.style2 {text-align: left; margin: 0 0 .5em; line-height: 1.25em; font-style: italic; }

Viết bởi Wu Xinhui, Đài loan

[Minh Huệ] Có một ngày, khi một cụ già người Đài loan đang đi dạo trên đường, một chiếc xe gắn máy với tốc độ cao cán ông ta lăn xuống đất. Cụ ta lăn hai vòng trên nền đất. Sau khi lấy lại bình tỉnh và đứng lên, việc đầu tiên cụ ta làm là hỏi thử người lái xe gắn máy, người đã cán cụ ta có bị thương hay không. Những người chứng kiến tại đó trả lời “Người lái xe gắn máy chạy rồi. Tại sao ông chỉ lo cho nó, mà không lo cho ông? Ông già cả rồi. Ông có bị thương không?” Khi cụ già nhìn kỹ lại mình, ông ta không bị thương gì cả.

Cụ năm nay 83 tuổi. Sức khoẻ rất tốt, giọng nói sang sảng, và bước đi rất vững vàng. Không thấy có vẻ già nua gì như những cụ già đang ở cùng tuổi của cụ, làn da cụ vẫn còn sáng láng lắm như một người trung niên, chỉ có chút nhăn thôi. Cụ He Chao đã tu luyện Pháp Luân Công trong 10 năm qua. Cụ luôn luôn nở nụ cười từ bi trên môi và được mọi người xem là bằng chứng sống về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là câu chuyện của cụ:

Châm cứu và khí công đưa đến con đường tu luyện

Sau khi Cụ He nghỉ hưu từ một công chức trong chính phủ, cụ theo đuổi việc học châm cứu. “Hầu hết những học sinh bắt đầu nghề châm cứu đều thực tập trên thân thể người khác và không dám thực thập trên thân thể họ. Tôi thì khác; tôi thực tập ngay trên thân thể của tôi. Tôi tự châm cứu tôi trên 200 điểm huyệt, châm vào mỗi huyệt nhiều lần, và sau đó so sánh kết quả với những kết quả nói trong sách.” Đây là sự tự gánh trách nhiệm cũa cụ He. Sau khi châm cứu lành nghề, cụ bắt đầu chữa châm cứu cho bệnh nhân mà không lấy tiền. Cũng nhiều lần, cụ nổi tiếng lắm về cái nghề này.

“Đôi khi tôi không đem theo hộp kim, hay không có chỗ thích hợp để châm cứu, vì thế không thể giúp đỡ tất cả mọi người được. Tuy nhiên, tôi luôn luôn ước muốn giúp đỡ mọi người chữa lành bệnh cho họ”. Cụ He sau đó biết rằng, với sự tu luyện khí công, cụ có thể giúp đỡ chữa lành bệnh cho mọi người chỉ bằng đôi tay cụ. Không cần dụng cụ hay nơi chốn thích hợp, nó tiện lợi hơn châm cứu nhiều. “Vì thế tôi đi khắp nơi để học khí công và dùng gần hết tiến mà tôi để dành được. Tôi học đủ loại khí công. Khi tôi chữa bệnh cho ai, tôi dùng châm cứu và dùng khí công ngay tại đó, thì kết quả cao hơn. Khi nào tôi thấy khó chịu, tôi chỉ cần dùng đôi tay của tôi sờ chỗ đó, tôi thấy dễ chịu liền”.

Tuy nhiên, cụ He thấy rằng những bệnh tật bệnh nhân ông chỉ lành được đôi chút, và sau đó lại xảy ra lại. “Mặc dầu tôi có thể chữa lành được bệnh thông thường của tôi, tôi vẫn không thể chữa lành bệnh nan y như đau khớp xương. Tôi phải uống thuốc để bớt đau. Mặc dầu tôi học rất nhiều môn khí công và giỏi về châm cứu, tôi vẫn không chữa hết bệnh cho tôi được”.

Vào năm 1994, một người bạn của cụ He trở vè sau khi thăm thân nhân tại Trung quốc. Cụ kể cho cụ He nghe một môn khí công rất thịnh hành tại Trung quốc. Rất nhiều người học và kết quả rất tốt đẹp. Người bạn này mang cho cụ quyển sách Pháp Luân Công Trung quốc và dạy cụ mấy bài Công Pháp. Cụ He có nhiều năm kinh nghiệm với khí công và học rất nhiều môn khí công, nhưng khi cụ thử tập Pháp Luân Công, cụ cảm thấy giòng năng lượng rất mạnh mẽ. Vì thế, cụ He bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tu luyện và kinh nghiệm

Khi cụ học Pháp Luân Công và đọc sách, những câu hỏi suốt cả đời cụ đi tìm đều được trả lời, như “Tại sao tôi không chữa thật lành bệnh cho mọi người?” và “Tại sao tôi không thể chữa lành bệnh cho chính tôi bằng thuốc men, khí công hay châm cứu?” Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh đau khớp xương của cụ biến mất mà không cần uống thuốc! Trong hơn 10 năm qua cụ đã hưởng được sức khoẻ tốt và không bệnh tật. Chính cụ đã chiêm nghiệm được sự nhiệm màu của Đại Pháp!

Sau khi cụ He trở thành đệ tử Pháp Luân Công, cụ biết rằng tất cả bệnh tật là gây bởi nghiệp lực vì làm những điều không tốt trong những kiếp trước. Bất cứ sự chữa trị nào, bao gồm khí công hay châm cứu, chỉ có thể chữa lành trên bề mặt thôi, không thể chữa tận gốc được, và chỉ có thể chữa tạm thời, cho bớt đau thôi. Nếu muốn trừ diệt tận gốc rễ, thì người đó phải tu tâm tánh của mình bằng cách theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn trong mọi lúc, mọi nơi. Chỉ có như thế mới giữ được sức khoẻ tốt được. Khi giác ngộ được điều này, cụ He không còn chữa trị cho bất cứ ai nữa, ngược lại, cụ dạy cho họ tu luyện Pháp Luân Công. Cụ học Pháp chuyên cần và giảng rõ sự thật, giúp đỡ mọi người, truyên thụ Pháp Luân Công khắp mọi nơi trong tỉnh cụ và cuộc đời cụ lại có thêm một ý nghĩa mới.

Tai nạn của cụ He xảy ra sau khi cụ tham gia những hoạt động khí công tại đó. Hôm đó, trời mưa lạnh và tối, và cụ cúi đầu bước đi và bị xe đụng. “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là lo cho người tài xế lái xe, chớ không phải cho tôi. Tôi không làm được điều này trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tai nạn này làm cho tôi biết được rằng, tu luyện Pháp Luân Công thật sự dạy cho tôi được nhiều điều phi thường!”

Năm ngoài, cụ He gặp một nhóm du khách đến từ Trung quốc. Vì có kinh nghiệm trong các món đồ cổ, cụ He hướng dẫn họ, giải thích cho họ những thắng cảnh, cổ tích tại nơi đó. Nhóm người này thấy rất thích thú và làm bạn với cụ ngay lập tức, cười giỡn như bạn lâu năm. Khi nói đến sự tích, cổ vật của Phật giáo, cụ liền giảng cho họ nghe những kinh nghiệm, giá trị mà cụ học được trong khi tu luyện, các du khách đều kinh ngạc, và kính phục. Một du khách hỏi cụ học môn gì ở đại học mà sao kiến thức của cụ giàu quá vậy. Khi cụ He nói với họ là cụ tu luyện Pháp Luân Công, thì không khí lại trở nên rất căng thẳng, và cả nhóm người trở nên khó chịu ngay. Cụ He nói với họ “Tại Trung quốc các vị chỉ bị đầu độc, nhồi sọ bởi giáo điều Cộng sản do chế độ Giang Trạch Dân, nhưng bây giờ các vị có cơ hội biết được sự thật và vì thế có thể so sánh sự chứng nghiệm bây giờ với những suy nghĩ trước đây. Có nhiều khác biệt lắm phải không?” Mặc dầu tất cả các du khách đều được lệnh là không đụng đến Pháp Luân Công, tất cả đều kính phục cụ và nhận tài liệu do chính cụ cho họ để đọc.

Cụ He không cần giải thích thêm gì nữa. Nụ cười tươi tắn của cụ và sự thật tình, cởi mở thể hiện đầy đủ, trọn vẹn trên gương mặt của cụ già tu luyện 83 tuổi – tất cả cũng đủ chứng minh cho sự lừa dối thô bỉ của bè phái Giang Trạch Dân.

20-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/20/89616.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/5/56194.html.

Dịch và đăng ngày 14-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share