(Ảnh là các cảnh diễn lại theo sự mô tả của nạn nhân)

[MINH HUỆ 7-1-2005] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Mục Xuân Hồng (Mu Chunhong) bị báo cảnh sát khi bà đang giảng rõ sự thật vào ngày 30 tháng 1 năm 2001. Bà bị bắt bởi nam cảnh sát Zhang Jingqing và những tên khác tại ga xép Minh Hoa (Minghua) thành phố Hoa Điện (Huadian), và bị giam tại phòng cảnh sát thành phố. Nữ cảnh sát Li Jie, Piao và Wen theo lệnh những tên cảnh sát khác đã tra tấn tàn bạo bà Mục Xuân Hồng.


Nữ cảnh sát dùng chổi đánh bà Mục Xuân Hồng


Nữ cánh sát đánh bà Mục

Nhân viên cảnh sát yêu cầu bà Mục giơ 2 tay, ngồi xổm và giữ nguyên tư thế. Sau khi bà Mục từ chối, bọn cảnh sát đã đánh bà bằng 1 cái chổi. Chúng đánh bà mạnh đến nỗi cái chổi tung ra và bay qua phòng, làm đầu bà Mu sưng lên và tê đi.

Tay bà Mục bị còng ra sau lưng, với một tay vòng qua vai. Bọn cảnh sát để một chai bia dưới cái còng, nó làm giảm lưu thông máu qua cổ tay bà, và làm cho tay bà tím đen và rất đau. Cổ tay bà Mục vẫn còn tê từ khi bị tra tấn.


Còng chéo tay qua lưng

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2001, bà Mục Xuân Hồng bị giam tại trại giam thành phố Hoa Điện. Bà nhịn đói để phản đối cuộc bức hại, và bà bị trói chặt trên chiếc Giường Tử Thi [1] để bị ép ăn. Một cái ống được chèn vào trong mồm bà, và bà đã gần chết vì nghẹt thở.



Ép ăn dã man

Vào tháng 3 năm 2001, bà Mục Xuân Hồng phải phục vụ 1 thời gian ở trại cưỡng ép lao động dành cho phụ nữ Heizuizi. Vào 1 buổi chiều, đội trưởng đội bảo vệ Fu Guifen (nữ) và Xi Guirong (nữ) dẫn các nữ cai ngục là Jin Lihua, Wang Xiaolan, Sun Hui, Sun Jia, Liu Hui, Zang Li và những người khác đến để giật điện vào ngực bà Mu Chunhong với ba tong điện. Chúng đẩy ba tong điện vào trong đồ lót của bà Mu và đốt thịt bà. Sau đó chung còng tay bàc vào khung giường thép và tiếp tục giật điện.


Sốc bằng ba-tông điện

Mùi thịt cháy từ những chiếc ba-tông điện lan toả khắp phòng. Bà Mục cảm thấy rất đau đớn cảm thấy giống như ai đó lôi tim bà ra ngoài. Bà Mục đã nói với những tên cai ngục này, bảo chúng đã giật điện bất hợp pháp đối với tù nhân bằng ba tong điện. Mụ Jin Lihua đã hét vào mặt bà “Chúng tao được trang bị những chiếc ba tong điện này là để dùng cho mày”.

Tên cảnh vệ hét rất to, nhưng từ đó nó không còn dám làm hành động ác ấy nữa

Chú thích: [1] Giường Tử Thi – Tứ chi của học viên bị kéo căng và buộc chặt vào bốn góc của một cái giường thép rất lạnh. Học viên không thể cử động được. Họ không được phép ăn, uống, vệ sinh. Cứ như vậy trong nhiều giờ thậm chí đến hơn 2 tuần. Kiểu tra tấn dã man này đã tàn phá cả tinh thần lẫn thể xác các học viên. Xem minh hoạ trên https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/15/55600.html.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/7/92922.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/27/60082.html.

Dịch ngày 30-4-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share