Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2019] Vợ chồng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Chồng tôi là học viên đắc Pháp thời kỳ đầu. Được chồng khích lệ, 11 năm trước tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hồi đầu mới đắc Pháp, tôi đã rất vui mừng, khi học những bài giảng Pháp của Sư phụ tôi lập tức minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh. Khi đó, mâu thuẫn giữa tôi và chồng cũng tương đối ít. Tôi rất thán phục chồng mình, khi gặp chuyện không biết làm thế nào để chứng thực Pháp tôi có thể lắng nghe góp ý của anh. Mặc dù anh thường hay nhìn vào những điểm xấu của tôi, nhưng tôi vẫn vô tư phối hợp. Sáu tháng sau khi tôi bước vào tu luyện thì chồng tôi bị bắt giữ trong lúc anh đang cố gắng để giải cứu các đồng tu bị giam giữ. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, anh được thả ra và về nhà trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Sau khi bước vào tu luyện, tôi bắt đầu tham gia giảng chân tướng về cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Mặc dù tôi học Pháp nhiều, nhưng lại không tu chính mình. Tôi đã xem việc làm các việc cũng đồng dạng như tu luyện.

Chồng tôi lại bị bắt một lần nữa khi anh đang giải cứu các học viên bị giam giữ. Tôi cũng vì thế mà bị giam giữ. Vì tôi tu luyện không vững chắc, không minh bạch các Pháp lý và không biết làm thế nào để phủ nhận cuộc bức hại. Một tháng sau, tôi được thả ra sau khi gia đình tôi sử dụng các mối quan hệ của họ.

Sau khi được thả ra, tôi đã học Pháp và phát chính niệm rất nhiều. Tôi tăng cường chủ ý thức và chính niệm của mình. Tôi đã thuê một luật sư cho vụ án của chồng tôi. Trong quá trình giải cứu chồng mình, tôi dần dần từ bỏ tâm sợ hãi và phủ nhận sự bức hại này. Tôi đã viết nhiều bức thư và giảng chân tướng cho các viên chức có liên quan trong các cơ quan hành pháp. Trong quá trình đó, tôi ngày càng minh bạch hơn về các Pháp lý và chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Khi tôi dần trưởng thành trong tu luyện, các học viên khác đã khen ngợi và khích lệ tôi.

Mặc dù tôi đã làm rất nhiều trong quá trình giải cứu chồng mình nhưng tôi vẫn thụt lùi trong tu luyện cá nhân. Tôi đã vô hình trung hình thành nên chấp trước nghĩ rằng mình đúng, tâm hiển thị và hoan hỷ.

Thiếu từ bi dẫn đến ma nạn

Sau khi chồng tôi được thả ra và trở về, thay vì từ bi với anh tôi lại chỉ ra những thiếu sót của anh và lý do anh bị giam giữ. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải giúp anh đề cao. Tôi nghĩ rằng việc tôi chỉ ra những thiếu sót của anh là tốt cho anh và tôi phải chịu trách nhiệm với anh. Tôi đổ lỗi cho anh vì anh đã sợ hãi và thừa nhận bức hại. Tôi xem thường anh, nghĩ rằng mình minh bạch các Pháp lý hơn anh và tu luyện tốt hơn anh.

Anh không thể chấp nhận những gì tôi nói và nghĩ rằng tôi nên vui vì anh đã sống sót trở về. Anh bảo tôi trích dẫn những đoạn Pháp để minh chứng cho những lời buộc tội của tôi. Mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi đều kết thúc như một cuộc đối đầu và chúng tôi cãi nhau thường xuyên.

Cựu thế lực đã lợi dụng các sơ hở của tôi và tôi đã bị báo cảnh sát khi tôi phân phát tờ rơi trong chợ. Tôi bị bắt và đưa đến một trại tạm giam.

Trong khi bị giam giữ, tôi đã hướng nội và nhìn nhận lại việc tu luyện của mình. Tôi bận rộn làm công tác Đại Pháp. Tôi không đặt tâm khi học Pháp và không hành xử theo các Pháp lý. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước như tật đố, sắc dục, hiển thị, thích nghe lời tán dương và truy cầu thoải mái. Tôi không thiện đãi các thành viên gia đình mình cũng như với các học viên khác. Tôi tự nhủ rằng sau khi được thả ra, tôi phải tu chính mình.

Một năm sau tôi được thả ra.

Thời gian để thay đổi

Sau khi trở về nhà, tôi đã cố gắng hướng nội bất cứ khi nào có mâu thuẫn với chồng. Mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện đôi chút nhưng về căn bản vẫn chưa chuyển biến. Có cái gì đó đã ngăn cản tôi tu luyện bản thân một cách chân chính.

Tôi vừa mới học lái xe. Có lần tôi và chồng lái xe đến nhà của một học viên để học Pháp. Chồng tôi ngồi ở ghế trước kế bên tôi và chỉ dẫn cho tôi lái xe. Anh ấy phàn nàn kịch liệt nếu tôi không làm như anh nói. Trong lúc cãi cọ tôi suýt đâm phải một chiếc xe khác. Sau đó, tôi lái xe vượt đèn đỏ. Anh hỏi tôi tại sao tôi lại không muốn thay đổi bản thân dù chỉ một chút.

Những lời nói của anh thực sự khiến tôi chấn động. Anh đã nói đúng! Thứ tôi muốn là thay đổi người khác chứ không phải chính mình.

Gia đình là hoàn cảnh tốt để tu luyện. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tu bản thân mình! Tôi đã đối đãi với những cơ hội này bằng tâm người thường và phàn nàn khi bị đối xử bất công. Tôi đã quyết định thay đổi bản thân. Vào thời khắc đó thân tâm tôi thấy thật nhẹ nhàng.

Quả thực đúng như lời Sư phụ giảng:

Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển

(Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Quan niệm thay đổi

Vật bại hoại bị diệt trừ

Hiển lộ [ánh sáng] quang minh

Khi tôi nhảy ra khỏi những quan niệm của mình, mọi thứ trở nên dễ dàng. Trước đây, tôi hay phàn nàn rằng dù tôi về nhà muộn chồng tôi vẫn đợi tôi nấu ăn cho. Khi tôi chỉ ra điều này, anh nói rằng anh không biết phải nấu ăn lúc nào. Chúng tôi tranh luận cả những điều vặt vãnh như vậy. Bây giờ tôi coi mọi phiền toái là cơ hội để tu luyện. Chồng tôi cũng thay đổi. Anh ấy bao dung hơn với tôi và không chỉ trích tôi nhiều. Khi mâu thuẫn nảy sinh, cả hai chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi cần hướng nội. Chúng tôi có thể nói chuyện một cách hoà nhã và mối quan hệ của chúng tôi trở nên hòa thuận.

Một ngày nọ, chúng tôi tranh cãi về cách xử lý một cuốn sách mà một học viên đưa cho chồng tôi. Tôi nghĩ anh nên vứt nó đi nhưng chồng tôi muốn mang nó đến nơi làm việc. Chúng tôi đã cãi nhau một lúc. Anh đã không thể bình tâm và tôi cũng đã khóc.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng các quan niệm của bản thân lại xuất ra. Tôi muốn buộc anh ấy làm những gì tôi cho rằng là đúng. Tôi đã không tu luyện chính mình mà lại đi tu người khác.

Tôi đã gửi tin nhắn và xin lỗi anh. Anh trả lời rằng anh đã ném cuốn sách đi. Sự việc này đã giúp tôi loại bỏ một trong những vấn đề lớn của mình đó là tôi không bao giờ thừa nhận mình sai và không bao giờ xin lỗi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã thức tỉnh con và chỉ cho con biết tu luyện là gì. Con sẽ nỗ lực hết mình để buông bỏ chấp trước của mình và thực hiện các công tác Đại Pháp bằng tâm thuần tịnh báo đáp ân cứu độ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/31/397184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/11/183594.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share