Nguồn tin của những học viên Đại Pháp từ thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 14-8-2005] Ông Yang Guang 50 tuổi là một học viên PLĐP ở Trường Xuân. Vì lý do giữ vững niềm tin của mình mà ông đã bị hành hạ ác nghiệt và bị tra tấn tàn nhẩn làm tê liệt từ thắc lưng trở xuống; như vậy cốt là để khai thác chứng cớ nơi ông. Ông hiện đang bị giam giữ ở “khu vực loả lồ” trong nhà tù Cát Lâm, nơi đây ông phải chịu đựng cảnh làm nhục và cảnh khổ sở phải ở chung với nhóm bạn tù loạn thần kinh, nhóm tàn tật.

Ông Yang Guang bị giam giữ trong phòng an ninh công cộng số 7, bị hành hạ thô bạo cốt để mưu tìm chứng cớ. Cảnh sát đã đánh đập tàn nhẩn, sử dụng đủ các loại dụng cụ tra tấn và đánh gãy chân phải của ông. Rồi đến xương chậu của ông cũng bị hư hoạI. Cảnh sát đã đem bỏ ông vào nhà tù. Lúc bây giờ chân phải của ông bị què quặt, các ngón chân đã biến dạng và hư thối, ông không còn tự mình săn sóc được nữa. Ông 50 tuổi mà trông giống như một ông già suy nhược, tóc bạc phơ và thân thể gầy còm.

Ông Yang Guang bị nhốt trong “khu vực trần truồng” của nhà tù, những người tù ở đây đều bị cấm không cho mặc quần dài quanh năm. Ông còn bị tê liệt, các bạn tù đã đóng cho ông một cái ghế đặc biệt giống như xe lăn. Đó là cái ghế làm bằng ống (nước) kim loại có 4 bánh xe, một miếng gỗ tựa lưng, 2 miêng gỗ che 2 bên cạnh và một cái lỗ to ở chỗ ngồi. Lúc nào ông muốn giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, những người bạn tù khác đẩy xe đưa ông đến khu nhà vệ sinh. Ông không thể tự mình tẩy uế sau khi tiểu tiện vì 2 bên cạnh xe lăng có gỗ che cứng. Nước tiểu, phân và những mùi hôi bẩn thiểu thường xuyên bao quanh cơ thể ông.

Yang Guang cùng những người què quặt khác và những người bệnh tâm thần đã bị giam giữ ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời. Những điều kiện sinh sống không thể chấp nhận được, mùa hè rất nóng bức và mùa đông rất lạnh lẽo. Chỗ ngũ của mỗi người rộng chưa được 60 phân (cen-ti-mét), và thực phẩm thiếu thốn trầm trọng, thường xuyên không có mở hoặc dầu ăn. Khi đến giờ tắm rửa họ đẩy xe lăn đưa Yang Guang đến phòng chứa nước rồi xịt nước vào người ông bằng ống nước phun và lau chùi người ông bằng nùi giẻ lau nhà; thường gọi đó là một “người trưng bày mỹ phẩm”.

Ông Yang vừa mới được chuyển đến bịnh viện trung tâm của tỉnh. Những vết thương của ông tới nay chưa được chử lành, và bây giờ phần trên của chân tay ông cũng đã bị tê liệt vì ảnh hưởng của những trận tra tấn dữ dội. Hiện giờ toàn thân ông đã bị bại liệt, mà các cảnh sát vẫn còn tiếp tục hành hạ ông . Bọn chúng đem ông từ nhà thương trả về nhà tù.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/14/108381.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/13/64875.html.

Dịch ngày 8-9-2005, đăng ngày 27-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share