Đệ tử Đại Pháp

[Minh Huệ] Từ năm 1999 sau khi sự bức hại đã xây ra, bố tôi bị tuyên truyền của Trung Cộng đầu độc, vả lại sợ người nhà bị bức hại, bắt đầu phản đối Đại Pháp, và có lời bất kính đối với Đại Pháp và Sự Phụ. Chỉ đệ cập đến Đại Pháp, ông sẽ nghiến răng, không chấp nhận chân tượng, lơì nói càng nói càng khó nghe. Vì không muốn bố phạm tôị vơí Đại Pháp, tôi cũng không giảng chân tượng nưã, chỉ hy vọng bố đừng nói những lơì bất kính đôí vơí Đại Pháp và Sư Phụ (đương nhiên đây cũng có những chấp trướt tôi cần bỏ đi, đồng thơì cũng bộc lộ tôi không đủ chính niệm).

Sau khi Chín Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được công bố, trong lòng tôi sinh ra một hy vọng cưú độ bố. Tôi đọc từng bài một cho bố nghe, như đọc Đảng cộng sản là gì? (bài 1) trước, rồi tiếp đó Trung Cộng xuất sinh như thế nào?, Trung Cộng phá hoại văn hoá dân tộc, sau đó đọc Trung Cộng – một chính thể bạo lực, Trung Cộng – một lịch sử đầy chết chóc, Trung Cộng với bản tính lưu manh. Thông qua những bài bình luận này cho bố nhận rõ bản chất tà ác cuả Trung Cộng.

Bố kết họp tự thân mấy năm sinh sống dươí thống trị cuả Trung Cộng bằng những gì tai nghe mắt thấy, đã rất đắc ý với nôị dung cuả Chín Bình, cho rằng những baì văn naỳ chánh thực, bình luận một cách có hệ thống về Trung Cộng. Sau này tôi đọc Trung Cộng – một thế lực phản vũ trụTrung Cộng – một tà giáo về bản chất, cho bố nhận thức thêm bản chất tà ác cuả Trung Quốc ở nơi không gian khác. Thông qua những baì văn trước đó, bố đã hiêủ rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy bố dễ dàng chấp nhận hai baì văn naỳ. Cuôí cùng bố phát giác tôi chưa đọc hết chín bình cho bố nghe, vì hoàn toàn chấp nhận Tám Bình, khiến Bố muốn đọc luôn cả một Bình cuôí cùng này, tôi đưa cả Sách chín bình và văn kiện Phát Thanh cho bố. Cho bố tự nghe và tụ xem bài Giang Trạch Dân và Trung Cộng vào hùa đàn áp Pháp Luân Công.

Sau khi thấy được bức hại chân tượng, bố im lặng, không có nói kháy Đại Pháp nưã. Tôi thâý được sự biến hóa cuả bố, biết được nôị tâm cuả bố xúc động rất mạnh. Nhân đó tôi giảng chấn tượng về tự thiêu và sự thực của những sự bức hại. Bố không có cắt đứt lơì cuả tôi, nghe hết. Cuối cùng, bố noí voí tôi rằng Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công đã làm sai rôì.

Tôi thở một hơi rất dài, tôi biết chín bình đã cho sinh mệnh cuả bố một cơ hôị, bố không chỉ hiểu rõ Đảng Cộng sản, mà còn có một nhận thức chính xác đôí vơí Đại Pháp. Mặc dâù trước đó tôi đã kém coỉ ở phương diện giảng chấn tượng cho gia quyến biết. Nhưng Sư Phụ từ bi còn cho thế nhân môt cơ hơị được cưú độ. Chín bình có thể từ gốc diệt trừ những độc tố tà ác đã đưa cho thế nhân. Dươí tình hình nguyên tố tà ác bị thêm một bước bị diệt trừ, thế nhân càng dể nhận thức được chấn tượng.

Tôi kết họp hoàn cảnh cuả tôi cùng vơí hiểu biết tánh tình cuả bố, thông qua đọc chín bình cho bố nhận thức được chấn tượng. Cuôí cùng đạt đến mục đích cưú độ. Viết ra, hy vọng đề cấp một tham khảo cho đồng tu, không phải đề nghị dùng phưong pháp cuả tôi, mượng cơ hôị này cùng vơí nhau cố gắng, càng trí tuệ giảng chân tượng. Nêú có nơi suy xét không được kỹ lưỡng và ngộ được không đúng, hy vọng đồng tu từ bi chỉ rõ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/28/96304.html.

Dịch ngày 5-3-2005, đăng ngày 10-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share