Bài của một đồng tu Pháp luân Đại Pháp tại Trung quốc

[Minh Huệ] Sau khi được tin Sư phụ sẽ rời Đại Liên, một số đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đã đi ra phi trường Đại Liên để tiển đưa Sư phụ với những bó hoa trong tay ngày 31 tháng 12, 1994. Một bà đồng tu đến chờ Sư phụ nơi phòng đợi với đứa con trai 7-8 tuổi của bà. Cháu bị bệnh tâm thần.

Người mẹ này đã sơn một nút đỏ trên trán của nó để tỏ sự vui mừng. Khi Sư phụ nhìn thấy đứa trẻ, ông nhẹ nhàng để bàn tay lên đầu của nó. Nụ cười méo mó điên rồ của đứa bé ngưng ngay, và ánh mắt của nó trở lại bình thường. Từ giây phút đó nó trở thành một đứa bé bình thường. Cái nút đỏ trên trán của nó biến thành màu trắng một cách mầu nhiệm. Nhiều đồng tu Pháp Luân Đại Pháp đã được chứng kiến cách Sư phụ từ bi sữa chữa điều kiện của đứa bé. Một đồng tu may mắn đã chụp hai bức hình quí báu này đăng dưới đây.

27-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/27/85176.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/29/52917.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share