[Minh Huệ] Mới đây, 241 gia đình các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã gởi thư lên Bộ Tư Pháp, chi nhánh của Công Tố viện Nhân dân, và Sở Tư Pháp của tỉnh Hunan, mà chịu trách nhiệm cho tất cả các văn phòng Công tố viện và Sở Tư pháp tại tỉnh Hunan. Lá thư được gởi đễ vạch trần sự tra tấn dã man mà các người trong gia đình họ đã chịu đựng vì các tên cai ngục mà dẫn đầu bởi Zi Wei, chính là phó giám đốc của trại giam Chishan trong thành phố Yuanjing, tỉnh Hunan. Họ cực lực yêu cầu chính phủ đem những tên cai ngục này ra trước công lý vì đã tra tấn thân nhân họ.

Lá thư nói rõ rằng công an đã tham gia vào chính sách khủng bố đã đánh đập công khai các đệ tử Pháp Luân Công, dùng những phương pháp tra tấn và chỉ trích và chửi bới các đệ tử trong các buổi họp công cộng. Họ cũng bắt buộc các đệ tử lao động cực nhọc, và nếu các đệ tử không làm xong công việc, công an đánh đập các đệ tử rất dã man. Những hành động trên đã vi phạm điều luật 234 của Bộ luật hình sự. – tội cố tình gây thương tích, điều luật 247 – tội dùng tra tấn để cưỡng ép nhận tội, cũng như điều luật 397 – tội lạm dụng quyền hành. Họ cũng vi phạm “Luật lao động” và “Luật giam giữ”, vì thế thân nhân, gia đình của các đệ tử đã đệ trình những vụ kiện này dựa theo luật pháp, yêu cầu điều tra ngay lập tức. Lá thư kể hết những sự thật về chính sách khủng bố mà các đệ tử Pháp Luân Công đã gánh chịu và cũng liệt kê danh sách tên của những tên cai ngục đã chịu trách nhiệm trong chính sách khủng bố.

Ông Zeng Haiqi: Bị còng tay và treo lên 18 tiếng mỗi ngày, bị tra tấn bằng ba tông điện

Ông Zeng Haiqi bị giữ tại “Phòng giam đặc biệt” trong 3 tháng. Trong tháng đầu tiên, ông ta chỉ được nửa chén cơm mỗi bửa ăn. Sau đó ông ta chỉ đưọoc cho 15 gram cơm trong mỗi bữa ăn. Zeng Xianbao, trưởng “Phòng giam đặc biệt” dùng rất nhiều thủ đoạn để tra tấn còng và treo ông lên cao trong 18 tiếng mỗi ngày. Đôi khi bọn cai ngục còng hai tay ngược ra sau và treo lên cao để cho sức nặng của thân thể kéo vào chỗ còng, làm cho đau đớn vô cùng tận. Đôi khi, ngoài việc tra tấn theo kiểu “ mang kiếm sau lưng “, công an còn dùng giây thừng trói vào còng, và sau đó lại treo lên cả ngày.

Vào ngày 5 tháng 5, 2003, Zi Wei dẫn một nhóm cai ngục từ Toán công an Đặc biệt đến đánh và đá Zeng Haiqi, và dùng một số ba tông điện để tra tấn ông ta trên toàn thân. Vào ngày 20 tháng 5, sau khi Zi Wei sai bọn công an đặc biệt đánh Zeng Haiqi xong, chúng lột hết áo của ông Zeng và trói ông bằng một sợi dây thừng, và không cho máu lưu thông và gây toàn thân ông sưng phù lên. Sau đó chúng dùng ba tông điện để tra tân ông ta. Mùi da cháy khét lẹt xông lên cả phòng. Ông Zeng cảm thấy toàn thân bì rung chuyển đến cả lục phủ, ngũ tạng. Chúng tra điện ông Zeng liên tục như thế trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Vào giữa tháng 6 năm 2003, tên cai ngục He Yong trói ông Zeng vào tường gạch. Bức tường gạch đỏ hướng về phía mặt trời nóng rực. Từ trưa đến tối, nhiệt độ tại bức tường lên đến 50 độ mà làm cho tay chân của ông bị sưng lên, và vết thương lở loét vì ruồi nhặng. Ông Zeng bị tra tấn rất dã man giống như thế rất nhiều lần trong 3 năm liên tục.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2004, Ông Zeng muốn được đứng thẳng và nói chuyện đàng hoàng. Vì vậy, mà tên phó giám đốc Zi Wei yêu cầu các cai ngục và một số tù nhân đến căng hai chân ông ra làm một đường thẳng. Sau đó, chúng đá và đùi và bắt ông qùy xuống trong mấy tiếng đồng hồ.

Lu Songming: bị giật điện tại hai thái dương, gây thương tích trên đầu và ngất xỉu

Vào ngày 5 tháng 5 năm 2003, Zi Wei sai cai ngục của Toán công an đặc biệt tra tấn điện Lu Songming trên thái dương, gây ra thương tích rất nặng trên đầu. Ông Lu ngất xỉu vì vết thương này và mất quá nhiều máu. Sau đó chúng bắt tù nhân đánh ông Lu và trao phần thưởng cho tù nhân nào đánh nhiều nhất. Chúng còn tổ chức họp trong tù và chỉ trích và chửi bới các đệ tử Pháp Luân Công.

Vào tháng giêng năm 2003, Lu Songming tuyệt thưc để phản đối chính sách khủng bố, các tên cai ngục trong trại 5 kích thích các tù nhân cưỡng bức ông Lu ăn uống, mà gây ra ông phải đi tiểu ra máu, bao tử bị kích động và mặt mày ông tím lên. Tên tù nhân Xiong Jiangang đá ông Lu rất dã man và những bộ phận nội tạng và gây ra rất đau đớn. Ông Lu sau đó bị còng và treo lên trong 10 ngày. Ông Lu bị tra tấn dã man như thế trong 3 năm, và thân thể ông ta bị nhiều vết thương lở loét. Ông Lu hiện nay rất yếu, và hai chân bị sưng lên, tuy nhiên ông ta vẫn còn bị cưỡng bức lao động trong 15, 16 tiếng đồng hồ mỗi ngaỳ.

Li Xuexian bị còng và treo lên trong 19 ngày. Anh ta bị tra điện vào miệng, mặt và chân.

Tại trại giam Chishan, các tù nhân bị cưỡng bức lao động nặng nhọc như dùng lạc tre đang vào nhau làm nệm giường, làm đồ chơi trẻ em, và đánh bóng các ngọc nhân tạo. Nhà tù dùng tiền này cho phần thưởng của chúng. Đệ tử Pháp Luân Công Li Xuexian bị cưỡng bức đánh bóng 600 viên ngọc nhân tạo mỗi ngày, mà thường đòi hỏi 12, 13 tiếng mỗi ngày.

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2003, Li Xuexian đòi hỏi trại cắt thời gian cưỡng bức lao động. Li bị còng và treo lên 19 ngày và hơn 10 tiếng mỗi ngày. Cái gọi là Giám học, Cheng Weidong, dùng ba tông điện cao thế để tra tấn vào miệng, mặt và chân gây ra nhiều thương tích. Vào ngày 15 tháng 5, 2004, Li bị ngã gục vì bị tra tấn quá dã man và không làm xong công việc. Công an trại giam còng và treo Li lên cửa sổ trại giam trong 16 -17 tiếng đồng hồ, thậm chí còn để Li ngoài trời ban đêm. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2004, Li phản đối vì công an tra tấn Zheng Haiqi. Công an còng và treo Li trong 32 ngày. Li đã chịu nhiều hình phạt như thế trong nhiều năm bị giam giữ.

Jia Zhefa bị tra điện bằng ba tông điện cao thế

Các công an tại “Phòng giam đặc biệt” ra lệnh tù nhân đánh Jia Zhefa cả buổi sáng cho đến khi toàn thân Jia bị sưng lên. Vào buổi chiều, Zi Wei ra lệnh Zeng Xianbao tụ tập các tù nhân và công an để tiếp tục tra tấn Jia, chúng dùng ba tông điện với hơn 10000 vôn, để tra tấn. Chúng không cho anh ta ngủ. Công an nói với Jia rằng giám đốc trại quyết định tra tấn Jia.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2002, tên quản giáo trại 4 Fan Yun’nan dùng giây thừng để trói hai tay của Jia ra phía sau và kéo hai tay anh ngược lên tới cổ. Fan Yun’nan sau đó dùng ba tông điện để tra tấn cả người Jia. Công an trại còng Jia lại và treo lên trong hơn 2 tháng, và hơn 10 tiếng đồng hồ mổi ngày. Jia cũng bị trói ngay cả khi đi tắm, mà gây ra thương tích, sưng bầm cả hai cánh tay.

Chen Yang bị lột áo quần và đánh bằng roi tre.

Từ ngày 6-9 tháng 4, 2003 quản giáo của trại ba là Wu Zhiguo dùng ba tông điện để tra tấn Chen Yang vào miệng, cổ, đầu, mặt và trên toàn thân anh ta. Wu sau đó ra lệnh 5 tên tù nhân lột áo quần anh Chen và dùng roi tre để đánh anh. Các tù nhân đè anh xuống đất và đánh anh. Vào ngày 8, tháng 5, cai ngục He Zhongou, Liu Xiao, và Qiu Biaohua từ ban chính trị trại đánh Chen cho đến khi anh bị máu me đầy mình, mặt mủi, và mất mấy cái rằng

Còn có nhiều trường hợp tra tấn khác

Zeng Yinhua bị giam cầm từ tháng 8 năm 2002. Bọn giám đốc trại ra lệnh tù nhân đánh Zeng cho đến khi anh bị què tật. Zhang Peng bị cưỡng bức ăn uống và đánh đập cho đến gần chết vào năm 2003. Wang Yuexin không làm xong việc và bị đánh đập dã man. Đội trưởng của trại 6 là Chong Chifeng, giám đốc He Zejun và quản gíáo Ren Fei còng và treo Deng Hua trong 17 tiếng đồng hồ vì Ren yêu cầu họ xin lỗi Li Xuexian. Xiao Zixiang và Xiao Huixian bị tra tấn từ năm 2002 đến 2003. Các công an trong trại treo họ lên trên cột bóng rổ để căng tay của họ ra, trong hơn 10 tiếng mỗi ngày và trong nhiều tháng. Công an còn cười nhạo và nói rằng “trông chúng giống như chúa Giê su”. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2004, quản gíao trại 3 là Deng Hao ra lệnh các tù nhân tại đội hai, Liu Hong và Li Bingxiong, để đánh Wang Quanlian mà không có lý do nào cả, và đã gây thương tích và què tật cho Wang.

Tại Trung Quốc, có hàng vạn trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn một cách dã man hằng ngày. Trong lúc đó, có rất nhiều gia đình tan nát. Vụ kiện này sẽ là một sự kiện lịch sử cho hệ thống pháp lý tại Trung Quốc.

Tên của 241 gia đình các đệ tử không thể nêu ra vì lý do an ninh.

8-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/8/88669.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/26/54955.html.

Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share