Theo phóng viên của chúng tôi ở Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2010] Ngày 10 tháng 3 năm 2010, cảnh sát địa phương đã bắt bất hợp pháp học viên Pháp Luân Công, ông Hà Quốc Bình và lục soát nhà ông. Ông Hà và vợ ông đã liên tục bị giam và bị tra tấn.

Ông Hà năm nay 60 tuổi. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, ông đi ra khỏi nhà và đã không trở lại. Vào buổi đêm cùng ngày, có tám cảnh sát đã xông vào nhà ông khám xét mà không có lệnh khám. Họ đã lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công, nhiều tấm thẻ giảng rõ sự thật với dòng chữ “ Pháp Luân Đại Pháp Tốt” ở trên đó, và một tấm hình các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đang tập công.

Để ngăn hành động cướp bóc bất hợp pháp của cảnh sát, vợ ông Hà đã phá hủy máy tính của họ ngay tại nhà, và cảnh sát đã buộc tội bà phá hủy chứng cứ. Theo thông tin từ cảnh sát, ông Hà đã bị một người tố giác sau khi ông giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người đó. Kết quả là, ông đã bị bắt.

Ông Hà Quốc Bình đã bị giam tại một trại lao động cưỡng bức hai lần và bị tra tấn liên tục. Do bị đánh đập tàn nhẫn, hàm răng của ông đã bị gãy hết và ông còn bị gãy ba cái xương sườn. Ông bị quật bằng roi da và bị chọc bằng một cái kim nhọn. Cai ngục cũng tra tấn ông bằng việc không cho ông ngủ và buộc ông tẩy não. Hai tay ông bị còng ở đằng sau, ông còn bị treo lên khỏi mặt đất. Ông Hà và vợ ông đều bị giam bất hợp pháp tại trại lao động cưỡng bức. Khi họ được thả, họ đã chia sẻ nhều điều đã trải qua và thấy rằng cả hai đều đã chịu những tra tấn giống nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/14/219781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/21/115484.html
Đăng ngày 26-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share