[MINH HUỆ 28-7-2005] Sơ lược:

Học viên Pháp Luân Công, Cô Liu Zhimei đã từng đạt tuyển Ngành Kỹ sư Hoá học tại Trường Đại học Tsinghua (Thanh Hoa) vào năm 1997. Năm 2001, cô đã bị kết án bất hợp pháp 12 năm tù và từ đó đến nay tinh thần cô đã bị khủng hoảng trầm trọng vì khủng bố. Hiện nay, cô đang bị giam cầm trong Nhà tù dành cho Phụ nữ tại Tỉnh Sơn Đông.

Một người lao động của Tập đoàn Tsinghua Unisplendour, học viên Pháp Luân Công ông Wu Xiangwan, bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù vào năm 2004. Gần đây ông đang bị khủng bố trong nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

Sau đây là thông tin chi tiết về trường hợp của họ:

Sinh viên Trường Đại Học Tsinghua University, Cô Liu Zhimei, bị sụp đổ tinh thần vì khủng bố

Cô Liu Zhimei là một sinh viên xuất sắc Ngành Kỹ sư Hoá học tại Trường Đại học Tsinghua. Quê hương cô ở một vùng nông thôn thuộc Thành phố Laiyang, Tỉnh Sơn Đông. Sau tháng 7 năm 1999, cũng như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, cô bị bắt buộc phải tạm thời bỏ học. Người ta đã yêu cầu cô viết “bản cam đoan” và những lời thoá mạ Pháp Luân Công; nếu không, cô sẽ bị đuổi khỏi trường Đại học. Tuy nhiên, cô Liu đã từ chối những yêu cầu vô lý của trường cũng như những áp lực như vậy từ phía gia đình, cô đã vững vàng kiên định vào niềm tin của mình. Bởi vì kiên định tập luyện Pháp Luân Công, cô Liu Zhimei đã bị đuổi khỏi Trường Đại học vào tháng 3 năm 2001.

Để kiếm sống, Liu Zhimei đã làm thêm tại một cửa hàng trò chơi điện tử trong thành phố. Vào đầu năm 2000, cô đã đi đến Bắc Kinh. Vào ngày 26, tháng 10, năm 2000, Cô Liu đã bị bắt tại Quảng Trường Thiên An Môn và sau đó bị giam cầm bất hợp pháp tại Trại giam Yanqing ở một vùng ngoại ô Bắc Kinh. Có khoảng 40 người trên đường đi đến tại giam bằng xe buyst. Cảnh sát đã yêu cầu phải nộp 30 đồng nhân dân tệ cho “phí vận chuyển”. Liu Zhimei đã từ chối yêu cầu, và cô đã bị cảnh sát đánh thẩm tệ. Sau khi bị đánh đập dã man liên tục trong 7 ngày vì phản đối, trại giam đã thả cô ra.

Vào tháng 5 năm 2001, Liu Zhimei đã bị bắt cóc từ một nhà trọ ở quận Hải Điền. Sau khi bị giam giữ trong nhiều trại giam, cuối cùng cô đã bị giam cầm tại trại giam của Trạm thứ 7 của Sở cảnh sát Bắc Kinh, nơi mà cô đã phải chịu đựng những sự tra tấn đầy thú tính. Đầu cô đã bị thương và biến dạng, cổ cô bị thương trầm trọng, và nhiều móng tay của Liu đã bị toác ra. Vào tháng 10 năm 2002, Cô Liu đã bị toà án Quận Hải Điền kết án bất hợp pháp 12 năm tù, và bị chuyển đến Nhà tù Phụ Nữ ở Tỉnh Sơn Đông (tại Thành phố Tế Nam) để bức khủng bố thêm nữa. Cô đã từ chối “chuyển hoá” nhiều lần. Cuối cùng những tên cảnh sát đã lừa dối cô bằng những lời dụ dỗ là sẽ đưa cô trở lại trường học. Dưới áp lực của những lời dụ dỗ, Liu Zhimei đã miễn cưỡng ký vào bản cam kết. Sau khi Trường Đại học Tsinghua cho một vài người đến “kiểm tra” Liu Zhimei, cô đã bị trường đại học từ chối và không cho phép cô trở lại trường. Đấy chính là lúc, Liu Zhimei bị sụp đổ tinh thần. Bây giờ cô đang bị giam cầm tại Nhà tù Phụ Nữ ở Tỉnh Sơn Đông.

Mẹ của Liu Zhimei sống ở một làng quê. Khi bà nghe tin con gái mình bị kết án 12 năm tù, bà cũng trở nên suy sụp tinh thần. Bởi vì gia đình cô rất nghèo, nên họ không được phép thăm con mình dù chỉ một lần. Chúng tôi hi vọng rằng Tất cả học viên Pháp Luân Công có thể giúp đở Liu Zhimei với chính niệm và tất cả lương tâm trên khắp thế giới sẽ giúp đỡ chúng tôi để giải thoát cô Liu.

Người lao động của Tập đoàn Tsinghua Unisplendour, ông Wu Xiangwan, bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù

Ông Wu Xiangwan, 37 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng ở Nam Kinh. Quê ông ở làng Wujiaguo, Thị trấn Sishili, Huyện Yishui, Thành phố Linyi, Tỉnh Sơn Đông. Khi Trường đại học Tsinghua bắt đầu đề án xây dựng Unisplendour năm 1996, nhiều người trẻ tuổi từ nhiều vùng khác nhau đã được tuyển. Sau đó, tất cả họ đều bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công. Câu chuyện này nổi tiếng vào thời đó. Đầu năm 2001, toàn bộ dự án bị giải thể, và Wu Xiangwan đã tìm được một việc làm khác tại Công ty Zhaowei Xiaotong.

Vào ngày 25, tháng 4, năm 2001, Wu Xiangwan đã cầm một biểu ngữ để kêu oan cho Pháp Luân Công tại Quảng Trường Thiên An Môn. Kết quả là, ông đã bị kết án một năm rưỡi trong trại cưỡng bức lao động. Sau khi trải qua sự tù đày và tra tấn trong hai tháng liền trong Phòng xử Lý của trại cưỡng bức lao động tại Bắc Kinh (Đội thứ 7), ông đã được gửi đến Trại Cưỡng cức Lao động Đoàn Hoà để khủng bố thêm. Trong Nhóm thứ 5 của Trại Cưỡng cức Lao động Đoàn Hoà, bởi vì Kiên định Đức tin vào Pháp Luân Công, Wu Xianwan đã bị cô lập cho một đội đào tạo đặc biệt để khủng bố đặc biệt. Tên tội phạm Liu Jinbiao đã dật điện ông bằng một dùi cui điện 150-Kilôvôn. Trải qua nhiều cuộc dật điện như thế đã làm cơ thể và tinh thần ông kiệt quệ. Ông thậm chí không thể bưng nổi bát cơm vì bị rung sau những cú giật điện.

Sau khi án tù tại trại cưỡng bức lao động sắp hết, cha mẹ ông Wu đã đón ông về vào ngày 25, tháng 10, năm 2002. Sau khi nghỉ ngơi dược một thời gian, ông đi đến Bắc Kinh để tìm một việc làm và kêu oan cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2002. Ông sống với một sinh viên trường Đại học Tsinghua và một học viên Pháp Luân Công, Zhang Lianjun, tại 45 Puji Court ở trừơng đại học Tsinghua. Từ một cuộc điện thoại của Zhang Lianjun bị nghe trộm, những tên tội phạm từ Cục An Ninh Quốc Gia đã đột nhập vào phòng của họ và bắt có họ đi vào ngày 23 tháng 1, năm 2003.

Sau khi cầm tù họ hơn một năm tại trại trại lao động, Wu Xiangwan đã bị xử tại một toà án vào tháng 5 năm 2004. Mặc dầu, ông Wu rationally đã biện hộ hợp lý trước toà, ông vẫn bị kết án 8 năm tù vì tội đã kêu oan cho Pháp Luân Công tại Toà nhà Old Summer vào đầu năm 2001. Nhiều ngày sau, Zhang Lainjun, người đã bị đánh đập tàn nhẫn suốt một năm, cũng bị đưa đến toà án và bị kết án 8 năm tù. Từ đó đến nay Zhang Lainjun đã bị tra tấn đến tình trạng suy sinh dưỡng và gần đây bị giam cầm tại thành phố Xích Phong, thuộc Nội Mông.

Sau khi Wu Xiangwan bị kết án 8 năm tù, ông đã bị gửi đến “lớp học” của nhà tù Tỉnh Sơn Đông, nơi mà cho đến hôm nay ông vẫn đang bị tẩy nảo và khủng bố. Vợ ông tên là Wang. Bà cũng là học viên Pháp Luân Công nhóm học viên Trường Đại học Tsinghua. Bà cũng bị kết án bất hợp pháp 3 năm tù trong tại lao động cưỡng bức. Ông Wu đã bị đem đi trước khi vợ ông được thả. Gần đây, Bà Wang bây giờ đã có việc làm thêm, nhưng chổ ở của bà nơi đâu không ai biết.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/28/107154.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/14/63904.html.

Dịch ngày 18-8-2005, đăng ngày 19-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share