[Minh Huệ] Vào trưa ngày 1 tháng 10 năm 2004 (lễ Quốc khánh Trung quốc), rất nhiều du khách và thường dân đã chứng kiến cảnh công an Trung quốc đánh đập dã man và kéo lôi một đệ tử Pháp Luân Công. Những người có mặt tại quảng trường chỉ trích về hành động đó “Hôm nay, chúng tôi chính mắt thấy sự dã man của công an đối với Pháp Luân Công”.


Cái bao phía bên phải là của người đệ tử Pháp Luân Công, đã bị đánh nằm liệt. Người bên trái là công an, trên tay trái của y là tấm biểu ngữ của người đệ tử giăng ra trước khi bị đánh.


Công an kéo lôi người đệ tử đến xe công an.


Du khách tò mò bao vây xe công an để xem việc gì đang xảy ra bên trong xe.


Công an vũ trang đang giải tán những người hiếu kỳ

Vào sáng ngày 1 tháng 10, chúng tôi rời nhà rất sớm với đứa con nhỏ của chúng tôi, tiến về phía Thiên an môn. Hôm qua trời mưa rất lớn, và trời vẫn còn gió mạnh, mặc dầu đã dứt mưa. Tuy nhiên, có rất nhiều người tại Thiên an môn, và công an chìm, công an vũ trang, an ninh rất nhiều. Có tới 5, 6 người công an tại mỗi ngã tư, lục soát khách bộ hành và lục những túi xách của người du khách khả nghi (là đệ tử Pháp Luân Công).

Chúng tôi đến Thiên an môn an toàn và thấy một khoảng trống tại một cầu thang dưới cột đèn để ngồi xuống. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi là đệ tử Pháp Luân Công, và chúng tôi đến đây, hôm nay để phát Chính niệm tiêu trừ tà ác tại các không gian khác để giúp chúng sanh sớm hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và cho họ một tương lai sáng lạng. Đứa con nhỏ của tôi rất dễ chịu và rất yên lặng khi chúng tôi phát Chính niệm. Chúng tôi tiếp tục phát Chính niệm cho đến trưa. Khi chúng tôi chấm dứt lúc 12 giờ 10 phút, thình lình chúng tôi thấy một đám hơn 20 công an vũ trang chạy đến một đám đông lớn. Ngay lúc đó, tôi biết rằng chắc chắn là các đệ tử kiên trung đã bước ra chứng thực Pháp Luân Công tại Thiên an môn.

Tôi vội vàng chạy lại chổ đó và thấy một đệ tử đã bị đánh nằm xuống bởi công an. Một tên công an tay đang cầm tấm khẩu hiệu của người đệ tử bên tay trái. Những tên công an vũ trang khác đuổi những người đang đứng đó đi xa ra. Tuy nhiên, một đám rất đông những người du khách, dân chúng tại đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng đánh đập dã man đó. Rất nhiều người chụp hình, nhưng một số bị công an tịch thu. Công an tịch thu cả những máy hình còn nằm trong túi, và một một số du khách chụp hình bị bắt dẫn đi. Công an lục lọi mọi người và tìm kiếm máy chụp hình.

Rất nhiều người tại Thiên an môn nói về cảnh tượng hôm nay. Một số người nói “Chúng tôi tận mắt chứng kiến sự dã man của công an với các đệ tử Pháp Luân Công”. Từ khi chế độ Giang phát động chính sách khủng bố dã man chống Pháp Luân Công cách đây hơn 5 năm, các đệ tử vẫn kiên trì giảng rõ sự thật cho mọi người, vạch trần những lừa mị bởi bộ máy tuyên truyền và sự thật về chính sách khủng bố. Mặc dầu rất nhiều người biết rỏ sự thật, và sự dã man của công an Trung quốc tại Thiên an môn, vào ngày lễ Quốc khánh đã làm họ kinh ngạc, vì họ chỉ thấy người đệ tử không làm điều gì sai trái cả, chỉ muốn nói lên sự thật là “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” mà thôi.

Xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố dã man này.

1-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/1/85547.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53029.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share