Viết bởi Miaoshan

[Minh Huệ] Cuộc triển lãm tại quảng trường Times Square, tôi phân phát tài liệu và giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho khách bộ hành.

Khoảng 1 giờ chiều, khi tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho một thanh niên, anh ta nói “Các bạn không nên hoạt cảnh tra tấn trên đường phố. Nó không tốt cho trẻ em”. Anh ta chỉ đến một số các đệ tử thiếu nhi và nói “Bạn thấy không, những em đó còn quá nhỏ”. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết phải trả lời làm sao.

Ngay lúc đó, một thanh niên khác đang đi qua và đi lại chổ chúng tôi và nói “Tại sao lại không tốt? Họ được cảnh sát cho phép, vì thế nó cũng hợp cho trẻ em. Các trẻ em cũng sống trên thế gian này và các em cũng được quyền biết sự thật mà. Tất cả những cảnh ở đây là đang xảy ra chung quanh anh, và anh cũng cần phải biết sự thật nữa.” Người thanh niên kia trả lời “Không, những cảnh này đâu có xảy ra chung quanh tôi đâu”, người thanh niên thứ 2 trả lời “Vậy anh có đang sống trên thế gian này không? Trung quốc có phải là ngay tại thế gian này không?”.

Tôi cám ơn người thanh niên thứ 2 vì đã giúp tôi trả lời câu hỏi, và tôi nói chuyện với anh ta một lúc. Té ra là anh là người Do thái và mới đến từ Do thái. Anh ta nói với tôi rằng tôi không cần phải cám ơn anh ta vì anh ta biết rất rỏ những gì mà chúng ta muốn nói. Khi thấy các đệ tử trong hoạt cảnh bị trói và treo lên hay những người bị trói và ngồi Ghế Cọp… anh ta nói với một giọng rất khó chịu “Thật là khủng khiếp!” Anh ta nói chúng tôi nên có một số người Tây phương đến để giúp. Tôi nói với anh ta là chúng tôi thiếu người giúp.

Sau đó anh ta ở lại và tự nguyện giúp chúng tôi. Anh ta yêu cầu hai người bạn của anh ta cùng đi với anh ký vào giấy thỉnh nguyện. Ngoài ra, anh ta nói với tất cả các khách bộ hành rằng “Chào bạn, Bạn đã ký vào giấy thỉnh nguyện chưa? Bạn đã ký chưa?” Anh ta nói “Bạn không tốn một xu nào cả. Bạn không cần viết địa chỉ của bạn. Chữ ký của bạn sẽ giúp chấm dứt chính sách khủng bố này”.

Anh ta đứng ở đó và yêu cầu người qua lại ký vào bản thỉnh nguyện. Anh ta giúp hơn một tiếng đồng hồ trước khi rời khỏi. Khi anh ta đi, anh ta bắt tay tôi và nói “Tôi hy vọng rằng chính sách khủng bố sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt”.

Trên đường về nhà, tôi nói với hai con của tôi về câu chuyện này và hỏi các con nghĩ gì về điều đó. Thật ra, tôi muốn biết suy nghĩ của con tôi về triển lãm và hoạt cảnh chống tra tấn. Đầu tiên, con gái tôi không biết trả lời sao. Sau khi xem những tờ báo bán hay trưng bày trên đường phố, con gái tôi trả lời “Những cảnh này không thích hợp cho trẻ em, nhưng trưng bày như vậy là điều đáng phải làm”.

22-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/23/82396.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/26/51764.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share