[MINH HUỆ 3-9-2005] Cô Tạ Tú Anh ở nông trường Phổ Dương, huyện Tuy Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt đi và bị tuyên án một cách bất hợp pháp 3 năm tù vào năm 2001 vì đã giảng rõ sự thật. Cô bị giam giữ ở nhà tù dành cho nữ Cáp Nhĩ Tân, nơi cô đã trải qua sự tra tấn khốc liệt. Những ngày đó cô bị ép buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự và lao động khổ sai. Nếu cô không hoàn thành công việc bị đòi hỏi, cô sẽ không được ngủ và được ăn rất ít. Lính cai ngục đánh, đá và tra tấn tinh thần bằng dùi cui điện nếu cô chống lại và không làm tốt công việc mà chúng đòi hỏi.

Cuối năm 2003, tên cai tù Tiểu Lâm đã tra tấn cô một cách dã man trong khi tra khảo, kết quả của sự tra tấn đó là chân trái cô trở nên sưng phồng từ bắp chân tới đùi. Tên cai tù đưa cô tới bệnh viện số 2 ở Cáp Nhĩ Tân để khám, bắt người nhà cô trả 5000 nhân dân tệ để điều trị và nói rằng chân cô có thể bị cắt bỏ, Cô Tạ đã từ chối phẫu thuật.


Vết thương trên chân trái của cô Tạ Tú Anh bị mưng mủ và áp-xe trong thời gian không lâu sau khi bị tên cai ngục đá.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/3/109700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/26/65297.html

Dịch ngày 3/10/2005, đăng ngày 11-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share