Đệ tử Pháp Luân Công, khỏi bị thiêu sống, được sống sót vì trường hợp của cô được đăng trên internet.

    


Cô Wang Xia, 30 tuổi, trước (ảnh bên trái) và sau 2 năm bị tra tấn (ảnh bên phải). Viên chức “Phòng 610” đã bỏ ý đồ thiêu sống cô vì y biết rằng trường hợp của cô đã được đăng trên mạng lưới Minh Huệ (www.minghui.org), sau đó chúng yêu cầu gia đình cô đưa cô về nhà vì chúng nghĩ rằng cô sẽ chết ngay sau đó.

LOS ANGELES (TTTTPLĐP) — Một đoạn phim được chuyển bằng đường lậu ra khỏi Nội địa Mông cổ cho biết thân hình tiều tụy, chỉ còn là bộ xương biết sống của Cô Wang Xia, sau khi cô ta bị tra tấn trong 2 năm qua làm cho cô ta chỉ còn nặng 20 kí lô và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Xem phim trên máy: độ phân giải thấp || độ phân giải cao

Có một chổ trong đoạn phim trên, trong một giây lát khi Cô Wang tỉnh lại và nói chuyện được, cô ta thều thào: “chúng nó bức hại tôi, tra tấn tôi, và bây giờ tôi nên nông nổi này. Chúng bức hại tôi trong 2 năm trời.”

Cô Wang bị kết án 7 năm tù vì đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tại trại Huhhot City Prison trong nội địa Mông cổ cô ta bị trói vào giường sắt căng dài 2 tay, 2 chân, bị treo ngược lên, và chúng dùng ba tông điện để giật điện cô.

Vì thấy cô ta sắp chết, các tên cai ngục rất thất vọng vì cô ta không chịu ký giấy ly khai Pháp Luân Công, cố tình muốn thiêu sống cô.

Theo những người chứng, trưởng Phòng 610, từ chối, và nói rằng “Chuyện của cô ta đã được đăng trên Minghui.org, chúng ta không thể để cô ta chết được”. (Minghui.org là trang Minh Huệ chính thức nguyên gốc bằng Hán ngữ và hằng ngày có đăng tin những báo cáo về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc, thường bao gồm tên, chức vụ của những tên tra tấn, khủng bố. Trang tiếng Anh của Minh Huệ là Clearwisdom.net và trang tiếng Việt của Minghui.net là Minhhue.net)

Trưởng Phòng 610 nói với những tên cai ngục là báo với gia đình cô Wang để đưa cô về nhà. “Nếu nó chết ở đó, mình nói nó tự tử”. Y nói như thế.

Tuy nhiên, tại nhà, không những cô Wang, 30, vẫn tiếp tục sống sót, và những tấm hình của thân thể tiều tụy của cô cũng được đăng trên internet, và ngay cả những đoạn phim cũng được đăng trên internet.

Trong đoạn phim, Cô Wang đang nằm dài trên giường khi máy quay phim quay vào những vết thương, sẹo, trên đầu gối vì bị trói. Một em bé, có lẽ là đứa con trai 4 tuổi của cô, đang khóc từ chỗ gần đó. Cô Wang ngồi dậy để chỉ rõ một chổ lõm sâu dưới cột sống của cô ta, và đoạn phim cho thấy bộ xương yếu đuối của cô ta sắp ngã và nghiêng về một bên.

Hiện nay, công an và Phòng 610 tại địa phương đang đe doạ sẽ đưa cô Wang trở lại trại giam, mặc dầu cô ta vẫn trong tình trạng nguy kịch.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/14/53459.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share