[MINH HUỆ 9-6-2005] Sau khi viên chức ngoại giao Chen Yonglin (Trần Dụng Lâm) của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đào nhiệm khỏi Lãnh sự quán và tuyên bố rằng anh ta không ủng hộ chính sách khủng bố Pháp Luân Đại Pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 7 tháng 6 năm 2005, anh Hao Fengjun (Hác Phụng Quân), một cựu nhân viên an ninh Phòng 610 tại Thiên Tân và Sở An ninh quốc gia tại Thiên Tân lên tiếng ủng hộ lời tuyên bố của Chen Yonglin tại Melbourne. Anh ta vạch trần tội ác bằng những tin tức, tiết lộ bí mật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man của đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thủ đoạn, phương pháp vô nhân đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để bức hại các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc hiện được toàn thế giới biết rỏ.

Vào ngaỳ 8 tháng 6, Hãng thông tấn Úc đăng một bài báo với nhan đề “Người Đào nhiệm thứ Hai khẳng định về tuyên bố liên quan đến mật thám Trung Quốc tại Úc”. Bài báo nói rỏ rằng có một nhân viên Trung Quốc đào nhiệm thứ hai đã lên tiếng khẳng định về tuyên bố liên quan đến mật thám Trung Quốc tại Úc. Anh ta đang xin tị nạn tại Úc. “Trung Quốc gởi các mật thám của họ ra nước ngoài dưới dạng các nhà thương mại, sinh viên học sinh”, anh ta nói với Hãng Thông tấn Úc (ABC Lateline) vào tối ngày 7 tháng 6.

Theo Hãng thông tấn Úc vào ngày 8 tháng 6, Anh Hao, 32 tuổi, trước đây là nhân viên an ninh của Trung Quốc, nhưng vào tháng 2, trong khi đi thăm viếng Úc, anh ta nộp đơn xin tị nạn chính trị. Anh ta hiện đang ở Úc dưới dạng tạm trú.

“Nếu tôi trở về Trung Quốc, chắc chắn chính phủ Trung Quốc sẽ khủng bố tôi” anh ta nói với chương trình ABC Latelin tại Melbourne.

“Họ biết tôi biết nhiều tin tức bí mật, một số thuộc loại tối bí mật, và tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng nề”

Anh Hao nói rằng anh ta làm và sinh sống tại Thiên Tân, thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc, tại một đồn an ninh điạ phương có tên là Phòng 610, được thiết lập với mục đích duy nhất là triệt hạ Pháp Luân Công.

Anh Hao nói với chương trình Lateline rằng “Khi còn ở Trung Quốc, tôi làm việc cho Phòng 610 và hằng ngày tôi đều nhận và đọc những báo cáo gởi về từ nước ngoài. Họ gởi cho tôi tất cả các tin tức bí mật từ Úc, từ Bằc Mỹ, Canada và các quốc gia khác và họ báo với Sở an ninh quốc gia và Sở An ninh Công cộng. Họ gởi về Trung Quốc nhiều tin bí mật lắm”.

Anh Hao cũng nói với chương trình Lateline rằng “Tại Trung Quốc, hai cơ quan Sở An ninh quốc gia và Sở An ninh Công cộng là được tài trợ bởi trung ương. Ví dụ như Thượng hải và Bắc kinh, mỗi một năm họ nhận được 7 đến 8 triệu đồng cho Cơ quan An ninh, và tại thành phố Thiên Tân, thì nhận được 250, 000 đồng mỗi năm. Vì thế chúng tôi dùng tiền này để trả cho các người làm mật báo, thâu lượm tin tức bí mật từ nước ngoài về Pháp Luân Công và các nhóm phản đối với Trung Quốc khác, bao gồm tin tức về quân sự và thương mãi. Các cơ quan này được tài trợ rất cao. Theo bản báo cáo của ABC, anh Hao ủng hộ lời tuyên bố của anh Chen Yonglin về có đến 1, 000 mật thám của Trung Quốc đang hoạt động tại Úc.

“Tôi làm việc cho Công an, và An ninh cho nên tôi biết rỏ, và tôi tin rằng những gì anh Chen nói là sự thật” anh ta nói.

“Theo tôi biết thì, họ có nhiều mật thám bên trong lãnh sự quán, nhưng họ còn có một hệ thống mật thám mà họ gởi ra nước ngoài”

“Tại Sở an ninh quốc gia và Sở an ninh công cộng tại Trung Quốc, họ gởi ra mật thám ra nước ngoài dưới dạng thương gia hay sinh viên học sinh”

Anh Hao cũng đưa cho một ví dụ cụ thể về một bản báo cáo của mật thám từ nước ngoài đang ở trên bàn của anh ta.

Anh Hao nói rằng từ đầu anh ta chỉ là một công an tại Thiên Tân, để giữ trật tự chống tội ác, sau đó chuyển đến sở an ninh gọi là Phòng 610. Anh ta không có sự chọn lựa nào, và ngay sau đó anh ta thấy rằng anh ta không thích việc đó.

Anh ta nói với Lateline “Có một lần, tôi bị đi đến một chổ mà họ đang giam một đệ tử Pháp Luân Công tên là Sun Tee. Khi chúng tôi đến đó, lưng cô ta bị đánh bầm hai miếng lớn và lưng bị cắt hai lằn lớn chừng 20 cm. Một viên công an dùng một thanh sắt chừng nửa thước để đánh vào lưng cô ta. Khi tôi thấy vậy, tôi biết rằng tôi không làm được việc này”.

Theo một bản báo cáo từ AFP vào ngày 8 tháng 6, anh Hao nói rằng anh ta tự nguyện lên tiếng sau khi nghe anh Chen Yonglin, 37 tuổi, một nhân viên Lãnh sự quán tại Sydney, người đã bỏ trốn với vợ và con gái 6 tuổi kể từ ngày 26 tháng 5. Anh Chen nói rằng khi anh ta về Trung Quốc anh ta sẽ bị khủng bố sau 4 năm công tác tại Úc. Anh Chen nói rằng “một ngàn” mật thám Trung Quốc đang hoạt động tại Úc.

Hãng AFP nói rằng việc chính phủ Úc giải quyết việc của anh Chen đang bị phe đối lập và các nhóm tị nạn thế giới theo dõi sát nút vì họ sợ chính phủ Úc có thể đặt nặng việc thương mãi với Trung Quốc lên trên vấn đề nhân quyền.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/8/103621.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/9/61678.html.

Dịch ngày 14-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share