Bài viết của Tong Xin (Đồng Tâm), một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Hai ngày trước đây, một bạn đồng tu đã đưa tôi 100 nhân dân tệ và nói: “Một bạn đồng tu ở nông thôn đã đưa tôi 150 nhân dân tệ mà cô ta đã có được nhờ bán tóc của cô mà có. Cô đã nghĩ là dùng tất cả món tiền đó vào việc làm các tài liệu giảng rõ sự thật. Chị của cô ấy nói: Tết sắp đến rồi. Gia đình em đang sống rất khó khăn. Con em còn đang đi học, và chồng em thì bị ốm. Em hãy để lại 50 nhân dân tệ để mua quần áo cho cháu.”

Khi tôi cầm 100 nhân dân tệ trên tay, tôi cảm thấy tôi đang giữ một trái tim vàng. Mắt tôi đẫm lệ. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời biết bao. Trái tim có ấy thật đẹp biết bao. Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm thần thánh của chúng ta. Tuy nhiên, một người phụ nữ nông thôn, một người không có thu nhập, đã sử dụng mái tóc của mình để cứu độ chúng sinh trên thế giới, và ngay cả chư Thần cũng cảm động.

Trong lịch sử, khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp, đã có một cụ bà là một người không có tiền. Bà đã đổi mái tóc của mình lấy một ngọn đèn dầu nhỏ, hồi đó mái tóc là một thứ rất thiêng liêng. Bà mang ngọn đèn dầu này đến nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp. Thật tệ, một luồng gió mạnh đã thổi tắt các ngọn đèn của những người khác. Mọi người đứng dậy nhìn quanh hoảng hốt. Chỉ có bà cụ này vẫn quỳ dưới đất và không động đậy trong khi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp. Và chỉ có ngọn đèn của bà vẫn còn sáng. Đấy đúng là một trái tim chân thật (chân tâm). Đó chẳng phải là tâm từ bi hướng thiện mà Sư phụ mong muốn ở chúng ta sao?

Tuy nhiên, thu nhập của tôi là 400 nhân dân tệ một tháng. Và tôi chưa hề tiêu một đồng nào để cứu độ chúng sinh. Tôi thấy mình quá ích kỷ và chỉ biết có mình. Thời gian không đợi 1 ai. Tôi sẽ ít nghĩ về bản thân mình và nắm bắt mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh trên thế giới.

Viết ngày 18-01-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/19/93794.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/21/57766.html.

Dịch ngày 1-3-2005, đăng ngày 2-3-2005, chỉnh sửa ngày 8-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share