Một bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 28-6-2005] Cô Ôn Phấn Hoa là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn Miên Hồ, huyện Yết Tây, tỉnh Quảng Đông đã bị công an huyện, Phòng 610 và cảnh sát trị trấn Miên Hồ bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2005. Cô Ôn đã bị tra tấn tồi tệ khiến cô phải nằm liệt giường và bị gửi về nhà vào ngày 17 tháng 6. Cô không thể cử động và nhiều vết bầm tím cũng như xước sát trên bàn tay và cổ tay, nhiều vết thương trên chân và một vài chỗ vẫn còn chảy máu. Cô Ôn Phấn Hoa (Wen Fenhua) đã phải dựa vào người khác để chăm sóc cô, thậm chí cô không thể tự lật (trở) mình. Mắt cô nhắm nghiền và cô chỉ có phản ứng khi có ai đó gọi tên cô.


Vào ngày 20 tháng 6, chồng cô Ôn Phấn Hoa là Dương Ánh Bằng (Yang Yingpeng) đã đến gặp chính quyền sở tại huyện Yết Tây, thị trấn Miên Hồ để chất vấn họ tại sao vợ ông lại bị tra tấn tàn ác vậy. Thư ký của văn phòng cảnh sát 610 là Trần Kỷ Hoa đã nói là vì cô Ôn Phấn Hoa đã tuyệt thực để phản đối. Hắn ta nói rằng Pháp Luân Công đã bị chính quyền cảnh báo và họ sẽ đưa cô đến lớp tẩy não nếu cô còn tiếp tục tập luyện. Họ nó rằng việc cô Ôn tuyệt thực là một hành động chống lại chính quyền và cô phải chịu sự tra tấn vì điều này. Phó thư ký là Vương Thiệu Mẫn đã nói rằng cô bị viêm thận và viêm đường tiết niệu trước khi bị bắt. Tên Lâm Xuân Tùng, thư ký ủy ban chính trị Phòng 610 thị trấn Miêu hồ cũng nói tương tự. Chúng tiếp tục phun ra những lời giả dối về trình trạng của cô.

Sau khi bị chính quyền Trung Cộng bắt, cô Ôn Phấn Hoa, trước đó là một người hoàn toàn khỏe mạnh, đã bị tra tấn đến gần chết. Chính quyền sau đó đã trả cô về nhà và cố né tránh trách nhiệm.

Dưới đây là chi tiết về cuộc bức hại mà gia đình cô Ôn Phấn Hoa phải chịu trong 5 năm qua: Trong dịp tết năm mới năm 2000, cô Ôn Phấn Hoa đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trước khi cô có cơ hội để nói, cảnh sát tà ác đã bắt giam cô một cách trái phép và giam giữ tại văn phòng chính phủ Yết Dương ở Bắc Kinh. Cô bị gửi lại trạm cảnh sát Miên Hồ sau khi bị giam 3 ngày ở Bắc Kinh. Sáu tên cảnh sát tà ác từ trạm cảnh sát Miên Hồ đến lục soát nhà cô và tịch thu hàng tá sách Pháp Luân Đại Pháp. Cô Ôn sau đó bị giam trái phép 2 tuần tại trại giam. Cảnh sát tống tiền cô hàng trăm nhân dân tệ, và chồng cô là Dương Ánh Bằng bị gọi đến sở cảnh sát, ở đó hàng trăm nhân dân tệ mà anh mang theo trong mình đã bị tịch thu.

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2000, cô Ôn và chồng cô đến thăm nhà một đệ tử ở Phổ Ninh, Chiêm Lũng và bị bắt giam trái phép hai ngày bởi trạm cảnh sát Chiêm Lũng. Cảnh sát sau đó gửi cả hai về Yết Tây, ở đó họ bị bắt giam 2 tuần và bị tống tiền 1000 nhân dân tệ.

Vào ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2000, cô Ôn và chồng mang 3 đứa trẻ của họ đến công viên luyện công. Vì lý do này cô Ôn đã bị kết án 2 năm tù ở trại cưỡng ép lao động, và Dương Ánh Bằng bị giam 2 tuần.

Vào tháng 7 năm 2002, cô Ôn được thả, nhưng cô vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi vậy, cảnh sát địa phương thường đến nhà cô để làm phiền cô và gia đình cô. Trước Đại hội Đảng lần thứ 16, cô Ôn Phấn Hoa lại bọ bắt giam trái phép ở trại tỵ nạn Yết Tây trong 1 tháng.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2004, cảnh sát lại bắt giam vô cớ cô Ôn 1 lần nữa và đẩy cô vào trung tâm Tẩy não Tam Thủy. Cô vừa sinh nở xong 1 đứa con và cần nuôi dưỡng em bé. Sau khi chồng và mẹ chồng cô liên tiếp yêu cầu nhân danh cô (Luật pháp Trung Quốc không cho phép giam giữ bà mẹ mới sinh) cô được tha vài ngày sau đó.

Vào tối ngày 20 tháng 4 năm 2005, cảnh sát cố bắt cô Ôn theo lệnh để đưa cô vào trung tâm Tẩy não Tam Thủy, nhưng cô đã thoát qua cửa sổ. Cô sau đó đã không còn sự lựa chọn nào đành chấp nhận vô gia cư để tránh bị bắt. Vào cuối tháng 5, ngay khi cô trở về nhà, cô Ôn đã bị những tên đặc vụ giám sát nhà cô chỉ điểm. Vào ngày 30 tháng 5, cô Ôn đã bị bắt bởi phó thư ký Ủy ban chính trị Yết Tây là Trần Kỷ Hoa, trưởng công an Lâm Thiếu Hâm, Văn phòng quản trị Miên Hồ Quách Nhạc Vĩ dẫn theo gồm 19 người. Cô Ôn thêm một lần nữa bị gửi đến Tam Thủy (cũng được gọi là “Trường Luật” ) để ép tham gia lớp tẩy não.

Cô Ôn được gửi về nhà vào đêm ngày 17 tháng 6. Về đến nhà cô nằm bất động và nhiều vết bầm tím cũng như xước sát trên bàn tay và cổ tay, nhiều vết thương trên chân và một vài chỗ vẫn còn chảy máu. Cô Ôn Phấn Hoa đã phải dựa vào người khác để chăm sóc cô, thậm chí cô không thể tự lật (trở) mình. Mắt cô nhắm nghiền và cô chỉ có phản ứng khi có ai đó gọi tên cô. Xét đoán dựa theo tình trạng của cô, dường như cô đã bị tiêm vào người một loại độc dược nào đó.

Cô Ôn có 4 đứa con (đứa nhỏ nhất mới chỉ 1 tuổi) và còn cha mẹ già trên 70 tuổi, cô đã không còn khả năng chăm sóc những người đó nữa.

Thông tin những người có liên quan:

Miên hồ trấn 610 chính pháp uỷ: Lâm Xuân Tùng (0663)5256035
Yết tây miên hồ 610: Quách Nhạc Vĩ 13076558952
Phó cục trưởng cục công an huyện Yết tây (kiêm nhiệm610 chính pháp uỷ thư ký): Trần Kỷ Hoa (0663)5586239
Giám đốc công an huyện Yết tây: Lý Kế Mộc (0663)5587688, 13060582028 Lý Thiếu Hâm
Miên hồ phái xuất sở chỉ đạo viên (nguyên nhiệm trưởng công an): Lâm Trác Trước
Yết tây huyện chính pháp uỷ phó thư ký: Vương Thiệu Mẫn
Công an cục huyện Yết tây: Tân An (0663)5584302, 5581648, 5583156
tổng đài (0663)5582115, 5517770
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yết tây: 5583483, 5584483
Hình kiểm khoa: 5586606
Nhân dân pháp viện: 5583472
Ty pháp cục: 5588427, 5580148, 5584437, 5583412

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/28/105023.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/10/62722.html.

Dịch ngày 12-7-2005, đăng ngày 27-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share