Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-10-2019] Gần đây, địa phương có những đồng tu cao tuổi vượt quan nghiệp bệnh, thân thể rất khó chịu, thống khổ, chịu không nổi phải vào bệnh viện. Bởi vì những năm gần đây ở địa phương cũng có các đồng tu tuổi tác khác nhau trong ma nạn nghiệp bệnh mà qua đời, trong tâm tôi vô cùng sốt ruột. Một khi đã vào bệnh viện, hoàn toàn dựa vào tư duy người thường, thì kết quả không thể lường được. Những ví dụ như thế xung quanh không ít. Có đồng tu quan kéo dài mấy năm cũng không qua, cuối cùng lìa đời. Tôi liền tìm họ thử giao lưu chia sẻ.

Cùng giao lưu chia sẻ với mấy vị đồng tu, đều là mang mục đích chữa bệnh khoẻ người mà bước vào tu luyện, cũng cho họ nghe băng Sư phụ giảng Pháp, đọc các tâm đắc thể hội của đồng tu các nơi đã vượt qua quan nghiệp bệnh như thế nào, nhưng hiệu quả không lớn. Mấy năm gần đây đồng tu qua đời đều là đã kéo dài sinh mệnh rồi mới rời đi, đã xem như kỳ tích rồi, nhưng địa phương không có mấy vị vượt qua được đại quan nghiệp bệnh, có những vị thậm chí là bình thường rất nỗ lực làm tốt ba việc. Tôi cũng phát hiện những đồng tu này đều rất có khả năng chịu khổ, nhưng sao mà lại không vượt qua quan được đây? Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” đã giảng rõ về vấn đề vượt quan nghiệp bệnh cho chúng ta rồi, nếu vẫn không thể chính niệm vượt quan, cựu thế lực luôn nhìn chằm chằm như hổ đói chính là muốn hạ thủ.

Thông qua giao lưu chia sẻ phát hiện ra một số vấn đề, chúng tôi tổng kết được bốn điểm sau:

Bỏ đi suy nghĩ sai lầm: “Bản thân tu không tốt”

Cùng giao lưu với đồng tu không vượt qua quan nghiệp bệnh, phát hiện có cùng một sai lầm: họ cho rằng bản thân tu không tốt, Sư phụ là quản dựa trên Pháp, do đó bản thân không thể tạo được kỳ tích giống như các đồng tu vượt qua quan nghiệp bệnh trong các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Có vị kéo dài rất lâu, trong tâm họ mâu thuẫn. Vì để không bôi nhọ Pháp, họ dùng phương thức người thường vượt qua một chút, cũng có thể tốt hơn chút.

Đồng tu không qua quan nghiệp bệnh thường thường quan càng kéo dài càng không có tín tâm, vì những thống khổ trên thân thể họ, những cảm thụ này chúng ta không thể hiểu được, vượt quan tiêu nghiệp mặc dù là giả tướng nhưng cũng khó chịu giống hệt như “bệnh” thật.

Sư phụ giảng:

“bởi vì cựu thế lực mà khảo nghiệm người ta thì chúng không phải là “Ta đùa một chút với ngươi mà thôi”, chúng là đến làm thật đấy. “Ta không muốn để ngươi thành Thần. Tóm cứng nhân tâm của ngươi [để] nhất định phải lôi ngươi xuống. Cho nên ngươi nói đó là bệnh, thì ta thật sự để chỗ đó của ngươi trở thành giống hệt như bệnh, ngay cả thấu thị, hóa nghiệm ta cũng khiến cho nó giống y hệt”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Kỳ thực họ tin Sư phụ, nhưng chính là sự ngộ sai này-cảm thấy bản thân tu không tốt, có mấy đồng tu qua đời đều là nghĩ như thế này, thậm chí không muốn để đồng tu phát chính niệm giúp, nói là làm lãng phí thời gian cứu người của đồng tu, luôn nói bản thân còn quá kém, tự bản thân nên chịu. Còn có đồng tu nói: “Các đồng tu đều là chữ 卍 (vạn) khắp thân, tôi có thể chẳng có cái nào”, đều là các loại tư tưởng phụ diện.

Không được nhận thức như thế, không cần biết quan nghiệp bệnh là do cựu thế lực hữu ý bức hại hay là khảo nghiệm, cá nhân tôi nhận thức thế này: người tu luyện chúng ta có Sư phụ quản, chính là xem chúng ta có thật sự tin Sư phụ hay không. Nghĩ xem, có những người thường bị bệnh nguy hiểm, họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” đều có thể khỏi, huống chi người tu luyện chúng ta còn cần tiếp tục trợ Sư Chính Pháp! Thật sự giúp chúng ta vượt qua là Sư phụ, “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Không phải là bạn tu tốt hay không tốt, hết thảy đều là Sư phụ vì bạn mà làm. Hơn nữa tư tưởng người thường rất đơn giản, chính là tin Sư phụ thì vượt qua, thì khỏi bệnh, mà tư tưởng chúng ta lại quá phức tạp. Bạn có thể tin 100% thì 100% bạn sẽ khỏi. Cái tư tưởng phụ diện “bản thân tu không tốt” chiếm thế thượng phong là do cựu thế lực gia thêm vào.

Gần đây, một người dì là đồng tu cùng thôn hơn 70 tuổi, người gầy nhỏ, bởi vì tâm nóng nảy chiêu mời can nhiễu giả tướng nghiệp bệnh, nằm ở nhà năm ngày, không ăn không uống được, dịch mật cũng nôn cả ra, vốn đã gầy nhỏ rồi, như thế này nhìn lại càng gầy yếu. Đến ngày thứ ba, dì cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi, dì nghĩ đồng tu xung quanh vẫn chưa biết tình hình của mình, đi như thế này được sao? Sao có thể được đây. Dì nằm mộng, tà ác bắt đầu tạo giả tướng can nhiễu: để cho dì thấy một nữ đồng tu hơn 40 tuổi ra ngoài làm chính sự, trở về gục ngã ra đi, còn để cho thấy một số cảnh tượng làm dì hoảng sợ, thử nghĩ xem đây chẳng phải là cái bẫy của cựu thế lực, khiến đồng tu không có chính tín: người trẻ tuổi làm tốt như thế mà còn chết, mình lớn tuổi thế này rồi càng khó mà qua được. Ngay lập tức trong mộng dì nghe thấy giọng Sư phụ từ xa truyền tới “Có Pháp ở đây…” khiến dì tỉnh lại: Đúng, mình là người luyện công, có Sư phụ có Pháp ở đây, thế là kiên cường đứng dậy luyện công, lúc luyện đến bài thứ hai, con gái dì trở về lo lắng nói: “Mẹ nhiều ngày không ăn uống gì, đã không đi bệnh viện rồi lại còn không lo nghỉ ngơi”. Dì trả lời kiên định: “Là người tu luyện thì phải luyện công, như thế mới là thực sự tin Sư phụ, như thế mới có thể khỏi được!” Con gái nói: “Mẹ, con thực sự khâm phục mẹ!”, liền rời đi không làm phiền dì nữa. Đến ngày thứ năm thì dì dần dần hồi phục lại bình thường, cả nhà đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Cùng điểm luyện công với dì, đồng tu có chồng là người thường, một hôm bị nghẽn mạch máu não toàn thân tê liệt, răng ngậm chặt, miệng sùi bọt mép, đưa vào viện cấp cứu. Ông biết vợ con ông sau khi tu luyện Đại Pháp đều rất tốt, ông muốn được nghe Sư phụ giảng Pháp, kết quả sau ba hôm thì có thể hoạt động được, trong viện có thể leo được cầu thang, sau một tuần được xuất viện trở về nhà, không phải tắc mạch máu bình thường, là mười mấy chỗ tắc! Người thường nghe được đều cảm thấy sinh mệnh này không có hy vọng rồi, lại có thể hồi phục khoẻ trở lại, bác sỹ cùng mười mấy người trong nhà đều công nhận là kỳ tích. Chỉ là vì có tín tâm, Sư phụ liền quản. Huống chi người tu luyện chúng ta, Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta.

Nhất định phải khích lệ những đồng tu xuất hiện “giả tướng nghiệp bệnh”

Nhiều năm trước, có một đồng tu xuất hiện giả tướng “nhiễm trùng đường tiết niệu”, dẫn tới thân thể khó chịu ở nhà nhiều năm. Quanh năm rất nhiều đồng tu tới nhà cùng học Pháp, hướng nội tìm, phát chính niệm, có phát huy tác dụng, nhưng về sau thân thể khó chịu vô lực, có lúc toàn thân ngứa khó chịu, không tĩnh xuống được. Ông không chủ động học Pháp, càng không luyện công. Bình thường tôi rất ít khi đi thăm ông, có một dịp năm mới, tôi đi lấy đĩa chương trình chúc Tết năm mới, ông một mình ở nhà thong thả ra mở cửa cho tôi. Tôi thật không biết rõ tình hình gần đây của ông, chỉ là định tới cùng luyện công, không có nghĩ nhiều liền nói: “Chúng ta cùng luyện công nhé, tôi rất vui có thể luyện công cùng với anh!”. Thế là ông luyện bài số Một, cảm giác mỗi động tác đều vô cùng khổ sở, có lúc một động tác còn phát ra âm thanh lớn, tôi liền nói: “Anh giỏi thật”. Ông cứ tập một động tác tôi lại cổ vũ, luyện xong bài số hai được một nửa thì nghỉ chút xíu rồi tiếp tục luyện nốt, trong quá trình đó tôi luôn khích lệ, cho đến khi luyện đến bài số bốn mệt rồi, nghỉ ngơi, bài số năm ngồi được hơn 30 phút. Trong quá trình này tôi không ngừng cổ vũ. Trước lúc rời đi, tôi nói: “Rất vui được luyện công cùng anh!” Ông trả lời: “Anh biết không? Tôi đã không luyện công hai năm nay rồi, do đó luyện rất trầy trật, anh quả thật rất từ bi, thế nên anh nói tôi liền luyện”. Tôi nghe xong trong tâm xúc động muốn khóc.

Còn có một lần tôi tới, tình cờ gặp mọi người đang cùng học Pháp tại nhà ông, tôi không rõ tình trạng của ông, phát hiện ông không học Pháp cùng với mọi người, lại nằm trong giường, một đoạn thời gian rất dài như thế, mọi người không có cách nào khiến ông học Pháp cùng, nói tôi thử xem thế nào. Tôi cũng thử khích lệ một phen bèn nói: Rất vui có thể học Pháp cùng với anh, chúng ta cùng học Pháp nhé. Kết quả ông thật sự ra học, ông dễ đọc sai hàng, đọc không đúng, nên là có chút tự ti, tay tôi chỉ từng chữ từng chữ cho ông chầm chầm đọc, cuối cùng đọc hết một bài, trong quá trình này ông rất khổ sở, lại còn phải kiên trì đọc, khiến tôi rất cảm động.

Có mẹ của một đồng tu, tuổi tác cũng rất lớn, từng là phụ đạo viên, vì bà trường kỳ xa rời Pháp, chúng tôi khuyên bảo quay lại tu luyện Đại Pháp, nhưng bởi vì tai nạn xe dẫn tới phải ngồi xe lăn. Về sau cựu thế lực bức hại khiến thân thể bà xuất hiện dị thường, thường tè dầm không tự biết, nói nhìn thấy rất nhiều sâu bọ trên giường, lúc nhúc chi chít, còn có sinh mệnh ở không gian khác tới đòi nợ. Một lần tôi muốn cùng học Pháp với bà, khắp người bà đầy mùi nước tiểu, đọc Pháp đọc sai dòng rất nghiêm trọng. Bà không có khí lực, tôi ngồi để bà dựa vào vai tôi, chỉ từng chữ từng chữ cho bà đọc, bà đọc rất nghiêm túc, nhưng há to miệng bốc ra mùi rất thối, bà một mực kiên trì đọc, nói thật đây chính là một cái tâm chân thành đối với Pháp, khiến tôi rất cảm động. Đọc đến 6 giờ tối, tôi nói cùng phát chính niệm, bà cũng ngồi phát, ngồi vào đúng chỗ có nước tiểu trên giường, quần bị ướt nhưng bà vẫn nghiêm túc bất động phát chính niệm.

Cạnh tôi còn một nữ đồng tu 60 tuổi, xuất hiện giả tướng bán thân bất toại, nằm liệt giường đã hơn sáu năm rồi, em của bà không có tu luyện, thường hầu hạ bà đến lúc mệt liền mắng chửi “Có bệnh không lo.” Không được ăn ngọt, không được ăn nhiều, hàng ngày còn đái tháo đường, bà bị mắng chửi đến không còn tín tâm nữa, tâm cũng càng ngày càng thường nhân hoá. Kỳ thực bà đã mất đi tín tâm tu luyện, có lúc nhắc đến Sư phụ nước mắt lăn dài trên má, có lúc tự xỉ vả bản thân còn mắng người. Thời kỳ đầu bà phó xuất rất nhiều, cũng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Sư phụ vẫn luôn không bỏ bà, đồng tu thấy ở không gian khác Sư phụ dùng bàn tay lớn lấy những chất bại hoại trong hồ lô đen của dạ dày bà bỏ ra bên ngoài. Vì kéo dài rất nhiều năm rồi, có lúc không kiên nhẫn tôi nghiêm khắc phê bình bà, nói một cách rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Sư phụ xuất hiện trong mộng, tôi dâng lên Sư phụ một chén nước, cũng nói đến nữ đồng tu này không kiên định, uống nước còn phải dùng ống hút, kết quả Sư phụ nhẹ nhàng bảo tôi: Một tay xác thực rất khó khăn, nên thông cảm cho người ta! Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi vẫn chưa đủ từ bi với đồng tu. Tu luyện chính là phải kiến lập tín tâm, chân chính có thể giúp chúng ta là Sư phụ, trước mắt thông qua khích lệ, bà cũng càng ngày càng có tín tâm rồi.

Sư phụ giảng:

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Kỳ thực, những đồng tu vượt quan này thật sự rất muốn làm tốt, cố gắng nhẫn nại và khích lệ nhiều thêm một chút, tâm họ sẽ càng thêm chính niệm kiên định, không nên để họ sản sinh khái niệm “tôi tu không tốt”, giúp họ tiêu trừ tư tưởng phụ diện, chỉ biết cố gắng càng lúc càng tốt. Mặc dù cựu thế lực thấy đồng tu có lậu bèn hạ thủ, nhưng chúng ta không thể thừa nhận, càng không thể cảm thấy hết cách rồi.

Phá trừ quan niệm “dinh dưỡng” của người thường

Có đồng tu đặc biệt là đồng tu cao tuổi, đối với phương diện đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, cứ mãi lưu tâm. Có đồng tu vướng mắc con cháu, rất dụng tâm ở phương diện dinh dưỡng, bình thường bản thân sẽ bị quan niệm chủ đạo, cũng dụng tâm ở phương diện này. Tôi biết bạn bè ở đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo khác, có rất nhiều người không tu bản thể, không thể cải biến bản thể, đều coi trọng dinh dưỡng kết hợp với dưỡng sinh, chú ý giữ gìn thân thể khoẻ mạnh, bị bệnh phải uống thuốc. Mà chúng ta là tu Đại Pháp, thân thể thời thời đang luyện công đã có vật chất cao năng lượng, bên trong không có thiếu thứ gì, do đó trên thân đệ tử Đại Pháp mới triển hiện nhiều kỳ tích như thế. Người thường hiện nay đều coi trọng dưỡng sinh, chúng ta có thể dựa vào dưỡng sinh để kéo dài tuổi thọ sao? Nhất định phải dùng chính niệm đối đãi vấn đề. Sư phụ giảng: “tu luyện là giảng ‘vô lậu’. Chư vị ‘hữu lậu’ thì chúng để chư vị lên Trời được không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019). Sư phụ là dẫn dắt chúng ta loại bỏ những lý của con người hình thành trong xương cốt trăm ngàn năm, đi hướng về viên mãn!

Giả tướng nghiệp bệnh sẽ biến hoá

Có những đồng tu lúc vượt quan nghiệp bệnh không qua, giả tướng nghiệp bệnh sẽ theo đó biến hoá. Có đồng tu ở nhà, bị giả tướng ung thư, ăn không được, chân sưng, đến bệnh viện chữa sưng. Trong tâm nghĩ, lần này đi bệnh viện còn có tác dụng, các vị nói chính niệm vượt quan tôi cũng tin, mấy liệu trình ở bệnh viện tôi cũng cần. Kỳ thực chân sưng là giả tướng, ăn không được cũng là giả tướng, sẽ là khó chịu, nhưng đây chính là vượt quan! Tiêu nghiệp làm sao mà thoải mái được, giả tướng một khi lớn lên, nhân tâm liền tăng.

Có đồng tu ở Hồ Bắc thời kỳ đầu đắc Pháp, sau hai tuần thiên mục đã khai mở, lúc đả toạ nhìn thấy mỗi tay mình đang nâng một tinh cầu, thân thể to tựa như vũ trụ . Do đó, vừa đắc Pháp là Sư phụ đã đưa chúng ta tới vị trí rồi, chúng ta đã không còn là người thường nữa, nhiều nhất chỉ là còn một ít khí đen bên ngoài thôi.

Trước tôi đọc một bài chia sẻ của đồng tu mới, nói đến vượt quan nghiệp bệnh, cựu thế lực can nhiễu khiến đồng tu nhìn không thấy nghe không được, không thể đọc Pháp, không thể nghe Pháp, không thể giao lưu chia sẻ, rất nhiều đồng tu tới phát chính niệm giúp đều không có cải biến, thậm chí giả tướng biểu hiện càng nghiêm trọng hơn. Thời gian một khi dài ra, đồng tu lo lắng mình là học viên mới, sẽ như thế này mà ra đi hay không? Có nên đi bệnh viện hay không? Như thế sẽ bôi nhọ Pháp hay không? Nhưng cuối cùng đồng tu đó buông hết xuống, kiên trì không đi bệnh viện, chính là tín Sư tín Pháp, Sư phụ khai mở thiên nhĩ thông cho bà, bà nghe được tà ác nói chuyện với nhau, chúng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngay sau đó bà nhờ các đồng tu kiên trì phát chính niệm giúp bà, lúc các nhân tố tà ác bị thanh lý chỉ còn 10% thì mới xuất hiện sự chuyển biến rõ rệt. 10% mới nhìn thấy được sự thay đổi. Vị này tín Sư tín Pháp, nhưng là khảo nghiệm đối với tất cả các đồng tu cùng tham dự.

Nhiều năm không ở trong Pháp thì làm thế nào?

Có những đồng tu đắc Pháp bước vào, nhiều năm không có tinh tấn, hưởng thụ cuộc sống thoải mái thân thể khoẻ mạnh, trong ba việc thì cứu người làm không tốt, thậm chí không dám làm, đây cũng là cựu thế lực mượn cớ ra tay độc ác. Đồng tu như thế thì các đồng tu xung quanh phải dìu dắt, nói cho họ biết người tu luyện phải cứu người, trợ Sư chính Pháp. Cũng dùng phương thức đơn giản nhất dẫn dắt họ cùng tham gia chứng thực Pháp, nhất định không được tạo áp lực cho họ.

Ví dụ, một ngày viết chân tướng lên một tờ tiền một đồng, hoặc đóng một cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, hoặc mượn chuyện về người thứ ba nói chuyện với bạn bè giảng một chút chân tướng, hoặc viết một chút chia sẻ tâm đắc thể ngộ đơn giản, hoặc phát chính niệm, hoặc giúp chuyển tài liệu. Giúp họ trong phạm vi khả năng cho phép của bản thân làm được chút việc nhỏ, để tâm trong chỉnh thể chứng thực Pháp, trợ Sư chính Pháp có thế làm rất nhiều việc, mỗi ngày làm một ít cũng có thể tích tiểu thành đại, quan trọng là dụng tâm bao nhiêu, dần dần dẫn dắt họ làm càng ngày càng tốt hơn nữa.

Cá nhân tôi thấy chúng ta chỉ cần còn sống ở đây thì có thể phát huy lực lượng chính, nhục thân rất trân quý, Sư phụ giảng: “Sinh sinh vi thử sinh” (tạm dịch: Bao đời vì đời này) (Hồng Ngâm III). Chúng ta chính là muốn những gì Sư phụ muốn, kết quả giúp đồng tu vượt qua quan nghiệp bệnh, không thừa nhận bất kỳ lý do bức hại nào của cựu thế lực.

Trên đây là một chút lý giải cá nhân cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu vượt quan nghiệp bệnh gần đây, có chỗ nào không thích hợp mong đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/26/与同修一起闯“心性关”-394944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183428.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share