Bài của một học viên ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 23-08-2009] Tôi đã phát các bản sao đĩa DVD Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun năm 2009 cho mọi người. Sau khi họ xem tôi cũng hỏi họ có thích không. Nhiều người Trung Quốc sau khi xem xong hết lời ca ngợi vẻ đẹp của Shen Yun. Những lời khen từ tận đáy lòng của họ rất cảm động. Tôi muốn chia sẻ một số phản hồi mà tôi đã nhận được từ người dân Trung Quốc.

Một ngày kia, tôi gặp một người phụ nữ đến từ một làng quê. Bà đang bán đào tại khu chợ nông thôn. Tôi nói với bà về vẻ đẹp của Shen Yun. Bà vui vẻ đón nhận bản đĩa DVD mà tôi đưa. Tôi nói, “Xin bà không chỉ xem một mình. Hãy chia sẻ nó với những người khác.” Vài ngày sau, tôi lại gặp lại bà tại chợ. Tôi hỏi bà đã xem DVD chưa. Bà nói, “Tôi đã xem rồi. Thật là tuyệt diệu! Tôi xem cùng bạn bè và hàng xóm. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Họ nói nó quá đẹp, và họ chưa bao giờ xem một chương trình hay như vậy trước đây tại Trung Quốc. Thật là lâng lâng bay bổng! Bà có được nó ở đâu?”. Tôi nói, “Một người bạn đưa nó cho tôi.” Bà liền nói, “Xin hãy nói với bạn của bà cho chúng tôi thêm. Nếu có những chương trình khác, xin chia sẻ với chúng tôi.”

Một lần khác, tôi đưa bản đĩa DVD cho một người đàn ông tầm 50 tuổi thường bán đồ tại chợ. Ngày hôm sau, tôi hỏi ông ta đã xem nó chưa. Ông ta nói, “Tôi xem rồi. Thật là quá hay! Vợ tôi phần nào cũng tin vào tôn giáo. Tôi nói với bà ấy rằng bà ấy nên học Pháp Luân Đại Pháp!”

Ở chợ có một tiệm bách hóa, người chủ tiệm là một người đàn ông trung niên. Tôi nói với ông ấy về văn hóa bán Thần 5.000 năm của Trung Quốc và đưa cho ông một đĩa DVD. Ông ấy vui mừng nhận nó. Một vài ngày sau, tôi trở lại tiệm của ông. Tôi hỏi ông đã xem đĩa DVD chưa. Ông ấy rất hứng khởi, “Tôi sẽ không hối tiếc gì nếu có chết ngay hôm nay. Khó mà tưởng tượng được tôi lại có được cơ hội xem một buỗi biểu diễn đẹp như vậy trong đời. Khi nào Shen Yun sẽ đến Trung Quốc? Tôi nhất định sẽ đi xem.”

Một lần trong một tiệm bách hóa khác, tôi đưa cho người chủ tiệm một đĩa DVD. Sau này tôi hỏi ông có thích các màn biểu diễn không. Ông nói, “Tôi nghĩ chương trình biểu diễn này rất đặc biệt. Các vũ công như là thần vậy. Sau khi tôi xem xong, ngày hôm sau cửa tiệm tôi chật cứng khách hàng.” Tôi nói với ông: “Ông đã được ban phúc rồi đó.” Tôi giúp ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới ( Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của Trung Quốc).

Một lần khác tôi đi đến chợ của nông dân và gặp một cặp vợ chồng vào khoảng 30 tuổi. Tôi đưa cho họ một đĩa DVD. Vài ngày sau, tôi hỏi họ có thích chương trình Shen Yun không. Họ nói, “Thật là tuyệt diệu. Nó hoàn toàn khác với tuyên truyền của Đảng Cộng sản trên truyền hình. Qua chương trình đó, chúng tôi đã chứng kiến được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Họ là những người cao thượng và có tiêu chuẩn đạo đức cao.” Tôi cũng giúp họ thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/23/206977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/1/110480.html
Đăng ngày: 21-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share