Viết bởi một đệ tử Ðại Pháp tại Huludao City, tỉnh Lao ninh

[Minh Huệ] Có một ngày, một đệ tử từ một vùng nông thôn đem lại đưa cho tôi 16 đồng (tiền Trung Quốc) và nói rằng nên dùng số tiền đó để in tài liệu giảng rõ sự thật. “Chỉ có 16 đồng à?” Tôi nói. Cô ta trả lời “Mười sáu đồng này là được một đệ tử mà gia đình rất nghèo đã để dành từng xu góp lại. Sau khi cô ta để dành đủ một đồng, cô ta đổi một đồng tiền lẻ ra một đồng tại một tiệm tạp hoá. Sau vài tháng tiết kiệm cô ta để dành được mười sáu đồng. Hôm nay cô ta nghe tôi đến đây vì thế cô ta yêu cầu tôi đem số tiền này lại dùng để in tài liệu Ðại Pháp. Vì thế tôi mang lại cho anh, với sự yêu cầu của cô ta”.

Khi tôi nhận 16 đồng tiền 1 đồng trong một bao ny lông, tôi ôm chúng vào ngực tôi và nước mắt chảy ướt cả mặt, và nghẹn ngào không nói được. Mười sáu đồng này là quà từ những tấm lòng trinh trắng của các đệ tử Ðại Pháp cho Ðại Pháp!

Tôi bắt đầu nhìn lại mình. Tôi đã làm tốt được trong khía cạnh này chưa? Nếu tôi chỉ ăn ít đi một miếng trái cây trong một ngày, tôi cũng có thể tiết kiệm được một trăm sáu mươi đồng hay hơn nữa. Thật là một tấm lòng tốt cho Ðại Pháp! Tấm lòng của tôi có cống hiến hết cho thời Chánh Pháp chưa? Tôi đã hoàn toàn hoà tan vào Pháp chưa? Không! Hãy nghĩ đến vấn đề này, là một tấm lòng như thế đã tiết kiệm được mười sáu đồng này. Nếu tiền này dùng để in tài liệu giảng rõ sự thật, thì tài liệu đó chắc chắn là sẽ rất màu nhiệm và sẽ có rất nhiều hiệu quả trong việc cứu độ chúng sinh!

Mười sáu đồng này đã dạy cho tôi một bài học tốt nhất và đã làm cho tôi hiểu rõ những thiếu sót của mình. Nếu so sánh, chấp trước của tôi vào sự nhàn hạ, sung sướng thấy rất rõ ràng! Tôi đã nhiều lần đọc bài giảng mới của Sư phụ là “Hãy dứt bỏ tâm người thường và Cứu độ chúng sanh” Tôi đọc:

Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật.”

Sau đó, tôi nhìn kỹ lại tôi, và tôi thấy rằng, mặc dầu tôi đã làm đúng ba việc, tôi không đạt được tiêu chuẩn cho cả ba việc. Tôi đã không tự mình nâng cao sự giác ngộ của mình. Tôi đã bị những chấp trước của tôi ngăn cản tôi, không làm đúng trọng trách của người đệ tử Ðại Pháp trong thời Chánh Pháp.

Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ hành động một cách cương quyết: Tôi phải tự thay đổi mình từ trong tận đáy lòng của tôi và để trở thành một đệ tử Ðại Pháp chân chính trong thời Chánh Pháp. Không cần biết là tôi ở đâu, có thể là đi chợ, đi xe buýt hay thăm viếng họ hàng, tôi sẽ đều giảng rõ sự thật cho họ mổi khi tôi có cơ hội hay phân phát tài liệu, và không bỏ lỡ một cơ hội nào. Một lần tôi đi đến tiệm tạp hóa để mua trái cây. Khi tôi trả tiền, tôi đưa cho người chủ tiệm một tấm thiệp nhỏ giảng rõ sự thật, và tôi có giải thích cho anh ta. Sau khi tôi đi, và đi chưa xa lắm thì ông chủ chạy theo và hỏi tôi nếu tôi có thể cho ông mượn quyển sách để đọc. Tôi hỏi anh ta có phải anh ta muốn đọc Chuyển Pháp Luân không?, anh ta nói đúng. Tôi nói với anh ta rằng Chuyển Pháp Luân không phải là một quyển sách bình thường. Ðây là quyển sách từ thiên đường và vô giá. Vào ngày thứ ba, tôi đưa cho anh ta quyển Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi cũng nói với anh ta là nên vui mừng và bảo vệ quyển sách và chuyên tâm học Pháp. Anh ta rất vui vẻ và yêu câù tôi nên trở lại tiệm anh ta thường xuyên hơn.

Tôi biết đây là sự an bài của Sư phụ. Sư phụ muốn chúng ta phải có lòng cứu độ thế nhân. Nếu chúng ta trừ diệt được chấp trước và đi ra giảng rõ sự thật, thì sẽ có rất nhiều chúng sinh để chúng ta cứu độ.

1-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/1/88089.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/11/54429.html.

Dịch ngày 10-11-2004, đăng ngày 12-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share