Bài của một đồng tu Đại Pháp người Trung hoa

[Minh Huệ] Vào thời kỳ lần thứ nhất một khóa dạy được tổ chức tại Đại Liên vào tháng Tư 1994, Hội Khí công Đại Liên mời Sư phụ đi xem thắng cảnh bờ biển trên con đường Haibin và Vịnh Cọp (Tiger Beach).

Đồng tu Gao Qiuju hăng hái kể lại cho các bạn thành viên của cô ta trong Hội Khí Công Đại Liên về những gì cô nhìn thấy qua thiên mục. “Nhìn kìa, một con rồng đang bơi lội trong nước ở nơi kia, một cô tiên đang kéo một con rồng khác ra khỏi mặt nước bằng cái lỗ mũi của nó ; có rất nhiều của báu trên trời…” Trong khi cô đang chụp hình, Qiuju nói một cách sung sướng: “Đó là để chào mừng Sư phụ của chúng ta.”

Khi nghe họ nói chuyện, Sư phụ không nói một lời nào, yên lặng viết một câu trên cát, “Công năng là tiểu thuật, Đại Pháp là căn bản!”

31-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/31/83040.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/12/52357.html.

Dịch và đăng ngày 12-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share