Viết bởi một đệ tử tại Liaoning Province

[Minh Huệ] Ngày 1 tháng 10, ngày Quốc khánh Trung Quốc, chúng tôi soạn thào một tờ tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công với keo dán ở phía sau mổi tờ, trong đó chúng tôi liệt kê danh sách những tội ác và tên tuổi của những tên ác ôn được công bố bởi Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công.

Chúng tôi phân phát và dán mấy trăm ngàn tờ tài liệu này tại các thành phố và vùng phụ cận khác nhau tại tỉnh Liaoning, điều này đã làm cho những tên ác ôn hốt hoảng vì tội ác của chúng bị vạch trần. Trước đó, chúng tôi đã làm và dán một số tài liệu tương tự như vậy. Những tài liệu này vạch rỏ tội ác của chúng cho gia đình, bà con thân nhân của chúng biết rỏ bộ mặt tàn ác của chúng. Bọn chúng rất sợ hãi và không dám ngất đầu lên để nhìn mặt người trong xóm.

Một số bị thuyên chuyển đi nơi khác sau khi tội ác chúng bị vạch rỏ. Một số không được thăng chức. Một số đến gặp các đệ tử Pháp Luân Công nói rằng chúng không bao giờ dám bức hại các đệ tử Pháp Luân Công nữa.

Nói chung, những tài liệu này làm bọn chúng khiếp đảm, bọn chúng biết được tội ác và hình phạt sẽ dành cho bọn chúng khi chúng bức hại những đệ tử Pháp Luân Công. Từ đó, chúng không còn dám khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công nữa. Một sự thay đổi rất lớn đã xảy ra cho các vùng được dán tài liệu.

15-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/15/86636.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/26/53842.html.

Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share