Viết bởi một đệ tử Đài loan

[Minh Huệ] Trong bài giảng mới đây của Sư phụ “Bỏ những chấp trước của người thường và cứu độ thế nhân”, Sư phụ dạy:

Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.

Khi chúng ta gặp những đệ tử qua những lần điện thoại đến Trung quốc, chúng tôi nói với họ rằng bài giảng mới này rất quan trọng và Bắc Kinh và Nữu ước là hai nơi chính mà bọn tà ác tập trung. Đặc biệt quan trọng là chúng tôi chia sẻ sự hiểu biết của chúng tôi với các đệ tử tại Bắc Kinh khi chúng tôi gặp họ.

Vào chiều của một ngày lễ, cả nhóm chúng tôi điện thoại cho Bắc Kinh. Các đệ tử có Chính niệm vững vàng có thể phát ra từ bi mà không bị giới hạn bởi thời-không và có thể truyền được lòng từ bi và Chính niệm của họ cho những người họ nói chuyện. Chỉ có lòng từ bi mới chuyển lay được mọi thứ. Những đệ tử khác hợp phát Chính niệm cùng nhau. Trường năng lượng rất mạnh. Sau khi chúng tôi chia sẻ sự quan tâm của chúng tôi với người mà chúng tôi gọi, thường là những người đó là đệ tử Pháp Luân Công hay có liên hệ với Pháp Luân Công. Vì thế chúng tôi kết nối quan hệ vời nhiều đệ tử tại đó.

Sau đây là những câu chuyện đã xảy ra khi chúng tôi gọi đi Bắc Kinh:

Sau khi một người nghe xong được sự thật, anh ta rất phấn khởi và nói rằng anh ta có biết người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Công, và anh ta sẽ truyền lời lại cho người đó.

Một thanh niên khác nói rằng anh ta vừa mới bị giam 2 năm vì tung hô khẩu hiệu, tại Trường Xuân. Sau đó, chúng tôi diễn tả cho anh ta biết về trào lưu của thời Chánh Pháp và đọc bài giảng Pháp mới của Sư phụ cho anh ta nghe “Bỏ những chấp trước của người thường và cứu độ thế nhân”. Anh ta bắt đầu khóc sau khi nghe bài giảng của Sư phụ. Một đệ tử khác tiếp tục an ủi anh ta nói với anh ta rằng chúng ta rất hiểu về tình trạng của anh ta trong hoàn cảnh khó khăn ấy trong 5 năm qua. Những gì anh ta đã làm, chúng ta rất ngưỡng mộ về điều đó và cũng khích lệ chúng ta nên giúp các đệ tử tại Trung quốc nên bước ra để giảng rõ sự thật.

Một cô gái nói rằng chị cô ta vừa mới được phóng thích vì bị giam giữ trái phép tại trại cưỡng bức lao động. Bác sĩ nói rằng chị ta bị ung thư vì bị giam giữ lâu ngày và vì thiếu học Pháp và tập Công Pháp. Bây giờ chị ta đang điều trị bệnh ung thư. Đây là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cũng yêu cầu cô ta chuyển lời đến chị cô ta là sẽ tiếp tục liên lạc về tình trạng của chị cô ta.

Chúng tôi được gặp 2 đệ tử và đọc cho họ bài giảng mới của Sư phụ. Họ rất cảm ơn và nói với chúng tôi rằng họ rất cảm động và được khích lệ. Chúng tôi khuyến khích họ nên bước ra để giảng rõ sự thật và cứu độ thế nhân. Chúng tôi cũng yêu cầu họ chuyển giao lời chúng tôi với các đệ tử khác.

Có một phụ nữ cúp điện thoại khi nghe là chúng tôi từ Đài loan và nhắc đến Pháp Luân Công. Chúng tôi gọi lại và lần này một người đàn ông trả lời. Sau khi anh ta nghe chúng tôi nói về triển lãm chống tra tấn được tổ chức tại nhiều quốc gia, mà rất nhiều người trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều biết chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc, và nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công, anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta cũng là đệ tử Pháp Luân Công. Anh ta cho chúng tôi số điện thoại của anh ta, và yêu cầu chúng tôi gọi lại anh ta để chia sẻ với anh ta khi chúng tôi có dịp. Anh ta cám ơn tới các đệ tử tạ Đài loan vì đã quan tâm.

Khi có một thanh niên khác trả lời điện thoại chúng tôi, tôi nghĩ rằng anh ta cũng là một đệ tử. Anh ta nghe chúng tôi nói rất cẩn thận. Khi tôi hỏi người thân, hay láng giềng của anh có tu luyện Pháp Luân Công hay không, anh ta trả lời chính anh ta là đệ tử Pháp Luân Công, nhưng anh ta nói rằng anh ta đang ở nhà máy nơi anh ta làm việc, nên không nói chuyện được. Vì thế anh ta khuyên tôi nên tiếp tục nói chuyện và anh ta chỉ nghe thôi. Tôi nhắc tới việc những cuộc triển lãm chống tra tấn tại Manhattan rất là tốt và làm cho người Tây phương biết được chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Tôi nói với anh ta rằng tôi cũng đã đi Nữu ước để giảng rõ sự thật. Anh ta chúc chúng ta may mắn và chúng tôi chia tay.

18-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/18/84452.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53003.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share