[MINH HUỆ 7-4-2004] Học viên Pháp Luân Công Trương Thủ Nhân (Zhang Shouren), 66 tuổi, đã từng làm tại nhà máy thiết bị máy móc công nghiệp nặng tại thành phố Thái Nguyên. Ông đã không còn bệnh tật từ khi ông tu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2000, cảnh sát đã bắt ông khi ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 21 tháng 10, ông bị gửi đến trại giam thành phố Thái Nguyên, ở đó bọn tù nhân và cảnh sát đã đánh ông. Ông bị ép ngồi trên sàn xi măng lạnh ngày này qua ngày khác. Ông đã phải chịu đựng cả về tinh thần và thể xác rất nhiều. Ông bị đau ngực và buồn nôn, và ông bị chảy mũi không kiểm soát được.

Gia đình ông đã yêu cầu cảnh sát địa phương tại bắc đường Hoà Bình (Heping) ở khu Bách Lâm (Bolin) thành phố Thái Nguyên trả lại tự do cho ông nhiều lần. Bọn cảnh sát tống tiền họ 1000 nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2001 và cuối cùng thả ông Trương. Ông đã rất yếu. Chân ông không còn sức nữa và ông cũng bị nôn. Ông ho ra máu và gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ đã khám và kết luận ông bị “Áp xe phổi”. Ông đã qua đời vào ngày 24 tháng 8 năm 2001.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/7/99079.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/27/60085.html.

Dịch ngày 3-5-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share