Viết bởi một đệ tử tại Chicheng County, Hebei Province

[Minh Huệ] Đệ tử Đại Pháp Cô Wu Guifang tại DongmaoTown, Chicheng County, Zhangjiakou City, Hebei Province đang bị tra tấn dã man tại Gaoyang Forced Labor Camp. Tra tấn dã man đến độ tình trạng cô ta rất nguy kịch, có thể bị chết, và trại cưỡng bức lao động đã báo với gia đình cô ta là chuẩn bị tinh thần cho các chết của cô ta. Gia đình cô ta yêu cầu thả cô ta về nhà vì lý do sức khỏe, nhưng vì bí thư đảng Su You của Dongmao Town từ chối ký giấy cho về, trại cưỡng bức lao động không thể thả cô ta về được, và họ tiếp tục giam giữ cô ta. Wu Shouzhi là em họ của cô, trước đây cũng bị tra tấn dã man đến độ cô ấy bị khủng hoảng tinh thần tại Gaoyang Forced Labor Camp.

Cô Wu Guifang cao 1.65 mét và nặng 143 cân. Bây giờ, sau khi bị tra tấn dã man, cô ta chỉ còn là bộ xương biết đi, nặng chỉ 77 cân. Cô ta đã tuyệt thực hơn 70 ngày để phản đối chính sách khủng bố. Trưởng Division Wei đã cưỡng bức cô ta ăn uống mổi ngày 2 lần, làm rằng cô ta bị gãy vì ép cô ta ăn uống. Y nhét vào miệng cô ta một cái ống lớn từ miệng đến bao tử, làm cô ta bị mửa ra nhiều lần. Cô ta bị đau dạ dày trầm trọng vì sự cưỡng bức ăn uống này, và sự việc này làm cho cơ thể cô ta rất yếu.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2003, chính quyền kéo Wu Guifang từ phòng cô ta ra ngoài hành lang và đánh cô rất tàn nhẫn. Sau lần đó, cô ta không đi đứng được nữa, các tội phạm hình sự khiêng cô ta ra ngoài sân và còng cô ta vào cột cờ (với hai tay ôm cột cờ).

Cô ta bị còng vào cột cờ từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Trong thời gian này, những tên cai ngục thường đến đánh cô ta, đá cô ta và tát vào mặt cô ta. Vào ngày 29 tháng 12, cô ta bị còng vào cột cờ trong một thời gian rất lâu. Vì bị tra tấn dài hạn như thế, thân thể cô ta chỉ còn là bộ xương biết đi, và tình trạng của cô ta rất đáng sợ.

Wang Chunmei tại Tangshan District, Hebei Province cũng đã bị còng không rời trong hơn 2 tháng qua, ngoài ra còn bị nhiều đòn tra tấn dã man khác nữa. Toàn thân cô ta đầy những vết thương bầm tím. Wu Shouzhi, em gái họ của Wu Guifang cũng bị tra tấn dã man và trở nên khủng hoảng tinh thần và đến bây giờ vẫn còn bị như thế, mặc dầu gia đình cô ta tốn rất nhiều tiền lo cho cô được thả ra khỏi trại giam.

Những tên cai ngục tại Gaoyang Forced Labor Camp tra tấn các đệ tử Đại Pháp với những phương pháp tra tấn tàn nhẫn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Chúng bắt các đệ tử làm việc cực nhọc ngoài đồng hơn 20 tiếng mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, với một điều kiện vô cùng hà khắc. Một công ty làm thảm trả 20 đồng tiền Trung quốc mỗi ngày cho một tù nhân tại Gaoyang Forced Labor Camp.

Có hai trại cưỡng bức lao động tại thành phố Baoding, tỉnh Hồ bắc, đặc biệt tra tấn tàn nhẫn các đệ tử Đại Pháp. Một là Baoding City Labor Camp và trại kia là Gaoyang Forced Labor Camp. Các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ trái phép trong những địa điểm mà điều kiện sinh sống như những người nô lệ và luôn luôn bị cai ngục hành hạ, bức hại.

Vào ngày 10 tháng 5, 2004, Baoding City Forced Labor Camp phát động chiến dịch “đánh mạnh vào các căn cứ” để gia tăng mức độ khủng bố các đệ tử Đại Pháp và bắt buộc họ phải ly khai với niềm tin của họ. Chúng còng 20 đệ tử Đại Pháp trung tín nhất tại những phòng tối tại lầu 4, mỗi người một xà lim. Trong mỗi phòng chỉ có những tấm ván làm giường. Chúng trói tất cả các đệ tử lại, không cho di chuyển. Những tên cai ngục, dẫn đầu là Liu Yuesheng, dùng ba tông điện để tra tấn các đệ tử một các man rợ, cưỡng bức họ để họ ly khai với Pháp Luân Công.

Công an đã mất hết nhân tính và lương tâm con người, vì bị nhiếu áp lực chính trị của cấp trên. Chúng tra điện các đệ tử vào những chổ bí hiểm và đã gây thương tích nhiều đệ tử không thể diễn tả hết được, làm cho họ đau đớn hơn là bị chết. Các đệ tử Đại Pháp hiện vẫn còn đang bị tra tấn dã man bởi công an là Hao Hui, Liu Wen, Gao Qiusheng, Ma Xinshun, và Wang Deqian.

9-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/10/81432.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/27/51785.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share