[MINH HUỆ 18-2-2006] Gần đây người ta biết được nhiều học viên Pháp Luân Công hơn nữa đã bị khủng bố đến chết. Sau đây là thêm bốn trường hợp.

Cô Tạ Tú Mai, 57 tuổi, quê ở Thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ.

Cô Mai trước đây là công chức của Công ty Đông Mông của Tập đoàn Mỏ Than Hoắc Lâm Hà. Cô Mai bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ tháng 7/1997. Qua tu luyện Pháp Luân Công, những bệnh cũ trước đây của cô, từng là tai hoạ đối với cô, đã dần dần biến mất. Gánh nặng được giảm bớt đi và cuộc sống được hồi sinh đã làm cô càng ngày càng vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân và đám tay chân của hắn đã bắt đầu một cuộc khủng bố điên cuồng tàn bạo chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Để phản ánh sự thật lên chính quyền, vào ngày 20/6/2000, Cô Tạ Tú Mai đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Nhưng cô đã bị bắt vào trại giam một tháng. Đầu năm 2002, cô Mai một lần nữa bị cảnh sát địa phương bắt giam bất hợp pháp và huyển đến Trại giam Thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc. Cô bị giam giữ ở đó hơn 40 ngày. Lúc đó, Triệu Tú Phát, trợ lý cục trưởng cục công an thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, cùng với cảnh sát Tần Bảo Khố, ZhaiTuo, và những người khác, đã hăm doạ thân nhân gia đình cô Mai và tống tiền họ 10.000 Nhân dân tệ. Bên cạnh đó, vào tháng 10/2002, cảnh sát bắt cô Tạ Tú Mai và giam cô vào trung tâm tẩy não địa phương để tiến hành tra tấn. Kết quả sau một thời kỳ dài bị tra tấn, cô Mai từ trần vì bệnh vào ngày 10/11/2005.

Bà Phạm Đạo Chi, 61 tuổi, từ Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc

Sau khi tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1995, Bà Chi hồi phục một cách huyền diệu bệnh đái tháo đường và cảm thấy vui tươi tràn đầy sức sống. Vào tháng 10 năm 1999, trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình cho Pháp Luân Công, Bà Chi bị bắt lại tại Ga Tàu Hán Khẩu và bị giam một ngày một đêm, thêm nữa là bị phạt 200 Nhân dân tệ. Vào tháng 4-2000, bà lại lên đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bà lại bị bắt và giam tại Trại Cưỡng bức Lao động Hà Loan. 3 tháng sau, cả tinh thần và thể xác bà Chi bị đau đớn cực độ vì bị tra tấn khủng bố, làm cho bệnh đái tháo đường quay trở lại. Tháng 7-2001, bà Chi được thả ra để điều trị thuốc men. Sau khi trở về nhà, bà Chi tăng cường tu luyện kiên định và tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những người khác. Chính quyền vô pháp vô thiên đã liên tục quấy rối bà tại nhà. Dưới áp lực bị nhân viên Trung Cộng bức hại và quấy rối một thời gian dài, bà Chi lâm bệnh và qua đời vào cuối tháng 10-2005.

Bà Trương Tế Phong, 64 tuổi, quê ở Thôn Cao Miếu, làng Đông Tiểu Trang, Huyện Trác Lộc, Tỉnh Hà Bắc

Sau khi bà Trương Tế Phong bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bà hồi phục sức khoẻ và hoàn toàn hồi phục những căn bệnh, trước đây bà bị bệnh đau cổ, đau chân, bị liệt nửa người, và nhiều bệnh khác. Sau ngày 20- 7-1999, dưới sự quấy rầy và hăm doạ từ chính quyền và phòng cảnh sát địa phương, bà Phong bị mắc lại những căn bệnh cũ và qua đời vào ngày 9-2-2006 (Ngày mồng 9 tháng 12 âm lịch, năm 2005)

Ông Khang Chiêm Nguyên, một thầy giáo 60 tuổi ở Thôn Cao Bảo, Thị trấn Ngũ Bảo, Huyện Trác Lộc, Tỉnh Hà Bắc

Trước ngày 20-7-1999, Ông Nguyên rất khoẻ mạnh vì tập luyện Pháp Luân Công. Ngày 25-4-1999, ông tham gia thỉnh nguyện hoà bình lên chính quyền Bắc Kinh để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó ông Nguyên bị bức hại tàn khốc, bị quấy rầy, theo giõi, áp bức từ bỏ tín ngưỡng, bị hạn chế tự do tín ngưỡng, bị giam lỏng tại nhà. Dưới áp lực cao của Trung Cộng và chiến thuật gây căng thẳng, ông đã quá sợ và không giám tiếp tục tập luỵện Pháp Luân Công . Dưới sự bức hại điên cuồng, ông Nguyên quá kinh hãi khiến ông bị bệnh trầm trọng và qua đời vào mùa hè năm 1999.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/18/121088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/28/71271.html

Đăng ngày 3-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share