Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[Minh Huệ] Khi tôi bắt đầu tu luyện năm 1997, tôi không thể ngồi kiết già thế hoa sen. Tôi chỉ có thể ngồi bán già với một chân chéo, và đầu gối tôi cao trên không. Tôi rất phục những vị đồng tu lâu đó mà có thể ngồi đôi chân tréo. Em trai của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi nó đến gặp tôi, tôi kêu nó ngồi lên trên cái đầu gối đang vươn lên cao của tôi. Nhưng khi nó ngồi lên đầu gối tôi, thì thân tôi lại nghiên qua phía trái.

Sau một tháng, tôi vẫn không thể ngồi với đôi chân tréo. Sau đó mẹ tôi gữi một thư kêu tôi về gặp bà. Cha tôi đã mất, và bà ở một mình nơi quê nhà của chúng tôi.

Khi tôi về đến, mẹ tôi khóc và nói, ‘Gia đình của ông chú chiếm lên miếng đất (hương hoả) của chúng tôi.’ Nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tranh đấu lại với họ, nhưng bây giờ đây tôi hiễu rằng cái nghiệp tồn tại trong tất cả mọi vấn đề xã hội. Hơn nữa, tôi nhớ lời Sư phụ của chúng ta nói: “Là một người tu điều đầu tiên mà chư vị phải có thể làm được là không trã đũa khi bị đánh hoặc chửi mắng – chư vị phải nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi thuyết phục bà hãy coi nhẹ việc đó và nhớ rằng đó chỉ là một mãnh đất nhỏ. Tôi nói với bà hãy để cho ông ta có nó đi vì chúng tôi cũng không có ý định cất một cái nhà nơi quê nhà của chúng tôi.

Đúng như lời Sư phụ nói, khi có rắc rối đến nó thật rất đau, và rất khó mà xữ sự như một người tu. Nhưng một khi chư vị thật sự xem mình như một người tu và nhớ lại lời Sư phụ dạy, chư vị sẽ qua được khảo nghiệm.

Nan nhẫn, năng nhẫn; Nan hành, năng hành, ” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã qua được trắc nghiệm.

Khi tôi ngồi thiền định đêm đó, tôi bổng cảm thấy rằng tôi có thể kéo cái chân phải của tôi lên trong thế hoa sen. Tôi ngồi với đôi chân tréo trên hơn nữa giờ. Khi tôi thức giấc sáng hôm sau, tôi cảm thấy như toàn thân tôi được bao bọc trong một vòng ánh sáng trắng. Thật khó mà diễn tả cái cãm giác thỏa mái của tôi.

Từ đó, tôi có thể ngồi kiết già.

4-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/4/96608.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/16/58500.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share