Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-08-2009] Ngày 13-08-2009, một bài viết lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp được đăng trên Tân Hoa Xã. Bài viết bàn về số lượng các học viên đã bị ‘chuyển hóa’. Để trả lời cho bài viết này, chúng tôi phỏng vấn một học viên đã trải qua ‘quá trình chuyển hóa’ được dùng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc phỏng vấn được chép lại như sau.

Phỏng vấn viên: Tôi nghe nói anh đã một lần ‘bị chuyển hóa’ bởi ĐCSTQ. Xin anh vui lòng kể cho chúng tôi nghe điều gì đã xảy ra?

Học viên: Đó là một kinh nghiệm tủi nhục đối với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay khi cuộc đàn áp bắt đầu. Cho dù tôi đã học Pháp và tập luyện các bài tập chỉ trong một thời gian ngắn, các bệnh tôi đều hoàn toàn dứt hết. Tôi hết bệnh và luôn vui vẻ. Tôi trở nên an hòa và có hy vọng một đời sống hạnh phúc. Tuy nhiên, bắt đầu ngày 20-07-1999, các kênh thông tin Trung Quốc bắt đầu tấn công Pháp Luân Đại Pháp một cách dồn dập và rộng khắp. Tôi cảm thấy một áp lực thật lớn.

Lúc bấy giờ, tôi rất xuống tinh thần. Tôi cảm nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần bằng cách yêu cầu học viên đi theo Chân Thiện Nhẫn trong mọi điều họ làm. Đó có nghĩa là luôn nghĩ đến người khác trước, như vậy đạt được trạng thái vô vị kỷ. Nhất định là không có gì sai với điều đó và tất cả các học viên đều hiểu điều đó. Tôi cũng hiểu được rằng ĐCSTQ nói một đằng và làm một nẻo. Tôi biết ĐCSTQ đã nói dối với dân chúng, như là vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn. Tuy nhiên tôi vẫn không muốn tin rằng ĐCSTQ lại đang nói dối và lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp trên một bình diện rộng lớn như vậy. Vì vậy tôi cảm thấy rất đau khổ.

Phỏng vấn viên: Điều gì xảy ra sau đó?

Học viên: Những người phụ trách đài truyền hình và văn phòng kêu tôi từ bỏ và chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp. Họ hứa cho tôi danh vọng và lợi lộc. Họ nói với tôi rất nhiều về sự ‘hiểu biết’ của họ. Tuy nhiên, tôi không nghe họ, mặc dù tôi chỉ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian ngắn, tôi thật sự cảm giác được sự trong sạch và cao quí của môn tập này. Tôi không thể đi ngược lại với lương tâm tôi, và từ bỏ cái thiện vì cái ác. Vì vậy một cách chân chính tôi nói về kinh nghiệm và sự hiểu biết của chính tôi sau khi tôi trở thành một học viên.

Sau khi người bí thư huyện ủy nghe điều tôi nói, y nổi nóng lên và la lớn, “Chúng tôi đang chống lại Pháp Luân Đại Pháp và tất cả các vị lại nói Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào! Như vậy không được! Anh phải chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp!”

Không bao lâu sau đó, nhiều nhóm người khác nhau thay phiên nhau cố thuyết phục tôi nói chống Đại Pháp. Sau một vài giờ qua tôi vẫn không tìm được điều gì sai với Pháp Luân Đại Pháp. Họ vẫn cố buộc tôi nói dối! Người Bí thư trở nên càng lúc càng nóng nảy và vô lý. Sau đó, có người viết một vài hàng và kêu tôi chép xuống một tấm bảng đen. Họ đặt tấm bảng đen sau lưng máy quay hình và kêu tôi đọc to các chữ đó. Cho dù tôi không cảm thấy đúng khi làm như vậy, tôi cũng làm theo để mau kết thúc và cho họ dễ dàng công việc. Họ vẫn chưa có cơ hội để đi ăn. Vì vậy tôi đọc bản viết mau lẹ trước máy quay hình. Như vậy một bản báo cáo tấn công Pháp Luân Đại Pháp được giả tạo ra!

Phỏng vấn viên: Họ lợi dụng sự rối loạn, ngây thơ và thiện lành của anh. Anh có thể nói cho chúng tôi biết cách nào anh có thể trở lại sự tu luyện?

Học viên: Một khi tôi hiểu ra điều gì tôi đã làm, tôi không chỉ hận tôi, mà tôi cũng hận những người mà buộc tôi nói dối. Kết quả, tôi mất hết hy vọng trong cuộc sống, và cảm thấy đầu óc mơ hồ và thống khổ. Tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Nỗi đau loại này làm tổn thương cho bất cứ người thiện tâm nào. Chúng thực hiện được mục đích của chúng, còn tôi thì đi vào địa ngục. ĐCSTQ cố làm cho những người tốt trở thành xấu. Để đạt được mục đích của chúng, chúng dùng đủ mọi cách, và không có đạo đức, tôi nhìn thấy được bản chất lừa gạt của ĐCSTQ.

Sau đó, tôi đau khổ với sự dằn vặt tinh thần trong một vài tháng và tôi đánh mất mình. Tôi cảm thấy rằng tôi đã làm thất vọng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi muốn tu luyện trở lại, nhưng cảm thấy quá xấu hổ để trở lại. Một số các sinh viên cũ của tôi không gặp tôi trong một thời gian nói rằng, “Thầy xem già đi nhiều!

Bản chất thiện và có lý tính của tôi cuối cùng trở lại và làm cho tôi mở ra lại quyển sách Chuyển Pháp Luân. Sự từ bi vô lượng của Sư phụ đã mau chóng dẹp tan sự rối trí của tôi và tôi lại trở nên sáng suốt. Sau kinh nghiệm đó, tôi trở nên càng sáng suốt hơn và kiên định hơn trên con đường trở về bản ngã của tôi!

Phỏng vấn viên: Anh có còn hận những người bức hại anh không?

Học viên: Sau 10 năm tu luyện và đã trải qua vô lượng khó nạn, tôi không còn có một chút giận dỗi trong tâm. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp. Để thỏa mãn các ham muốn về danh và lợi, họ đã bị lợi dụng bởi ĐCSTQ như một công cụ để tiêu hủy thiện tính và đạo đức của con người. Họ cũng đã bán lương tâm của họ, và cay đắng thay, họ cảm thấy rằng đó là thông minh! Trong giai đoạn lịch sử quan trọng hiện nay, những ai mà không chập nhận với Chân Thiện Nhẫn và tiếp tục ôm giữ các lý thuyết biến dị và dối trá của ĐCSTQ, anh không nghĩ là họ đáng thương lắm không?

Để kết luận, tôi muốn xin cám ơn anh đã cho tôi cơ hội này để xin lỗi những người mà đã bị gạt bởi bản báo cáo giả mà tôi đã giúp thực hiện. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người sẽ gạt bỏ được những điều lừa dối mà được bịa đặt một cách hữu ý do ĐCSTQ càng sớm càng tốt, và biết được chân tượng và làm người tốt với Chân Thiện và Nhẫn. Chúc mọi người có một đời sống tốt đẹp và một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207076.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/4/110563.html
Đăng ngày: 25-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share