Bài của Nhất Trúc

[MINH HUỆ 17-07-2009] Có người hỏi, “Khi nào ĐCSTQ mới có thể thực thi điều gì đó mà không dùng đến đe dọa bằng bạo lực?” Câu trả lời của tôi là, “ĐCSTQ lừa dối hết lần này đến lần khác và ra tay tàn bạo hết lượt này đến lượt kia. Sẽ chỉ là hy vọng hão huyền khi nghĩ rằng một lúc nào đó, ĐCSTQ có thể sẽ không sử dụng đe dọa bằng bạo lực để thực thi một việc khi người dân không tuân theo nó “

ĐCSTQ được tạo ra trên cơ sở bạo lực. Bạo lực là một trong các kỹ năng căn bản của nó. Hơn nữa, nó chỉ có thể tự vệ bằng lừa dối. Nếu nó gặp một điều gì mà nó tin là sẽ làm tổn hại đến quyền lực của nó, thì nó đối đáp bằng cả bạo lực và lừa dối.

Nhìn lại lịch sử các ‘phong trào chính trị’ của ĐCSTQ (thực ra là những chiến dịch khủng bố có hệ thống do chính quyền bảo trợ, như cái gọi là Đại Cách Mạng Văn Hóa), chúng ta có thể thấy rằng ĐCSTQ đã luôn nói dối khi nó áp dụng bạo lực.

Đôi lúc, một bản nhạc dạo đầu được dùng để như một quả bom khói, nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng, nó còn không màng cả che đậy. Với kinh nghiệm phong phú về sử dụng bạo lực và lừa dối, ĐCSTQ chỉ cần ba ngày để lật đổ gần như bất kỳ ai hay một nhóm người nào như nó muốn.

ĐCSTQ đã dùng đi dùng lại các âm mưu ghê gớm này và đã thành công.Nếu có ai chờ đợi rằng ĐCSTQ sẽ từ bỏ những phương cách này, phải chăng đó thực sự chỉ là ước muốn hão huyền?

Đã nhiều lần nếm trải bạo lực của ĐCSTQ, dân chúng Trung quốc đã sống trong kinh hoàng nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ thay đổi. Nghịch lý này là kết quả của lừa dối. Vì lừa dối là có tác dụng, làm sao mà ĐCSTQ có thể từ bỏ? Thay vì đó, nó đã trở thành càng tệ hơn và ngoài sức cứu độ. Hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ trở nên tốt đẹp hơn không gì khác hơn là điều hão huyền.

Thiên lý sẽ thắng, và tà ác sẽ không được phép tiếp tục như thế mãi. Những lời dối gạt của ĐCSTQ, sự tà ác, và tư tưởng đấu tranh của nó đã gặp phải Chân Thiện Nhẫn, các nguyên lý của Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã một lần tuyên bố rằng nó sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Giờ đây, mười năm sau, Pháp Luân Công được tập luyện trên hơn một trăm quốc gia. Với sức mạnh vĩ đại của Chân Thiện Nhẫn, các học viên Pháp Luân Công đã không hề e sợ bạo lực của ĐCSTQ, thay vì vậy còn làm sáng tỏ sự thật với từng người một trong cộng đồng. Đó là điều mà ĐCSTQ đã không ngờ được. Làm sao ĐCSTQ, vốn kiểm soát toàn bộ nguồn lực to lớn của Trung quốc, lại thua trước một nhóm người tu luyện mà không cả đánh trả lại khi bị đánh hay bị chửi mắng?

ĐCST là tà ác. Cả khi nó đang bị lật đổ và bị đánh bại, nó vẫn tiếp tục áp dụng bạo lực, vì đó là bản chất thật của nó. Khi nào ĐCSTQ sẽ ngừng dùng bạo lực đây? Cái ngày mà nó bị tiêu trừ, và cái ngày đó không còn xa nữa.

Cửu Bình về Đảng Cộng sản được đăng năm 2004, đã dẫn đến hơn 57 triệu người dân Trung quốc can đảm từ bỏ tư cách trong ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó.

Chúng tôi hy vọng rằng chư vị cũng làm phần việc của mình. Một ngày trong tương lai, ai đó có thể hỏi chư vị, “Chư vị đã làm gì khi cái chế độ tà ác nhất đó bị tiêu diệt?” Chư vị có thể hãnh diện trả lời rằng, “Tôi đã làm phần việc của tôi!”

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204626.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109644.html)
Đăng ngày: 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share