Bởi một người dân Thượng hải, Trung quốc

[Minh Huệ] Sau khi đọc một bài báo trên tờ Epoch Times về Pháp Luân Công tại Hương cảng, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ lòng quyết tâm và can đảm của các đệ tử Pháp Luân Công đang kiên nhẫn nói lên sự thật về Pháp Luân Công mà không quản ngại những nguy hiểm, khó khăn trong những năm qua.

Mặc dầu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi có bạn bè tu luyện. Một người bạn tôi đã hơn 50 tuổi, mà con của bà ta rất phản đối bà ta về việc bà ta tu luyện Pháp Luân Công rất nhiều năm rối. Vì bà ta kiên tâm tu luyện, nên nhiều khi điều này gây ra nhiều căng thẳng trong quan hệ mẹ con, đến nổi nhiều khi người con không muốn về nhà, ở lại chổ làm trễ và cuối cùng không về nhà nữa. Bà ta rất đau lòng.

Khi chính phủ Trung quốc mở cửa du lịch Hương cảng (từ nội địa do chính phủ tổ chức), Thượng Hải là thành phố đầu tiên được đi. Con trai của người bạn tôi được dịp đi Hương Cảng. Khi anh ta trở về Thượng Hải, anh ta đến thăm viếng mẹ của anh ta và nói “Mẹ, con hiểu rồi, Pháp Luân Công rất tốt”.

Người bạn tôi vui mừng quá đỗi và hỏi “Mẹ nói với con trước đây nhiều lần rồi, nhưng con không tin mẹ. Làm sao con biết Pháp Luân Công là tốt?”. Anh ta trả lời “Có rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công tại Hương Cảng và con thấy Pháp Luân Công cũng được nhiều người tu luyện tại đó. Con gặp mấy người đệ tử tại đó, họ cho con nhiều tài liệu lắm và con đọc hết. Bây giờ con mới hiểu thật sự về Pháp Luân Công là rất tốt!”. Bạn tôi rất vui mừng và gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng rất vui mừng cho bà ta.

Tôi muốn gởi đi một lá thư cho các đệ tử Pháp Luân Công tại Hương cảng “Tôi là một người ủng hộ, người bạn của Pháp Luân Công tại Thượng Hải và các đệ tử tại Hương Cảng đã làm cho tôi rất ngưỡng mộ họ! Làm ơn nổ lực hơn nữa cho đến khi Giang Trạch Dân bị đưa ra trước công lý”.

Cố lên, tất cả các bạn Pháp Luân Công tại Hương Cảng!

Cố lên, tất cả các bạn Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới!

7-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/7/83548.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/21/52661.html.

Dịch ngày 22-9-2004, đăng ngày 25-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share