[MINH HUỆ 22 – 09 – 2009] Sau khi đọc một trong những tờ rơi quảng cáo về Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cặp vợ chồng nhà Plate hiểu rằng họ phải đi xem chương trình biểu diễn nổi tiếng thế giới này. “Tôi đã đọc một chút thông tin về nó [buổi biểu diễn], đã học một chút tiếng Trung Quốc và đây đúng là một bữa tiệc để chiêm ngưỡng—tất cả những bộ trang phục và màn vũ múa đẹp này. Tôi thực sự thích buổi biểu diễn!” ông Plante, người làm việc trong mạng lưới bán lẻ và bảo mật đã phải thốt lên.

Họ đã tham gia cùng khán thính giả khi tán thưởng Shen Yun trong khán phòng Merril ở Portland hôm Chủ Nhật để diễn tả niềm vui sướng của họ đối với buổi biểu diễn sau khi xem nó lần đầu tiên. “Thật tuyệt vời vì nó ở đây và [chúng tôi] có thể xem chương trình này. Nền văn hóa này đúng là một thứ tuyệt vời để chia sẻ”, lời ông Plante.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.09.20.edited20090920-PortlandHuaChangPlante-EN-DJY.JPG
Ông bà Plante tại khán phòng Merrill

Ông Plante đã cảm động suốt buổi biểu diễn. “Ôi, Chúa tôi, tiết mục cuối cùng mà tôi xem–những người đánh trống [Những người đánh trống triều Đường] thật hay, nhưng tất cả các tiết mục đều thật tuyệt. Ý tôi là những tiết mục thực sự là cái gì đó riêng của nó. Rất là hay”.

Bà Plante nói thêm: “Ông ấy nói toàn bộ buổi biểu diễn–trang phục, động tác, tất cả đúng như Thần. Và việc học hỏi về văn hóa, cách mà nó lồng vào nhau, thật tuyệt vời. Tôi thích nó. Thật là tuyệt vời!”.

Khán giả bị chấn động bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc

Cũng nằm trong đám đông khán giả là ông Edwards, người gốc Đài Loan, đã miêu tả buổi biểu diễn thật xuất sắc, và đánh giá buổi biểu diễn có chất lượng cao. Ông rất thích nhìn thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc trên sân khấu.

Ông giúp giải thích các màn biểu diễn cho bạn của mình, ông Byke, đến từ Maine. Ông Byke là một ủy viên quản trị của một trung tâm dược, và là một nhà bảo trợ nghệ thuật. Ông đã từng giúp tổ chức sửa chữa lại khán phòng Merrill năm 1997, khi đó nó gần bị phá hủy để xây một Gara đậu xe.

Ông Byke chia sẻ rằng ông thích buổi biểu diễn như thế nào và họ đã tham dự vì tính truyền thống của buổi biểu diễn đã cuốn hút ông Edward.

Ông Pastrana, một người làm công tác điều trị xã hội, và con gái Bianca đánh giá cao vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Ông Pastrana giải thích rằng buổi chiều hôm đó là một kinh nghiệm rất mới lạ đối với ông. Ông đã học được rất nhiều điều về lịch sử nền văn hóa Trung Hoa và đặc biệt là sự miêu tả những giá trị cổ xưa Trung Quốc. “Tôi cũng bị ấn tượng bởi đức tin của họ, hệ thống niềm tin của họ. Bạn biết vũ đạo đấy–đưa niềm tin đó vào vũ đạo…lịch sử Trung Quốc và vũ đạo Trung Quốc”.

Bianca nhận xét về vẻ đẹp của phục trang và vũ múa. Cô nói: “Tất cả các vũ công đều rất chuyên nghiệp”.

Ông Pecci, một nhà nghiên cứu sinh vật biển đã về hưu, cũng yêu thích buổi biểu diễn. Ông Pecci nói: “Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời”.


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22733/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111009.html
Đăng ngày: 25-09–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share