Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2020] Do sự lây lan của vi-rút corona, thành phố chúng tôi bị cách ly vào ngày 26 tháng 01. Tất cả các con đường đều bị phong tỏa và giám sát. Mặc dù Tết Nguyên đán là thời điểm bận rộn nhất trong năm, đường phố vắng tanh.

Tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi nhớ lời Sư phụ dạy:

“chư vị chỉ có vai trò độ nhân” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago, Giảng Pháp tại các nơi VII)

Con gái tôi, cũng là một học viên, đề nghị tôi đến siêu thị và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần trước khi đi ra ngoài, tôi đều phát chính niệm mạnh mẽ để phủ nhận an bài của cựu thế lực và thanh trừ hoàn bộ những linh thể bất hảo đang bức hại người dân và ngăn cản họ biết sự thật.

Ngày 28 tháng 01, tôi tới siêu thị. Đó là một nơi rất rộng, nhưng có rất ít khách hàng. Khi tôi lấy một hộp sữa đặt vào giỏ hàng, tôi nói với cô nhân viên bán hàng trẻ rằng đeo khẩu trang thực sự không thoải mái. Cô ấy nói: “Vi-rút corona đang lây lan, chúng ta không có lựa chọn!” Tôi đến gần hơn và nói: “Nhiều người đang nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ cảm thấy may mắn và an toàn.” Khi tôi nói, tôi đưa cho cô ấy một tấm bùa nhỏ.

Cô ấy nhận nó và nói: “Cháu chỉ là một người bình thường.” Tôi chợt nhận ra rằng cô ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mỉm cười và nói: “Chúng ta đều không phải người thường.” Tôi nghĩ cô ấy rất khiêm tốn.

Một tuần sau, khi tôi đọc Pháp cùng gia đình mình, con gái tôi đọc:

“Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong;” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ về điều mà người học viên tại siêu thị đã nói. Cô ấy có khiêm tốn không, hay đó thực sự là trạng thái tu luyện của cô ấy? Tôi cảm thấy rằng tôi nên đi gặp cô ấy lần nữa.

Khi tôi đến siêu thị, người học viên kia nhìn thấy tôi và kêu lên: “Cháu đã nghĩ đến dì ngày hôm qua. Giờ dì đã ở đây!” Khi tôi đến gần hơn, cô ấy nói: “Cháu đã không đọc Tuần báo Minh Huệ trong một thời gian dài. Dì có thể cho cháu một bản không?” Tôi nói: “Có. Dì sẽ mang cho cháu một bản mỗi khi có ấn bản mới phát hành.” Tôi đưa cho cô ấy các bản Tuần báo Minh Huệ mà tôi có và thêm một số bùa hộ mệnh nữa. Khi tôi về nhà, tôi tải xuống và in ra 2 số mới nhất của Tuần báo Minh Huệ. Tôi cũng đưa cho cô ấy một số tờ rơi và tạp chí Đại Pháp khác.

Nhớ giúp đỡ các đồng tu của chúng ta

Ba năm trước, tôi đã gặp một đồng tu cùng tuổi tôi. Cô ấy chào đón tôi nồng nhiệt và hỏi liệu tôi có liên lạc với các học viên khác không, tôi có đọc Tuần báo Minh Huệ không, và tôi có tham gia học Pháp nhóm ở địa phương không. Khi tôi trả lời có với tất cả các câu hỏi của cô ấy, cô ấy cảm thấy an tâm. Bây giờ, khi tôi so sánh bản thân với cô ấy, tôi cảm thấy xấu hổ. Sau nhiều năm tu luyện, tôi vẫn không nghĩ cho người khác! Nhờ có an bài của Sư phụ, tôi đã có thể giúp người học viên ở siêu thị. Tôi đã mang các tài liệu tới cho người học viên đó vào hôm sau và nói: “Dì sẽ trở lại đây hàng tuần. Nếu cháu cần bất cứ thứ gì, hãy nói cho dì biết.”

Sáng ngày 18 tháng 2, tôi tới siêu thị và đưa thêm cho cô ấy các tài liệu Đại Pháp. Cô ấy rất vui. Cô ấy khẽ nói: “Những tài liệu này rất hay. Cháu đã rất lười biếng nhưng cháu phải nhanh chóng phát chúng. Hãy mang thêm cho cháu. Cháu sẽ phát chúng tối nay sau giờ làm.”

Trên đường về nhà, tâm tôi không thể tĩnh xuống. Trong nhiều năm, tôi đã không thể đối diện với sự lười biếng của mình và không muốn thừa nhận nó. Tâm tôi theo đuổi an dật khiến tôi quên phát chính niệm vào nửa đêm. Tôi luôn viện cớ cho sự lười biếng của mình. Người đồng tu này đã cởi mở thừa nhận: “Cháu rất lười biếng!” Nó tác động sâu sắc đến tôi.

Dường như tôi đang giúp cô ấy, nhưng thực ra người học viên trẻ đó đã giúp tôi! Cô ấy giống như tấm gương phản chiếu chấp trước của tôi. Tôi vẫn còn có nhiều điều phải học. Tôi phải trân quý mối quan hệ của chúng tôi và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/7/402114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183581.html

Đăng ngày 11-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share