Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Khánh, tĩnh Hắc long Giang

[Minh Huệ] Kết quả của sự học Pháp không đầy đủ của chúng tôi đã làm cho ba trong chúng tôi đã một lần hoặc chịu thua cho sự khủng bố, ngưng tu luyện hoặc tình nguyện trao lại các sách và băng thâu hình của Đại Pháp cho công an. Dưới sự mách bảo từ bi của Sư phụ và sự chăm sóc của các bạn đồng tu, chúng tôi cuối cùng trở lại được với Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng từ đó, sách Pháp Luân Đại Pháp rất hiếm được tìm thấy, như vậy chúng tôi làm sao học Pháp?

Một ngày năm 2003, một người đàn bà mua đồ đồng nát đến trước cữa khu nhà của tôi để mua lại sách cũ. Tôi bắt đầu nói chuyện với bà ta và hỏi, ‘Nè bà chị, có khi nào bà chị mua được những quyển sách Pháp Luân Đại Pháp không ? Nếu có, tôi muốn mua lại.’

“Tiếc quá!” bà ta nói, “Năm ngoái tôi mua được một bao các sách này và bán đi như giấy rác!” Tôi cảm thấy thật là đáng tiếc, nhưng ba chúng tôi đồng tu nhìn thấy nơi tin đó một chút hy vọng. Như vậy, chúng tôi bắt đầu đi tìm những trạm thu gom đồ bỏ, từng nơi một.

Khi chúng tôi đi viếng trạm thu gốm đồ bỏ thứ nhất, chúng tôi không nói với họ chính điều chúng tôi đang đi tìm. Kết quả là chúng tôi không tìm được một quyển Pháp Luân Đại Pháp nào cả sau khi tìm qua một chồng sách to. Từ nơi kinh nghiệm đó, chúng tôi sau đó làm sáng tỏ sự thật với các trạm chủ khi chúng tôi đi đến trạm thứ nhì. Họ rất thông cãm và bắt đầu giúp chúng tôi tìm những sách Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đi đến trạm thứ ba, thứ tư và cả đến đi viếng những trạm ở rất xa để tìm những sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 25 tháng ba 2003, các người từ một trong những trạm thâu gốm mà chúng tôi đã đi thăm qua trước tiên cho chúng tôi một quyển ‘Đại đạo viên mãn Pháp Luân Đại Pháp’. Không bao lâu sau đó, họ cho chúng tôi ba quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, một quyển ‘Giải thích nội dung Pháp Luân Đại Pháp, một quyển ‘Đại đạo viên mãn Pháp Luân Đại Pháp’ và một quyển ‘Pháp giảng tại Mỹ quốc’. Cãm thấy đã đạt được cái vật vô cùng trân quí này, nước mắt quanh tròng, chúng tôi gấp phủi bụi bấm đầy trên sách. Chúng tôi quá hạnh phúc để có thể diễn tả thành lời cãm giác của chúng tôi và trã tiền cho những người trong trạm thâu gốm đồ bỏ cái giá mà họ muốn.

Trên hành trình đi tìm sách, chúng tôi gặp được một người đàn ông lớn tuổi vào quảng năm mươi từ nơi một trong những trạm thu gốm đồ bỏ. Ông là một trong những người đã giúp chúng tôi tìm quyển sách đầu tiên trong cuộc tìm kiếm của chúng tôi, ‘Đại đạo Viên mãn Pháp Luân Đại Pháp ’. Sau đó ông ta tìm thấy rất nhiều những sách cho chúng tôi. Ông cả không bỏ qua một trong những bài kinh văn hoặc sách có tên Sư phụ. Chúng tôi rất vui mừng nhận tất cả và giữ lại tất cả những sách Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi là sách lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi liền tiêu hủy chúng. Đồng thời lúc bấy giờ, người trạm chủ cũng đến và giúp chúng tôi tìm sách khi chúng tôi đến thăm trạm của ông. Tìm qua tất cả các túi, chúng tôi tìm thấy nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp nơi trạm này.

Mỗi khi có thời giờ, chúng tôi liền trở lại nơi đó sau đó để giao những tài liệu làm sáng tỏ sự thật cho các trạm chủ các trạm thâu gốm đồ bỏ, cống hiến cho họ nhiều cơ hội hơn nữa để biết sự thật của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đi thăm viếng những trạm thâu gốm cái này kế tiếp cái kia, không kể điều kiện thời tiết. Chung nhau, chúng tôi tìm thấy một trăm hai mươi quyển sách quí báu. Trong đó có ba mươi quyển Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi phát ra tất cả những sách này cho các đồng tu cũ và mới cũng vậy, khiến cho họ rất vui mừng.

Chúng tôi biết rất rõ rằng đó là Sư phụ đã mang những sách thất lạc đó trở lại cho chúng tôi. Chúng tôi phải trân quí những sách Pháp Luân Đại Pháp và tấm lòng của Sư phụ mang chúng nó cho chúng tôi. Chúng tôi cũng phải trân quí con đường Pháp Luân Đại Pháp mà chúng tôi đang được hướng dẫn. Chúng ta hãy luôn nhớ làm Ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm, và đi con đường Chánh Pháp cho tốt.

Ghi chú

Pháp: Pháp lý ; những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp

ba điều mà Sư phụ Lý kêu các đồng tu làm là học Pháp, phát chính niệm và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và sự khủng bố đến tất cả mọi người.

7-10-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/7/86051.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/24/53774.html.

Dịch ngày 8-11-2004, đăng ngày 9-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share