Bài viết của một học viên đến từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 10 – 09 – 2009] Ngày 6 tháng 9 năm 2009, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản. Có hơn 10 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc tu luyện, đề cao tâm tính, và làm tốt ba việc của mình.

2009-9-9-jp-osaka--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Osaka

Cô Phương đã kiên trì nỗ lực để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các du khách. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm về việc loại bỏ các tâm chấp trước, nâng cao những hiểu biết về Đại Pháp của mình, và bằng chính niệm vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Cô nói rằng thuận theo tiến trình Chính Pháp, hiện nay để giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó đã dễ dàng hơn nhiều so với một vài năm trước đây. Có những buổi sáng cô đã giúp hơn 40 du khách đến từ Trung Quốc thoái ĐCSTQ trong có 3 giờ đồng hồ. Với sự giúp đỡ của cô, chỉ trong mấy tháng qua, đã có hơn 700 du khách thoái ĐCSTQ. Cô cảm thấy sự thành thật là một điều cần thiết và việc điều chỉnh những gì mà cô sẽ nói tùy thuộc vào người bắt chuyện cũng rất thiết yếu. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc thực sự cảm kích vì cô đã nói cho họ biết sự thật.

Cô Matsuo đã cho công chúng biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Lãnh sự quán Trung Quốc đã từ chối ra hạn hộ chiếu của cô và từ chối trả lại nó cho cô. Cô đã bị đe dọa và gia đình cô bị quấy rối. Cô đã bình tĩnh đối mặt với vấn đề này và cuối cùng cô đã lấy lại được hộ chiếu nhờ việc phối hợp cùng với một đồng tu giảng chân tướng cho các nhân viên của Lãnh sự quán. Các viên chức cảnh sát và người dân quanh Lãnh sự quán Trung Quốc đã có sự hiểu biết tích cực về Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Càng ngày càng có nhiều người dân đi đến Lãnh sự quán đã nhận các cuốn sách nhỏ và thoái ĐCSTQ. Nhiều người đã cảm động bởi những nỗ lực không mệt mỏi của họ hơn 10 năm qua, và có vài người thậm chí đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ai đã chia sẻ kinh nghiệm phát hiện ra chấp trước của mình vào việc tính toán hơn thiệt. Cô thực sự trải nghiệm được lợi ích của việc hướng nội để tìm ra thiếu sót. Trước kia cô thường tránh né công việc có tính phức tạp, nhưng hiện nay cô đang giúp phối hợp các hoạt động ở địa phương.

Cô Sayuri kể về việc phát hiện tâm thái không đúng đắn của mình và việc cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.

Ông Lý làm việc trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Trước kia ông thường phàn nàn về các đồng nghiệp và tập trung vào các kỹ thuật khi đối mặt với một khối lượng công việc lớn. Khi ông bắt đầu có được những tiến bộ trong việc tu luyện của mình và coi bản thân mình là một người tu luyện chân chính, ông đã dễ dàng vượt qua khó khăn.

Học viên mới, ông Sayaka là một phi công. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm loại bỏ tâm dính mắc vào an nhàn thoải mái và tham gia nhóm luyện công vào buổi sáng lúc 4 giờ 50 phút mỗi sáng.

Ông Lưu, một học viên mới khác, chia sẻ về việc ông đã bỏ rượu như thế nào vào cái ngày ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng không vào các trang web khiêu dâm và đọc các cuốn sách khiêu dâm nữa. Ông rất biết ơn từ bi cứu độ của Sư Phụ và quyết tâm kiên định tu luyện.

Pháp hội được diễn ra trong môi trường thanh tịnh. Những người tham dự đã thu được nhiều lợi ích từ những điều được chia sẻ và cảm thấy Pháp hội là một sự đóng góp to lớn đối với sự thăng tiến của chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/10/208091.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/12/110752.html
Đăng ngày: 15– 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share