Các tiểu đệ tử tại Đài Loan

[Minh Huệ] Với sự hướng dẫn của gia sư hiện tại của chúng tôi, mọi người trong cả lớp đã trở thành các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ. Chúng tôi đạt được nhiều lợi ích về tinh thần, thể chất và tâm linh. Chúng tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện của chúng tôi về việc làm thế nào để làm theo Pháp dạy “nghĩ đến người khác trước”.

Tiểu đệ tử A: Nghĩ đến người khác trước

Làm thế nào để đề cao tâm tính và đức hạnh của chúng ta? “Nghĩ đến người khác trước về mọi mặt” là con đường tốt nhất. Điều đấy có nghĩa là chúng ta nên để các lợi ích và thuận tiện cho những người khác trước khi đến lượt chúng ta. Cũng có thể là như thế này: nghĩ đến các khía cạnh của người khác trước dưới mọi trường hợp.

Sau đây là một ví dụ về: “nghĩ đến người khác trước”.

Nhiều lần tôi và em tôi đều muốn đọc cùng 1 quyển sách cùng 1 lúc. Tôi đã áp đảo em tôi và nhan chóng chộp lấy quyển sách trên giá sách trước khi em tôi với được nó. Nhưng đã có một giọng nói trong đầu tôi “Hãy để cho em đọc trước”. Cuối cùng tôi đã lấy một quyển sách khác để đọc, và sau đó chúng tôi trao đổi với nhau những gì đã đọc được và chia sẻ niềm vui đọc sách cùng nhau.

Nếu chúng ta luôn luôn xử lý các tình huống bằng cách nghĩ đến người khác trước thì sẽ không có vấn đề về tranh đấu. Nếu mọi người đều có 1 trái tim nhân ái và lúc nào cũng nghĩ đến người khác, hiểu rằng mọi thứ rồi cũng qua đi và “lùi một bước biển rộng trời trong” và theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để đánh giá đức hạnh của 1 người thì tôi tin rằng xã hội sẽ hoà bình và thịnh vượng. Nếu người ta tự đánh giá bản thân mình bằng Pháp lý thì sẽ không cần cảnh sát. Tại sao chúng ta lại cần đến cảnh sát khi mà chúng ta có thể tự quản lý được việc của mình?

Tiểu đệ tử B: Nghĩ đến người khác trong mọi tình huống

Thầy lớp 5 của tôi dạy cả lớp chúng tôi phải sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, Pháp lý của vũ trụ trong đạo đức của chúng ta, đạt được “nghĩ đến người khác trước chúng ta”. Ban đầu không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của yêu cầu này, vì vậy thầy gia sư của chúng tôi đã kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi ý nghĩa của việc chúng ta nên nghĩ đến người khác trước, quan tâm và lịch sự với người khác.

Tôi nhớ có một lần có một người đã đang cố mượn cuốn sách trong thư viện của trường giống tôi. Tôi đã không để người kia mượn được trước. Sau đó tôi chợt nhận ra là mình đã không qua được khảo nghiệm. Tôi không nghĩ đến người khác trước. Ngay lập tức tôi trả lại cuốn sách và để anh ta mượn nó.

Hôm nay vào giờ nghỉ ăn trưa, cái máy bán cà phê tự động ở trường đang phục vụ bán trà và có nhiều người đang xếp hàng. Tôi đã để người khác xếp hàng trước. Ah ha, tôi cuối cùng đã đạt được “nghĩ đến người khác trước” và nâng cao tâm tính của mình. Wow, tôi đã cảm thấy đúng là rất thần kỳ.

Thầy Chen đã dạy tôi đánh giá đúng Pháp, học Pháp và nâng cao tâm tính của mình. Những gì tôi mới viết trên đây là về nâng cao tâm tính và vượt qua khảo nghiệm. Đã có rất nhiều sự việc xảy ra để giúp tôi tịnh hoá trái tim tôi, nâng cao đức hạnh, xa bỏ nghiệp lực của tôi, và dần dần thanh lý và làm thuần khiết tâm ý bất hảo để đạt được tâm trong sáng. Tôi sẽ không thể thực hiện được những điều này nếu không đặt chúng trong Pháp Lân Đại Pháp và Thầy.

Học Pháp rất bổ ích và tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất để nhiều người khác được đọc quyển sách kỳ diệu nay, quyển Chuyển Pháp Luân.

Tiểu đệ tử bé C: Thật tuyệt khi tôi nghĩ đến người khác trước

Sẽ không có gì xung đột khi mà tất cả chúng ta nghĩ đến người khác trước. Trong xã hội này, người ta không nghĩ đến người khác trước nên mới gây ra xung đột và tranh đấu. Con người chưa bao giờ nhận ra rằng mình để người khác có lợi ích trước sẽ không đem lại được kết quả tốt. Họ coi đánh nhau là một niềm vui và kết quả là thế giới luôn có xung đột và chiến tranh. Nếu con người có thể nghĩ đến người khác trước, xã hội của chúng ta sẽ thay đổi tốt hơn. Bởi vậy chúng ta nên nghĩ đến người khác trước, chỉ khi đó xã hội của chúng ta mới thay đổi tốt hơn.

Một lần khi tôi đang ăn snack (bim bim), cô em họ của tôi đến chơi và hỏi tôi có thể cho cô ấy ăn không. Trong lúc đó tôi đã nghĩ đến Pháp: “nghĩ đến người khác trước” vì vậy tôi đã cho cô ta. Cô ấy cầm lấy và vui vẻ chạy đi. Tôi đã cảm thấy như được thưởng và rất dễ chịu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy tuyệt vời như vậy chỉ bằng cách thực sự nghĩ đến người khác.

Khi bạn cãi lộn hay đánh nhau với người khác, bạn đã không nghĩ đến người khác. Khi bạn chiếm ưu hữu của người khác, bạn đã cấp đức cho họ. Khi chúng ta nghĩ người khác nhiều hơn, chúng ta đã nâng cao tâm tính của mình. Sau những sự việc xảy ra, tôi đã nhận ra rằng, Pháp “nghĩ đến người khác trước” đúng là thật tuyệt vời.

Tiểu đệ tử D: Tập nghĩ đến người khác trước trong cuộc sống của chúng ta

“Nghĩ đến người khác trước” là một yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp, và chúng như là chúng ta kiểm điểm đạo đức của chúng ta trong cách cư xử với người khác trong xã hội. Cho dù chúng ta ở đâu, chúng ta cũng nên dùng Pháp “nghĩ đến người khác trước” đem thực hành trong cuộc sống của chúng ta.

Trước khi tôi học Pháp, thỉnh thoảng tôi cũng đánh nhau với anh tôi vì những đồ dùng cá nhân. Đôi khi tôi cũng dành được chúng sau khi đánh nhau. Nhưng từ khi tôi trở thành đệ tử Đại Pháp và học Pháp “nghĩ đến người khác trước”. Tôi cuối cùng đã hiểu ra làm thế nào để sống hoà thuận và hạnh phúc với người khác.

Tiểu đệ tử C: Cố gắng tốt nhất để nghĩ đến người khác trước

“Nghĩ đến người khác trước” nghĩa là chúng ta trước tiên nghĩ đến người khác sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Một lần khi em gái tôi cần dùng máy tính nhưng tôi đã không để cô ấy dùng mà tranh dùng trước. Tôi hoàn toàn không “nghĩ đến người khác trước” hay không tự “nhìn vào trong” mình vì tôi đã quá ích kỷ. Thay vào đó tôi đã đổ lỗi cho người khác. Ngay cả khi tôi chưa thực hiện được “nghĩ đến người khác trước”, tôi sẽ cố gắng học Pháp. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được điều này.

15-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/16/95598.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/2/58069.html.

Dịch ngày 8-3-2005, đăng ngày 17-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share