Viết bởi một đệ tử tại Huanan Forestry Company thuộc Heilongjiang Province

[Minh Huệ] Ông Sun Jihong khoảng 40 tuổi, và làm việc tại Huanan Forestry Company’s Xianfeng thuộc Heilongjiang Province. Vào năm 1994, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi chính sách khủng bố bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, vì kiên định với niềm tin của mình vào Chân Thiện Nhẫn, anh bị bắt giam trái phép trong 15 ngày vào tháng 11 năm 1999. Sau đó anh ta bị theo dõi sát nút, và hạn chế sự đi lại của anh. Ngoài ra, anh ta bị bắt trình diện tại đồn công an địa phương hai lần mổi ngày. Sau đó, vào tháng 7 năm 2000, anh bị bắt trở lại vì không làm đúng theo đòi hỏi của công an địa phương. Sau khi được tự do, anh lại bị theo dõi càng kỹ hơn trước và tự do cá nhân rất hạn chế. Anh ta luôn luôn bị hành hạ, khó dễ đủ thứ, và không còn cách nào khác hơn là phải bỏ xứ ra đi vào tháng 1 năm 2001. Một năm sau, vào tháng 1 năm 2002, anh ta bị bắt tại Bắc kinh. Trong khi bị giam giữ và bị đưa về quê quán, Anh Sun nhảy xe lửa và tìm cách trốn thoát vì bị biết sẽ bị hành hạ tại đồn công an địa phương. Vào ngày 25 tháng 9 năm đó, anh lại bị bắt một lần nữa và nhốt tại Bắc kinh tại vùng Yuquanying thuộc Fengtai District. Bốn ngày sau đó, vào ngày 29 tháng 9 năm 2001, anh ta bị tra tấn quá dã man và chết. Vào ngày 2 tháng 10, thi hài anh ta bị hoả táng.

Người ta nói rằng khi gia đình của anh Sun Jihong đến để xác nhận thi hài của anh, và sau khi xem xét, họ thấy rằng mặt của anh ta bị dính một lớp bột trắng rất dày, và rất khó xác định mặt mũi của anh. Vì gia đình kêu nài, công an mới chịu rửa mặt cho anh. Sau đó, gia đình mới nhìn rõ mặt anh được. Và họ xác nhận rằng có rất nhiều vết thương trên thi hài anh. Một lỗ rất lớn giữa hai lông mày, hai bên má đều có lỗ, và toàn thân bị cắt, bầm tím khắp nơi.

Vợ của anh Sun, chị Yuan Hezhen, 41 tuổi, cũng là đệ tử Đại Pháp từ năm 1994. Chị làm việc cho Huanan Forestry Company’s Xianfeng thuộc Heilongjiang Province, chức vụ là giám đốc ngân hàng. Khi chính sách khủng bố bắt đầu, vì Yuan Hezhen rất kiên định với niềm tin, chị bị bắt giam 15 ngày vào tháng 11 năm 1999. Sau khi được thả, chúng theo dõi chị rất kỹ. Vào tháng 1 năm 2001, tại công ty chị đang làm, chúng bắt hàng loạt các đệ tử Pháp Luân Công, và chị bắt buộc phải bỏ việc làm, và bỏ nhà trốn tránh bắt bớ. Sau đó, chị bị bắt tại Bắc kinh vào năm 2002. Trong trại giam, chị bị tra tấn dã man. Chị bị ói ra máu và toàn thân bị bầm tím và rất yếu. Sau đó, với Chính niệm mạnh mẽ, chị trốn ra khỏi trại giam. Tuy nhiên, vì bị thương quá nặng vì tra tấn, chị trở nên quá yếu. Chị phải trốn đi nhiều chổ và không có nơi nương tựa. Chị qua đời vào tháng 7 năm 2003.

Sun Jihong và Yuan Hezhen để lại một bé gái 14 tuổi, và ông bà nội đã già và một mẹ già.

30-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85440.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/18/53573.html.

Dịch ngày 22-10-2004, đăng ngày 23-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share