, bạo lực và hung tàn. Để biết nhiều chi tiết hơn, xin hãy đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản.

Tà không bao giờ thắng được chính. Chư vị có biết kết quả của sự khủng bố các người Thiên chúa giáo bỡi Hoàng đế La mã Nero chăng? Ba bệnh dịch đã quét qua đế quốc và để lại vô số người chết, khiến cho đế quốc La mã phải sụp đỗ. Giang Trạch Dân cũng giống như Nero, và bệnh dịch là đang ngay trước mắt chư vị. Bệnh cúm gà đã xuất hiện tại Xujiahu, Beizhangzhuang và Gaozhuang. Chư vị sẽ chọn thế nào?

Để giúp chư vị và gia đình được lưu lại bình an và nhận được một tương lai sáng lạng, tôi đang bị cái nguy hiễm bị khủng bố vì làm sáng tỏ sự thật, vì tôi muốn chư vị biết và được cứu.

Có lẽ một số người không thể chấp nhận sự thật hoặc cảm thấy bị xúc phạm vì nó, đó là vì sao có người đưa ra cái gọi là chứng cớ nghịch với tôi cho cảnh sát. Sự thật, tôi chưa bao giờ phạm luật. Hiến Pháp nói rằng công dân Trung Quốc có tự do tín ngưỡng và tự do khiếu nại. Điều 35 của Hiến Pháp Trung Quốc ghi rõ, “Công dân của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc được hưởng tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, qui hội và biểu tình.” Mọi điều tôi làm đều nằm trong qui định của Hiến pháp, vậy tôi làm sao phạm luật pháp?

Cho phép người ta nói lên trong những trường hợp bất công là một nhân quyền căn bản. Tôi in ra những tài liệu Đại Pháp để giúp dân chúng biết được sự thật, phơi bày những sự dối trá và cứu người. Phải chăng chúng ta chỉ cho phép Đảng tà ác phổ biến các sự dối trá và thoái mạ qua guồng máy tuyên truyền của nó và không cho phép người dân bị áp chế nói lên sự thật?

Khủng bố

Sau đây là kinh nghiệm bị khủng bố của tôi.
Trong nhiều năm qua, tôi bị giữ tại Trung tâm tẩy não Fengjiazhuang trong 36 ngày. Tôi cũng bị giữ tại Quận Hành chính Songfeng, Chính quyền thành phố Vũ Gia Oa và Văn phòng Đảng Làng Vũ Gia Oa trong tất cả 13 ngày. Li Hongwei lấy của tôi 600 yuan, và cảnh sát tham nhũng của tôi một số tiền tổng cộng là 33, 208 yuan.

Ngày 3 tháng chín 2005 lúc 8:30 sáng, trưởng công an làng Wang Hongliang dẫn bốn viên chức từ Văn phòng Hành chính Thị xã, kể cả Hou Zhaogang, họ đến nhà tôi. Hou Zhaogang xé một tấm lịch có hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên đó treo trên tường. Sau đó ba viên chức gọi điện thoại cho các viên chức khác. Gần 30 viên chức kể có Tôn Kiến Cần, thư ký của Hội đồng Chính trị và luật pháp thành phố Linyi, Chen, trưởng dân biểu sở cảnh sát, Niu Yong từ Văn phòng Đảng Vũ Gia Oa, Lý Kiến Bình và Zhang Qiguo từ đội Công an và Wang Lei từ Sở Cảnh sát Thành Giao sau đó đến nhà tôi trong gần 8 chiếc xe hơi và nhiều xe mô-tô. Họ xông vào nhà tôi, dẫn đầu bỡi Wang Hongliang từ Vũ Gia Oa.

Đó là một cuộc bắt người có dự tính. Hằng chục viên chức vào trong nhà tôi. Tôi không cách nào khác hơn là rời nhà đi. Họ bẻ khoá bằng một cây song sắt và lục loạt lung tung, từ lầu trên đến tầng dưới. Họ lấy đi 30, 000 yuan tiền mặt, một máy điện tính, hai máy thâu băng, hai họp giấy in, và một đóng tài liệu làm sáng tỏ sự thật.

Sau khi họ không bắt được tôi, họ bắt đi hai đứa con gái tôi và hai cháu trai tôi đi để doạ nạt tôi. Họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ hoặc là bắt lấy người tôi hoặc là lấy xác tôi. Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể làm điều như vậy: tống tiền, bắt cóc và doạ nạt.

Con gái lớn của tôi đang cho con bú và cháu trai nhỏ của tôi được thả ra. Cháu trai lớn của tôi bị bắt giữ trong ba mươi ngày và cảnh sát nói họ chỉ thả nó ra khi nào gia đình tôi đưa tôi ra cho họ. Anh tôi rất giận với gia đình tôi vì không giao tôi cho cảnh sát. Con gái nhỏ của tôi 17 tuổi. Nó từ chối đưa ra tin tức về tôi, cả khi nó bị tra tấn. Nó bị bắt giữ trong 45 ngày và sau đó gữi đi Trại lao động cưỡng bách nữ Tế Nam để bị bắt giữ trong một năm.

Các người đó sau đó cố bắt vợ tôi, mà cũng phải bỏ nhà ra đi. Tình thế của bà ta hiện nay không ai biết ra sao. Con trai nhỏ của tôi bị buộc rời nhà trường và không có huê lợi nào cả. Xưởng làm gạch của chúng tôi bị buộc ngưng sản xuất, và trung tâm tái dụng của chúng tôi bị buộc đóng cửa. Văn phòng Công Thương nghệ và Văn phòng Thuế vụ phạt tôi bất hợp pháp. Các viên chức đã rời đi, và đã di hành với 30, 000 yuan mà họ cắp nơi tôi.

Những lời chân thành của tôi

Bạn của tôi, Pháp Luân Đại Pháp truyền bá rộng rãi để cứu độ chúng sinh. Học viên Đại Pháp đã chứng thực bằng máu, nước mắt và mạng sống của họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Học viên Đại pháp đã làm những gì mà những người theo Chân Thiện Nhẫn phải làm. Họ đang trách nhiệm con người trên thế giới và không đang tham gia vào chính trị thế gian. Họ đang sửa chửa những tai hại cho người dân thế giới mà mạng sống bị những nhục mạ và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc ảnh hưởng. Họ đang làm sáng tỏ sự thật và cứu người dân trên thế giới.

Hội Pháp Luân Đại Pháp có đăng một lời tuyên bố tháng mười nói rằng “Trời tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều không tránh được của lịch sử. Trời phải phạt những kẻ ác mà đã phạm tội đối với Pháp Luân Đại Pháp. Những ai mà từ chối làm điều đúng và thay vì vậy tiếp tục đi theo chính sách khủng bố tà ác của họ Giang sẽ bị trừng phạt nặng nề như những kẻ hành ác những tội không tha được.” Hãy thức tỉnh! Ngay bây giờ! Nếu chư vị hoặc gia đình chư vị mà phạm tội đối với Đại Pháp, chư vị phải ngưng ngay, bắt đầu làm điều tốt, nghe sự thật và ôm lấy một tương lai sáng sủa.

Bạn làng: xin hãy sáng suốt và chớ bao giờ giúp đở kẻ tàn ác dưới bất cứ trường hợp nào. Chớ bao giờ tham gia vào sự khủng bố Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Học viên Đại Pháp không có làm gì sai trong việc tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn! Hãy đối xử với Đại Pháp và học viên Đại Pháp bằng thiện và chư vị sẽ được ban phước.

Tôi thành thật chúc tất cả dân làng Vũ Gia Oa một đời sống hạnh phúc.

Thủ phạm chịu trách nhiệm cuộc khủng bố tại Huyện Nghi Thuỷ:
Zhu Chengzeng, thư ký dân biểu Hội đồng Đảng Huyện Nghi Thuỷ: 86-539-2266286 (Nhà), 86-13562900059 (Cell), 86-539-2227719 (Văn phòng)
Tôn Kiến Cần, thư ký của Hội đồng Chính trị và Luật pháp huyện Nghi Thuỷ: 86-539-2252659 (Nhà), 86-13573980006 (Cell)
Li Dong, Huyện trưởng của Huyện Nghi Thuỷ 610 Văn phòng: 86-539-2260145 (Nhà), 86-13705398125 (Cell), 86-539-2251688 (Văn phòng)
Li Jianping, viên chức của Đội Công an sở Cảnh sát: 86-539-2211576 (Nhà), 86-13905395948 (Cell)
Li Yuyou, viên chức Đội Công an của Sở Cảnh sát: 86-539-2205366 (Nhà), 86-13853926617 (Cell)
Zhang Qiguo, viên chức tại Đội Công an của Sở Cảnh sát: 86-539-2286748 (Nhà), 86-13969981896 (Cell)
Thành phố Nghi Thuỷ
Liu Guimin, thư ký Hội đồng Đảng: 86-539-2255078 (Nhà), 86-13805499036 (Cell), 86-539-2212813 (Văn phòng)
Chen Hailong, thị trưởng: 86-539-2253776 (Nhà), 86-13805498968 (Cell), 86-539-2218674 (Văn phòng)
Wang Hongliang, tên khủng bố từ Làng Vũ Gia Oa
Wang Wenchun, tên khủng bố từ làng Vũ Gia Oa

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/13/118537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/26/69343.html

Đăng ngày 16-03-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share