[Minh Huệ] Chị Yang Xinglan, 42 tuổi, tại Beiyang Village thuộc Boye County, Baoding City, Hebei Province. Chị ta bị đánh đập tra tấn vô cùng tàn nhẫn đến nỗi hai mắt bị mù và bây giờ đang trong tình trạng nguy cập.

Chị Yang Xinglan bắt đầu tu luyện và tháng 1 năm 1996. Chị ta bị bức hại nhiều lần vì chị ta thành tín vào Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 2002, một dám công an đột nhập vào nhà chị và tịch thu bức hình của Sư phụ. Chị bị bắt và đưa đi Boye Brainwashing Center, nơi mà chị bị còng, xích hằng ngày. Chỉ có khi nào chị ăn uống hay dùng nhà vệ sinh thì công an mới mở còng cho chị.

Vào một tối, công an nữ tên Wang Jihua đến ngục của chị và bắt chị phải ly khai với Pháp Luân Công và phải mạ lỵ Pháp Luân Công. Chi Yang không chịu, vì thế Wang đã đấm vào mặt chị và đập đầu chị vào tường. Wang cũng đấm túi buị vào mặt, mũi và miệng của chị. Vì thế chị Yang ra máu rất nhiều và không ăn uống được. Ngày hôm sau chị bị đưa đi Zuozhou Brainwashing Center để tiếp tục bị bức hại. Chị tiếp tục mửa, ho ra máu và vẫn không ăn uống được. Hai tuần sau, chị được thả và bị phạt vạ hơn 5, 000 đồng tiền Trung Quốc. Gia đình chị đưa chị đi bệnh viện và tốn hơn vạn đồng tiền thuốc men, chữa trị, nhưng chị vẫn không bình phục. Hiện nay, mắt muĩ bị sưng và bầm tím, chị vẫn không thấy được và đang trong tình trạng nguy cập.

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, chị ta rất khoẻ mạnh và làm tất cả việc trong và ngoài nhà, Cả cha mẹ chồng và hàng xóm đều nói chị là người rất tốt.

20-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/20/89653.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/17/55656.html.

Dịch ngày 18-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share