Viết bởi đệ tử tại Jinzhou, tỉnh Liaoning

[Minh Huệ] Vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 12 năm 2001, Cô Cui Yaning cư ngụ tại thành phố Jinzhou, tỉnh Liaoning bị bắt cóc bởi 5 tên công an và đưa đi trạm công an Ling’an tại Jinzhou. Sau khi bị lục soát kỹ lưỡng, cô ta bị công an đánh đập và tra tấn dữ dội.

Công an lục loại tất cả đồ đạc của cô và tìm thấy một quyển sổ địa chỉ của cô, có cả số điện thoại trong đó. Khi cô ta cố gắng thủ tiêu quyển sổ đó, có mấy tên công an nhảy đến, đè cô ta xuống đất và đá cô ta. Sau khi giựt được quyển sổ địa chỉ trên tay cô, công an đánh cô ta thêm một lần nữa.

Có một số công an đè cô ta xuống đất, úp mặt xuống và giữ tay chân cô tay rất chặt. Sau đó, một tên công an cao chừng 1.8 mét, to lớn nặng chừng 200 cân đứng lên lưng, người của cô ta và nhảy xồng xộc. Xin xem hình vẽ.


Hai tháng sau khi bị tra tấn như thế, Cô Cui vẫn cảm thấy đau nhói trong ngực và trên lưng của cô ta


Huy hiệu mà công an Trung quốc mang tại các trại cưỡng bức lao động

13-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/14/81744.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/27/51796.html.

Dịch và đăng ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share