[Minh Huệ] Trại cưỡng bức lao động Wanjia tại Harbin City đã dùng nhiều phương pháp tra tấn dã man để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Sau đây là những phương pháp mà chúng sử dụng (dưới đây chỉ là những cảnh được dựng lại với mục đích để trình bày):

1. Bắt ngồi chồm hổm: Bắt ngồi chồm hổm trong một thời gian rất dài trong chu vi 30 phân. Cả hai chân phải ở trong phạm vi đó, và toàn thân không được di chuyển. Nếu sai trái, hay thế ngồi không đúng, thì sẽ bị đá, đấm vào bụng hay bị tra điện. Thường thường chúng bắt người đệ tử ngồi 2, 3 ngày như thế mà không được nghỉ. Khi ngồi lâu sẽ thấy rất đau đớn trên bàn chân và ông chân, đau đớn tại mông, lưng và vùng xương sống.

2. Bay máy bay: Người đệ tử bị bắt giữ đúng tư thế này trong một thời gian rất lâu, mà sẽ gây ra tê cứng tại chân, cánh tay, và gây choáng váng mặt mày, và đau ở vai lưng, cổ.

Bay máy bayTrói và treo ngượcTreo ngược lưng

3. Trói và treo ngược: Người đệ tử bị trói rất chặt bằng giây thừng và treo lên. Giây thừng cắt vào thịt da và nổi cộm lên. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn thân, cánh tay, và khủy tay đều bầm tím, sưng lên, tim đập rất mạnh và toàn thân cảm thấy bị sưng lên và rất đau đớn. Nạn nhân thường là bị ngất xỉu mỗi khi bị tra tấn theo cách này.

4. Treo ngược lưng: Người đệ tử bị treo và tra điện bằng ba tông điện trên mặt, cổ, bàn tay và mắt cá. Sau chừng 30 phút, tên công an mệt mỏi và đi ra; người đệ tử được đem xuống và 2 tên cai ngục nắm chặt tay, rất mạnh, làm cho người đệ tử đau không chịu nổi, giống như hai cánh tay bị kéo đứt ra. Sau đó, người đệ tử bị treo lên lại, giựt điện lại, và giằng hai cánh tay. Chúng cứ lập lại theo kiểu này nhiều lần. Một số còn tưới nước lạnh lên người, và sau đó giật điện hằng giờ. Giòng điện chay trong thân thể vì theo nước, và toàn thân người đệ tử bị tê cứng và rung lên liên tục. Nhịp tim lên rất cao và những chổ bị điện giật rất đau đớn. Cách này vô cùng đau đớn, dã man.

5. Còng hai tay vào đầu giường, và tréo ra sau lưng để bắt buộc người đệ tử ở thế chồm hổm. Phương pháp này bắt buộc người đệ tử vào vị trí là không ngồi xuống và cũng không đứng thẳng. Anh ta bị bắt ở tư thế này trong thời gian rất dài mà không được phép dùng nhà vệ sinh. Hai chân, đầu gối, háng rất đau đớn, và toàn thân ra mồ hôi hột, và rất khó thở. Một số đệ tử bị tra tấn cách này liên tục trong 15 tiếng đồng hồ.

6. Người đệ tử bị trói vào giường. Sau khi bị tra tấn, người đệ tử bị bắt đi để được “chăm sóc thuốc men”, và bị chích các loại thuốc độc dược. Anh ta bị trói chặt vào giường, và không được phép sử dụng nhà vệ sinh, và phải tiểu tiện ngay trên giường. Anh ta không được cho mền, và bị lạnh suốt đêm, thường là không ngủ được.

7. Để cấm người đệ tử nói chuyện, chúng nhét vào miệng bằng những giẻ rách hay vớ giày. Sau một thời gian dài ngôì trên ghế tra tấn, thịt dưới mông của anh ta bị lở loét, và anh ta bị đau nhức không thể chịu nổi.

8. Hai cánh tay bị còng ngược lên trên hai cái giường khác nhau. Sau đó có 4 người kéo hai cái giường ra xa để căng thân thể người đệ tử ra và làm cho gân, cốt, xương bị giãn ra rất nhiều gây nên đau đớn vô cùng cực. Chúng dùng băng keo để dán miệng người đệ tử lại để không cho la hét, và kéo giường rất nhiều lần.

9. Sau khi bị tra điện bằng ba tông điện, có rất nhiều vết cháy, lổ rất nhiều nơi.

14-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/14/86588.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/2/54103.html.

Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share