[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Hu Aiyun thật may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Từ đó, nhận thức về cuộc sống của cô ta hoàn toàn thay đổi. Trước khi cô ta tu luyện Pháp Luân Công, cô ta có rất nhiều chấp trước nặng nề về tranh đấu cho quyền lợi, và cô ta bị nhiều bệnh tật khác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ta rất quan tâm đến người khác và cả tâm lãn thân của cô ta được khoẻ mạnh rất nhiều.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công và chính quyền địa phương đã lục soát và tịch thu tất cả sách, tài liệu về Pháp Luân Công và khủng bố các đệ tử của họ. Hu Aiyun đi Bắc kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt nhiều lần. Trong lần đi đầu tiên, cô ta bị nhốt 5 ngày. Trong lần đi thứ 2, vì không muốn bị tra tấn, bức hại, cô ta nhảy từ lầu 2 xuống đất để vượt thoát. Vì thế, một chân của cô ta bị thương. Sau khi trở về nhà, cô ta tu luyện và tập những bài Công Pháp và các vết thương của cô ta lành trở lại. Cô ta nói với chính quyền rằng “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện độc đáo mà đã giúp nâng cao tâm tính của con người, và các vị không nên nghe theo sự lừa dối của tà ác”. Sau khi cô Hu đi Bắc kinh thỉnh nguyện lần thứ 3, cô ta bị bắt giam. Cô ta không khai tên cho họ, và cô ta được thả trong vòng 12 ngày. Khi cô ta đi thỉnh nguyện lần thứ 4, thì chính sách khủng bố đã leo thang trầm trọng. Vì cô ta không cho chúng biết tên của cô ta, công an tà ác chuyển cô ta từ Bắc kinh đến Zhao County Detention Center, nơi mà công an trưởng tại đó doạ dùng máy quẹt để đốt cô ta và dùng gót giày để để đánh cô. Tuy nhiên, cô ta không sợ sệt gì cả với những sự doạ nạt đó. Thấy rằng không có cách gì để lay động tâm của cô ta, tên công an trưởng hét lên trong giận dữ “Tao không biết làm sao với cô ta nữa. Ai muốn làm gì cô ta thì làm”

Một tên công an khác nhốt Hu vào trong một củi sắt. Y còng tay cô vào nóc cái củi. Ở trong củi, cô ta phải ngồi chồm hổ. Chúng đặt cái củi và Hui dưới một cái cây. Khí hậu mùa hè nóng âm ỉ, không khí dày đặc với những đàn muỗi. Chúng nhốt cô trong củi như thế trong 8 ngày liên tục và cô ta bị hàng ngàn con muỗi đốt. Một người mà không có lòng thành tín hay ý chí kiên cường sẽ không chịu nổi cảnh này. Tuy nhiên, với lòng thành tín với Sư phụ và Đại Pháp, cô ta vượt qua những khổ nạn này với sự che chở của Sư phụ. Suốt trong đêm, thân thể cô bị muỗi bám đầy, tuy nhiên, những vết muỗi cắn, nóng sốt, phản ứng… tất cả đều biến mất vào sáng hôm sau. Những đệ tử khác trong tù ai cũng lo, và chỉ có khóc cho cô. Với Chính niệm mạnh mẽ, cuối cùng công an hết cách tra tấn, ép bức cô ly khai với Pháp Luân Công. Cuối cùng, chúng mua vé xe lửa cho cô và đưa cô ta ra bến xe và nói một các kính phục “Bây giờ cô có thể về nhà”.

Sau khi về nhà, Hu Aiyun khuyến khích các đệ tử khác tu luyện tinh tấn và nổ lực hơn nữa. Cô ta giảng rõ sự thật và giúp nhiều người thấy được sự lừa dối của chế độ Giang. Vì thế, cô ta bị báo cáo với công an bởi những người không hiểu rõ sự thật và đưa đi cưỡng bức lao động trong 2 năm rưỡi tại Wanjia Forced Labor Camp, nơi mà cô ta tiếp tục giảng rõ sự thật cho các tên cai ngục, giám đốc trại, và các tù nhân. Khi mãn hạn tù, các tên cai ngục báo tin cho gia đình cô và khuyến khích họ đưa cô ta về sớm.

Tuy nhiên, chưa được một năm sau, công an đưa tên cô ta vào danh sách những người nguy hiểm nhất và vì thế chúng bắt cóc cô ta. Hơn một năm qua, gia đình cô ta không được phép thăm viếng cô ta, và vừa mới nhận được tin cách đây mấy ngày là cô Hu bị kết án rất nặng đến 11 năm tù ở. Tất cả chúng ta đều biết rằng những tên tội ác kia quá điên rồ, tội lỗi khi kết án cô ta quá nặng như thế. Cô Hu đã phạm tội gì? Có phải chăng là vì cô tu luyện theo chân lý Chân Thiện Nhẫn và cố gắng nâng cao tâm tính của mình để trở thành người tốt hơn?

Chúng tôi muốn tất cả những người còn lương tâm hãy giải cứu những đệ tử Pháp Luân Công vô tội hiện đang bị khủng bố, bức hại tại Trung quốc. Hãy nhìn vào bộ mặt thật của chế độ Giang và đám cầm quyền Trung quốc. Hảy thức tỉnh và đừng nghe theo lời lừa dối của Giang.

31-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/1/80748.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/27/51791.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share