Bài của một đồng tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Sư phụ từng dạy:

Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tượng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”)

Tôi ngộ ra rằng tôi phải đi ra trực diện giảng rõ sự thật để cứu độ người dân tại Trung Quốc một cách hữu hiệu hơn bằng cách sử dụng lợi điểm tôi là một người tu.

Cả hai vợ chồng tôi sống bằng nghề làm thuê công việc đồng áng. Chúng tôi giúp việc cho các nông dân trong làng của chúng tôi và cũng đi đến những làng khác. Thông lệ thì sau khi được trã công, người giúp việc đồng áng phải được lãnh một gói thuốc lá mỗi ngày, nhưng chúng tôi dĩ nhiên không nhận chúng [vì người tu Pháp Luân Công không hút thuốc]. Chúng tôi chỉ muốn nhân cơ hội nói lên sự thật của Pháp Luân Đại Pháp với các nông dân; chúng tôi không cần lưu ý bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ lãnh được. Đây là những cơ hội mà Sư phụ đã an bày để chúng tôi được giảng rõ sự thật.

Giờ ăn trưa là lúc chúng tôi giảng rõ sự thật. Chúng tôi nói về sự kiện cả gia đình chúng tôi được khỏe mạnh từ thân thể lẫn tinh thần từ khi chúng tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cách nay sáu bảy năm. Chúng tôi nói về sự kiện chúng tôi bị khủng bố, bị làm tiền và bức hại bỡi chế độ họ Giang như thế nào từ khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999. Chúng tôi nói về những điều dối gạt trong cuộc tự thiêu tại Thiên An Môn, và những trường hợp giết người đều là được sắp bày để lừa gạt dân chúng và cho chính quyền một lý do để khủng bố Pháp Luân Công. Chúng tôi giải thích rằng Pháp Luân Công dạy con người ta làm người tốt và thiện và nâng cao đạo đức, và chúng tôi cho họ biết rằng đã có nhiều người tốt bị gởi đi các trại cải tạo một cách bất hợp pháp và nhiều người tốt đã bị tra tấn đến chết, chỉ vì họ muốn nói lên một lời công bằng.

Sau khi nghe lời của chúng tôi, nhiều người đã nói, “Trước đây tôi tưởng rằng có lý do gì đó mà Giang trạch Dân không cho phép người ta tập luyện Pháp Luân Công. Bây giờ tôi đã hiễu ra sự thật sau khi nghe lời của hai vị.”

Mỗi gia đình chúng tôi đi đến, chúng tôi đều nói lên sự thật. Trong khi tôi giảng rõ sự thật, chồng tôi phát chính niệm; khi anh ta giảng rõ sự thật, tôi phát chính niệm. Chúng tôi hợp tác với nhau và đạt được kết quả rất tốt.

7-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/7/88586.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54553.html.

Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share