[MINH HUỆ 1-1-2010] Người biên tập chú thích: Nghiêm chính thanh minh là những lời tuyên bố quay trở lại con đường tu luyện của những đệ tử Pháp Luân Công đã từng viết bản “Cam đoan không luyện công” dưới áp lực của tà ác. Để bảo đảm tính nghiêm túc, bản “Nghiêm chính thanh minh” này cần phải sử dụng tên họ thật mà phát biểu một cách công khai. Nếu phát hiện ra ai đã dùng tên giả để viết “Nghiêm chính thanh minh” thì bài thanh minh đó sẽ bị hủy bỏ, không có giá trị.

Trên mạng Minh Huệ, phát biểu Nghiêm chính thanh minh, cần phải ghi rõ:

(1) Hủy bỏ “Bản cam đoan” mà mình đã từng ký kết với tà ác.

(2) Nghiêm túc tuyên bố: Quay lại tu luyện, bù đắp cho những tổn thất đã gây ra.


Nghiêm chính thanh minh

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 Đảng quỷ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bởi tâm sợ hãi còn quá lớn, tôi bèn tự mình ở nhà học Pháp luyện công, không tiếp xúc với các đồng tu khác, không làm tròn trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thậm chí chưa từng học qua các bài giảng Pháp những năm gần đây của Sư Phụ. Từ năm ngoái tôi mới tiếp xúc với đồng tu, nhờ sự trợ giúp của đồng tu, thông qua việc học Pháp tôi mới hiểu biết được trách nhiệm và sứ mạng của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, trong lòng rất lo lắng sốt ruột. Vào kỳ nghỉ tháng 10 năm nay, tôi tự mình làm ra một số tấm biểu ngữ giảng chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đi ra ngoài dán. Tâm sốt ruột cũng là chấp trước, kết quả bị tà ác dùi vào lỗ hổng, trong lúc dán biểu ngữ bị tà ác bắt giữ và quản thúc, sau bị lưu manh tà ác bắt cóc tới chỗ tiến hành bức hại một cách phi pháp. Trong khi bị tà ác bức hại, bởi vì học Pháp không sâu, chưa hiểu rõ Pháp lý, tôi bị cái ngụy thiện của tà ác lường gạt, đã thuận theo tà ác. Sau khi được thả tôi ở trong đơn vị phát những mảnh giấy nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho mọi người, bị đơn vị phát hiện được. Lãnh đạo tìm tôi, bảo tôi nói rõ những việc đã xảy ra, tôi bèn kể lại toàn bộ sự thật. Giờ đây tôi mới biết được là, bất luận trong tình hình nào cũng đều không thể phối hợp với yêu cầu của tà ác, nên đặc biệt ở đây tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này: tất cả những lời nói và việc làm không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ hết. Sau này tôi muốn nghiêm túc học Pháp thật tốt, bù đắp gấp bội những tổn thất đã gây ra, làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp, kiên tu Đại Pháp đến cùng.

Lương Tĩnh Tinh
Ngày 26/12/2009


Nghiêm chính thanh minh

Vào năm 1998 tôi vui mừng đắc được Đại Pháp và bước vào con đường tu luyện. Khi đó tôi không tinh tấn, vào 20/7/1999 khi tà ác bắt đầu đàn áp, bởi vì tâm sợ hãi nên tôi đã bỏ tu luyện. Ái nhân của tôi rất kiên định, một lòng đi theo Sư Phụ để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Thấy cô ấy càng tu càng tốt, tôi đã tu luyện trở lại. Ngày 15/4/1999, bởi vì tôi phát tài liệu giảng rõ sự thật nên đã bị kẻ ác vu cáo, sau đó tôi bị đưa tới đại đội Quốc An. Tà ác cảnh sát hỏi tôi có luyện Pháp Luân Công không, vì muốn được về nhà sớm, tôi bèn trái với lòng mình mà nói: “Không có luyện, là tôi theo các bà ấy làm trò này thôi”. Đó là biểu hiện của việc chưa tu bỏ được tâm sợ hãi, nên tôi đã nói những lời không nên nói. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những lời nói và việc làm không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ bù đắp gấp bội những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp, làm tốt 3 việc Sư Phụ yêu cầu, đi tốt đoạn đường cuối cùng.

Điền Gia Toàn
Ngày 25/12/2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/1/215454.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/1/112975.html
Đăng ngày 11-4-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share