Bài của Wang Yulan, một đồng tu Đại Pháp tại Trung hoa lục địa

[Minh Huệ] Sau khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là một đường lối dạy chân chính, tôi đi khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần và bị cảnh sát tra tấn.

Một lần, tôi bị bắt ngay khi vừa đến Thiên An Môn và tôi bị gởi đi trạm cánh sát Zhucheng. Cảnh sát viên Cao Jinhui châm điện mặt tôi bằng một dùi cui điện, nhưng tôi không cảm thấy đau gì cả và dùi cui điện chỉ cảm thấy như ướt khi chạm vào mặt tôi. Cao Jinhui thấy rằng tôi không có phản ứng gì, sau đó y đặt dùi cui điện vào miệng tôi. Nhưng cả khi những tia điện không ngừng phát ra, tôi cũng không cảm thấy gì cả. Cao Jinhui nổi giận, liệng dùi cui điện đi và kéo giật tóc tôi để làm cho tôi đau.

Sau một hồi, cảnh sát viên Yuan Wei đến để thẩm vấn tôi và đưa tôi một dùi cui điện kêu tôi cầm lấy. Đầu tiên tôi nắm lấy đầu dùi cui điện và không cảm thấy gì cả. Sau đó y kêu tôi cầm vào phần giữa, tôi cũng làm vậy. Tôi vừa đặt tay vào dùi cui điện thì những tia điện bắn về phía y. Sau đó y bỏ dùi cui điện xuống và chịu thua không cố giựt điện tôi nữa.

Sau một hồi, cảnh sát viên Zhu Wei dùng một dùi cui điện để châm điện các ngón tay tôi trong một lúc lâu, và tôi vẫn không cảm thấy gì cả, và chỉ nhìn thấy có nhiều tia điện phát ra. Zhu Wei rất ngạc nhiên và nói với các cảnh sát viên khác, “Thật dùi cui điện không hiệu quả với cô này chăng?”

Tháng 11 năm 2000, tôi bị gữi đi bất hợp pháp đến một trại cưỡng bách lao động trong ba năm. Trong trại cưỡng bách lao động, tôi tuyệt thực và bị cảnh sát ép ăn. Sau khi họ ép ăn xong, họ không cho phép khéo óng vòi ra và buộc tôi phải mang nó cả trong lúc ngũ. Trong đêm tôi kéo óng vòi ra và ngày hôm sau tôi bị dẫn đến văn phòng cảnh sát. Tôi bị còng tay còng chân và các cảnh sát dùng bốn dùi cui điện để giựt điện tay và chân tôi đồng lúc. Chỉ có tay và chân tôi cảm thấy một chút gì, nhưng giòng điện không đi lên trên thân tôi chút nào cả.

Khi tôi nhìn lại những kinh nghiệm bị tra tấn khác nhau mà tôi đã trãi qua, tôi ngộ được rằng đó là Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta đã che chở cho tôi.

6-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/6/88506.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/16/54610.html.

Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share