[Minh Huệ]

Hai câu chuyện về đệ tử Đại Pháp Bà Wang Shuyan

Vào tháng 5 năm 2004, đệ tử Pháp Luân Công Wang Shuyan, bị bắt giam bất hợp pháp tại một đại đội của trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, và bị đưa đi “khu huấn luyện” để “cải tạo”. Trong lúc đó, bà ta tuyệt thực để phải đối và sức khoẻ bà ta rất yếu. Các tên cai ngục “làm việc” với bà ta và thường cho bà ta những thức ăn còn thừa lại. Một vài ngày sau, sức khoẻ bà ta mạnh hẳn. Có một ngày, người quản giáo, Su Jing, đến hỏi bà Wang nên ly khai Pháp Luân Công, và bà ta kháng cự lại. Su Jing rất giận dữ và đá bà Wang. Bà Wang nói với Su “Lột cái mặt nạ của ông đi, tất cả những điều mà ông dùng để cưỡng bức tôi không có hiệu quả đâu!” Nghe những lời nói đó, Su Jing thấy rất xấu hổ và chết đứng.

Vào cuối tháng 11 năm 2004, một trận bão tuyết gây ra nhiều nhánh cây bị gãy chung quanh trại, và gây ra toàn trại bị mất điện hơn 10 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó, Bà Wang và một số đệ tử khác từ nhiều đội khác nhau, những người đang bị biệt giam tại cái văn phòng gọi là “Văn phòng Giáo dục”, lập tức phát chính niệm . Khi Wang Xiaofeng, đội trưởng trong trại thấy bà Wang đang phát chính niệm, y ra lệnh các tù nhân khác đang có trách nhiệm canh giữ họ đè tay bà Wang xuống [vì ba ta đang phát chính niệm ]. Tuy nhiên, lệnh của y, hoàn toàn bị các tù nhân làm ngơ.

Sau khi hoàn toàn tuyệt vọng ngăn cản bà Wang phát chính niệm, Wang Xiaofeng cuối cùng nói “Thôi được, thôi được, Bà Wang, bà chỉ phát chính niệm tại đây, và bà không cần trở về xà lim của bà để ngủ”. Vì thế bà Wang phát chính niệm trong 1 tiếng đồng hồ tại “Văn phòng Giáo dục” mà không ai làm phiền bà cả. Sau đó, bà tiếp tục phát chính niệm và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Khi các tên cai ngục đưa bà ta vào nhà vệ sinh, bà ta la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”

Một tên cai ngục tìm thấy được một miếng giẻ lau giày và nhét vào miệng bà Wang, nhưng vẫn không ngăn được bà ta hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các tên cai ngục sau đó cố gắng ngăn cản bà lại bằng cách chọc lét dưới nách bà. Cuối cùng chúng dùng một miếng băng keo lớn màu vàng dán vào miệng bà ta, bó chặt miệng và vòng quanh đầu bà ta mấy vòng. Dâu vậy, bà Wang vẫn tiếp tục phát chính niệm.

Sư phụ giảng Pháp và nhạc để tập Công Pháp phát ra từ tivi của trại cưỡng bức lao động

Vào ngày cuối năm, trại cưỡng bức lao động chiếu những phim tuyên truyền, mạ lỵ Pháp Luân Công, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Vì gần tới giờ cơm trưa, khi cái băng trong máy chiếu gấn hết, và tên cai ngục canh gát về vấn đề này vừa mới rời phòng. Ngay sau đó, cái tivi bắt đầu chiếu hình về Sư phụ đang giảng Pháp, mà kéo dài hơn 10 phút. Tất cả các đệ tử tại đó có lòng tin tưởng vững chắc vào Pháp Luân Công chảy nước mắt. Sau khi Sư phụ giảng Pháp, thì nhạc tập Công Pháp cũng bắt đầu.

21-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/21/93936.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/1/57085.html.

Dịch ngày 4-2-2005, đăng ngày 5-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share